Những người âm thầm xây dựng đội hình nghi lễ, trống kèn

Thứ hai, 13/04/2026 20:23 (GMT+7)

Ngoài sự nỗ lực bền bỉ của bạn bè, có những anh chị, thầy cô phụ trách cùng ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh đã chung tay xây dựng đội hình nghi lễ, trống kèn của đơn vị từ những ngày còn khó khăn.

Những người âm thầm xây dựng thanh âm - Ảnh 1.

Từ 5-7 thành viên,đến nay, CLB Trống kèn Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định,TP.HCM) đã có hơn100 bạn tham gia - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Xây dựng đội trống kèn từ phong trào kế hoạch nhỏ

Cách đây 11 năm, khi thầy Nguyễn Ngô Quốc Cường về làm Tổng phụ trách Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TP.HCM), CLB Trống kèn chỉ có vỏn vẹn vài thành viên với hai bộ trống cũ xỉn màu.

Vốn có thế mạnh chuyên ngành Trumpet tại Nhạc viện TP.HCM, quyết tâm “thay áo mới” cho đội hình này, thầy mạnh dạn tham mưu và được Ban giám hiệu nhà trường ủng hộ.

Thầy cũng kiên trì thuyết phục phụ huynh cho các bạn tham gia, phát huy nguồn quỹ từ phong trào Kế hoạch nhỏ và sự ủng hộ của mạnh thường quân để đầu tư nhạc cụ.

Đến nay, CLB sở hữu “gia tài” hơn 100 nhạc cụ chuyên nghiệp (Trumpet, Trombone, Cornet, Flugehorn, kèn Cor, trống Tenor, chập cheng, gậy chỉ huy...) và 100 bộ đồng phục nghi lễ chuẩn chỉnh theo quy định.

Những ấn tượng:

Giải A Liên hoan Tiếng kèn Đội ta cấp thành phố năm học 2024-2025.

Biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (2024); góp mặt trong Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (2025).

Những người âm thầm xây dựng thanh âm - Ảnh 2.

Các bạn đội Nghi lễ Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) chăm chỉ tập luyện - Ảnh: TRÚC MAI

Không chỉ có Trường THCS Hà Huy Tập, nhiều trường khác như Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn, TP.HCM), Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM)… cũng có sự đồng lòng từ nhà trường, phụ huynh, học sinh và đã xây dựng CLB Trống kèn, đội Nghi lễ ngày càng phát triển.

Những người âm thầm xây dựng thanh âm - Ảnh 3.

Đội hình Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn,TP.HCM) tại Liên hoan Tiếng kèn Đội ta 2026 - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Tiếp bước đam mê

Từng là phụ trách Đội nên ba mẹ bạn Thanh Duy (lớp 6, Ủy viên Ban chỉ huy Liên Đội Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) rất ủng hộ bạn tham gia phong trào Đội.

Tình yêu với thanh âm nhen nhóm trong Duy từ năm lớp 4, khi được mẹ tặng chiếc kèn phím bấm đầu tiên. Hình ảnh mẹ kiên trì cùng tập luyện, thổi vang bài Quốc ca, Đội ca là nguồn cảm hứng để bạn theo đuổi đam mê này.

Lên cấp 2, được cô Tổng phụ trách Tuyết Mai tạo điều kiện, bạn gia nhập đội Nghi lễ. Những buổi trưa, bạn cùng đồng đội miệt mài, bền bỉ tập luyện.

Niềm vui và phần thưởng ngọt ngào nhất của Duy chính là tại Liên hoan Tiếng kèn Đội ta TP.HCM (2025-2026), bạn đã tự tin tỏa sáng trong sự cổ vũ âm thầm của mẹ và em trai ngay dưới khán đài.

Những người âm thầm xây dựng thanh âm - Ảnh 4.

Thanh Duy cùng gia đình và cô Tổng phụ trách Trúc Mai tại liên hoan - Ảnh: NVCC

Khi các bạn tự tin, hồ hởi cùng nhau trình diễn thì anh chị, thầy cô và ba mẹ lặng lẽ dõi theo đầy tự hào.

Liên hoan Tiếng kèn Đội ta TP.HCM thành công nhiều năm và lan tỏa đến cộng đồng chính là nhờ sự đóng góp, chung tay của nhiều thế hệ, nhiều nguồn lực. Trong đó có bạn bè, có nhà trường, có gia đình, có tổ chức Đội vững mạnh và tràn đầy niềm tin yêu với thiếu nhi.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: