Những ngày đáng nhớ của chiến sĩ pháo binh ở bến Bạch Đằng

Thứ sáu, 18/04/2025 09:20 (GMT+7)

Chúng tôi đến bến Bạch Đằng, gặp các chiến sĩ pháo binh giữa cái nắng tháng 4 đổ lửa. Tranh thủ giờ giải lao ngắn ngủi, các anh chia sẻ chút tâm tình.

Những ngày đáng nhớ của chiến sĩ pháo binh ở bến Bạch Đằng   - Ảnh 1.

Trung úy Ngô Hoàng Anh (trung đội trưởng Trung đội pháo 5, Đội pháo lễ, Binh chủng Pháo binh) cùng đội luyện tập đội hình vào chiều 17-4 tại bến Bạch Đằng - Ảnh: VŨ

Đến dân mến, ở dân thương

"Trước khi đến đây, tôi đã mường tượng trong đầu hình ảnh người dân TP.HCM chào đón chúng tôi. Thực tế sự chào đón ấy nồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng" - trung úy Ngô Hoàng Anh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Pháo binh năm 2023, chàng trai gốc Hà Nội vào Đồng Nai công tác. 2 năm qua, anh "lướt ngang" TP.HCM đúng 2 lần. Đó là 2 lần ra sân bay Tân Sơn Nhất để về Hà Nội thăm nhà.

Trung úy Hoàng Anh không ngờ có ngày mình lưu trú ở TP.HCM lâu đến thế. Đội pháo lễ tập trung từ ngày 3-2 tại Lữ đoàn Pháo binh 96 (huyện Long Thành, Đồng Nai). Đội cơ động về TP.HCM từ tối 6-4.

Những ngày đáng nhớ của chiến sĩ pháo binh ở bến Bạch Đằng   - Ảnh 2.

Mỗi ngày, đội pháo lễ tập 2 ca, sáng và chiều, riêng thứ 3 và thứ 5 tập thêm ca tối từ 19h đến 21h - Ảnh: VŨ

Sáng 7-4 là ngày luyện tập đội hình đầu tiên của các chiến sĩ pháo binh ở thành phố mang tên Bác. Cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trước mắt trung úy Hoàng Anh và đồng đội là hàng trăm người dân đang xếp hàng xung quanh trận địa pháo.

Những ngày sau đó, dòng người vẫn nối tiếp nhau đổ về bến Bạch Đằng. Trung úy Hoàng Anh bất ngờ khi biết được ngoài TP.HCM, còn có người dân ở các tỉnh lân cận ghé thăm.

Bất chấp cái nắng tháng 4 gay gắt, mọi người vẫn hăng say giao lưu với các chiến sĩ. Niềm vui, niềm tự hào ánh lên trong mắt mỗi người. 

Bất kể lạ quen, hễ gặp nhau ở bến Bạch Đằng là họ tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ chuyện.

"Tôi hạnh phúc vì được chọn thực hiện nhiệm vụ A50, càng hạnh phúc vì được nhân dân yêu thương. Chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - trung úy Hoàng Anh xúc động.

Dân thương lính, lính thương dân 

Càng về chiều, chiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhân (pháo thủ dự bị kiêm kiểm soát quân sự) càng bận rộn… chụp ảnh. Từ các bác cựu chiến binh đến những em bé đang chập chững, ai gặp anh cũng ngỏ lời xin tấm hình kỷ niệm.

Những ngày đáng nhớ của chiến sĩ pháo binh ở bến Bạch Đằng   - Ảnh 3.

Nhiệm vụ chính của chiến sĩ Nhân là canh gác, bảo vệ trận địa pháo. Đây là lần đầu tiên anh đến TP.HCM - Ảnh: VŨ

"Tôi hạnh phúc vì được nhân dân chào đón, cũng rất thương khi thấy mọi người đội nắng đến thăm. Là người lính, chúng tôi đã quen với thời tiết khắc nghiệt. Nhưng nắng nóng thế này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bà con" - anh bộc bạch.

Xung quanh trận địa pháo bố trí nhiều quạt đứng công suất lớn. Chúng không phục vụ cho các chiến sĩ, chúng có nhiệm vụ quạt mát cho đoàn người đến xem pháo lễ. Các bình nước lọc 20 lít được bố trí phía trước lều trại cũng để phục vụ người dân.

"Dân yêu thương lính và lính yêu thương dân. Mọi người nên cập nhật lịch tập luyện của đội pháo lễ từ nguồn tin chính thống. Hãy sắp xếp thời gian tham quan hợp lý để tránh phơi nắng quá lâu không tốt cho sức khỏe, nhất là các em nhỏ" - chiến sĩ Nhân nhắn nhủ.

Ngày sinh nhật là ngày 30-4

Kết thúc buổi tập chiều, chiến sĩ Lâm Khánh Duy tranh thủ đi một vòng ngắm cảnh.

Khi được hỏi có mệt không, anh cười tít mắt: "Được tham gia nhiệm vụ A50 là niềm hãnh diện của đời lính. Chúng tôi tự hào là chiến sĩ pháo binh chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng".

Ngày đầu tiên ở TP.HCM, chiến sĩ Duy bất ngờ khi thấy mấy trăm người đến bến Bạch Đằng xem pháo lễ. "Tôi tưởng tượng sẽ không có ai đến, chỉ có đội pháo lễ âm thầm tập thôi. Tính tôi lại hơi nhút nhát, sợ đông người" - anh thật thà.

Những ngày đáng nhớ của chiến sĩ pháo binh ở bến Bạch Đằng   - Ảnh 4.

Chiến sĩ Lâm Khánh Duy trò chuyện cùng phóng viên Mực Tím - Ảnh: VŨ

Nhưng chỉ 2, 3 ngày, nỗi sợ biến mất. "Ngày nào cũng có người đến chụp ảnh kỷ niệm. Tối thứ 3 anh em còn giao lưu văn nghệ với người dân, vui lắm" - chiến sĩ Duy hào hứng.

Anh đang đếm từng ngày, mong đến 30-4: "Tôi chào đời vào đúng Ngày Chiến thắng. Năm nay, tôi sẽ đón sinh nhật theo cách rất đặc biệt".

Sau nhiều ngày luyện tập, gương mặt chiến sĩ nào cũng sạm đi vì nắng. Sau mỗi lần tập, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả người. Nhưng mắt họ vẫn sáng, miệng vẫn cười tươi, gặp người dân là ríu rít chuyện trò.

Những ngày ở bến Bạch Đằng sẽ là kỷ niệm khó phai trong đời quân ngũ của các chiến sĩ này.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: