Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Những chiếc ly ống tre mang niềm tự hào dân tộc - Ảnh: TÚ NGÂN
Những ngày vừa qua, tại một quán nhỏ trên đường Sương Nguyệt Anh (quận 1), nhiều người xếp hàng, sẵn sàng chờ đợi rất lâu để được cầm trên tay ly nước "ống tre" đang gây sốt rần rần trên mạng xã hội.
Anh Nguyễn Huỳnh, người ấp ủ ý tưởng mang lịch sử và văn hóa dân tộc đến gần hơn với mọi người - Ảnh: TÚ NGÂN
Anh Nguyễn Huỳnh (28 tuổi, chủ quán Cà phê ống tre) cho biết, với mong muốn mang hơi thở mộc mạc của những chiếc ống tre từ vùng núi vào phố thị, ngay từ khi bắt tay kinh doanh, anh đã chọn Cà phê ống tre làm thương hiệu của mình.
Với anh, mỗi ly cà phê không chỉ đơn thuần là thức uống mà còn là câu chuyện về con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam, để tất cả mọi người cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước.
Những chiếc ống tre “xinh xắn” tại quán được anh chủ dễ thương nhập từ Đắk Lắk, trải qua 2 quy trình vệ sinh kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng.
Không chỉ thân thiện với môi trường, ống tre còn cực kỳ bền vững, có thể tái sử dụng nhiều lần, góp phần hạn chế rác thải.
Những câu khẩu hiệu được dán tỉ mỉ quanh thân ống tre - Ảnh: TÚ NGÂN
Dịp 30-4 năm nay, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, quán cho ra mắt phiên bản đặc biệt với 3 câu khẩu hiệu được dán quanh ly cà phê ống tre.
Điểm nhấn là biểu tượng cờ đỏ sao vàng gắn thẳng đứng, trang trọng và rực rỡ, cùng với quai xách bằng lá buông và ống hút từ cỏ bàng. Những câu khẩu hiệu đầy tự hào được dán quanh thân tre như: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!", “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình!", “50 năm Giải phóng miền Nam!”
Chia sẻ về ý tưởng này, anh Nguyễn Huỳnh tâm sự: “Là người trẻ, anh luôn khát khao được làm điều gì đó cho đất nước theo cách riêng. Dù chỉ là việc nhỏ, nhưng khi thấy nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, hưởng ứng nhiệt tình, anh cảm thấy rất vui.
Thời gian tới, anh sẽ đầu tư thêm nhiều ý tưởng để lan tỏa tình yêu nước và kết nối sản phẩm của mình với những câu chuyện văn hóa, lịch sử đầy tự hào của dân tộc”.
Phương Vy thích thú thưởng thức món thức uống đặc biệt đựng trong ống tre - Ảnh:TÚ NGÂN
Bạn Nguyễn Phương Vy (lớp 7, Trường THCS Ngô Quyền, quận Tân Bình) nâng niu ly nước trên tay, uống từng ngụm đầy thích thú.
“Ly nước này rất đặc biệt với mình, lần đầu mình được uống nó, nước khá ngon và ly được trang trí chỉn chu khiến mình cảm thấy có điều gì rất thiêng liêng. Có dịp mình sẽ tiếp tục ủng hộ và rủ rê bạn bè cùng lan tỏa tình yêu nước”, Vy review cực tâm đắc.
Hoàng Mỹ xếp hàng gần 20 phút để được sở hữu ly nước ống tre - Ảnh: TÚ NGÂN
Còn bạn Trần Hoàng Mỹ (lớp 4, Trường THCS Nguyễn Huệ, quận 1) cho biết: “Mình xếp hàng khoảng 20 phút mới tới lượt, Mình thấy rất vui khi sở hữu ly nước đặc biệt này. Sau khi uống hết mình sẽ rửa ly thật sạch rồi treo lên để trang trí”.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận