Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thầy Lý Văn Quyền trò chuyện, cổ vũ tinh thần các em học sinh. - Ảnh: TÚ NGÂN
Tự hào khi thấy tiếng trống, kèn Đội lan toả qua từng thế hệ
Ngồi lặng lẽ ở một góc sân trường, thầy Lý Văn Quyền (78 tuổi) đưa mắt dõi theo các học sinh của Trường THCS Hồng Bàng (quận 5), thỉnh thoảng lại động viên các bạn mấy câu cổ vũ tinh thần trước khi vào trình diễn.
"Thầy không nghĩ có ngày mình lại được thấy các em biểu diễn như thế này. Các em tiến bộ từng ngày, có em ban đầu còn ngại cầm kèn vì sợ thổi không ra tiếng, sợ quên, trật nhịp trống. Vậy mà giờ biểu diễn giữa sân khấu, mạnh mẽ, tự tin lắm", thầy Quyền cười nói.
Chỉ cần còn khỏe, thầy Lý Văn Quyền sẽ tiếp tục ủng hộ, hướng dẫn từng nhịp trống, nốt kèn cho học sinh - Ảnh: TÚ NGÂN
Sau thời gian nghỉ hưu, dù tuổi đã cao, sức khỏe đôi lúc cũng yếu đi, nhưng khi có cơ hội, thầy Quyền vẫn gắn bó với các em đội viên của Trường THCS Hồng Bàng để hướng dẫn từng nhịp trống, từng nốt kèn.
Thầy Quyền gửi gắm: "Mỗi tiếng kèn, tiếng trống vang lên hôm nay không chỉ là âm thanh, mà còn là niềm tự hào, là tinh thần của tuổi nhỏ Việt Nam nhất là vào dịp 50 năm thống nhất đất nước.
Tôi mong muốn sau chương trình này, các em học sinh vẫn tiếp tục trau dồi, rèn luyện để mang tiếng trống tiếng kèn của đội ta được vang xa hơn nữa. Chỉ cần còn sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và hướng dẫn các em".
Anh Nguyễn Tấn Đạt cùng 2 con trai chuẩn bị cho màn biểu diễn - Ảnh: TÚ NGÂN
Anh Nguyễn Tấn Đạt (34 tuổi) từng là đội viên có thời gian dài gắn bó với Đội Nghi thức TP.HCM có mặt từ rất sớm để đứa 2 con trai đến biểu diễn.
"Khi ngồi xem các con biểu diễn, tôi thấy rất vui. Những mảnh ký ức đam mê ngày xưa như được trỗi dậy, nhớ ngày còn nhỏ, tôi cũng từng cầm kèn, đánh trống, từng rất tự hào. Mong 2 con sau cuộc thi này sẽ lưu giữ được những kỷ niệm thật đẹp với tiếng kèn của Đội như ba đã từng", anh Đạt bồi hồi.
Anh Đạt chia sẻ thêm: "Tôi mong Hội đồng Đội TP.HCM tiếp tục nhân rộng hơn nữa những chương trình như thế này, gia đình tôi sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ các con, để các con tiếp tục khoác lên mình màu áo đội viên, hòa mình vào những giai điệu hào hùng của đất nước".
Bạn Võ Tấn Lộc (lớp 6/10, Trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú) đảm nhiệm vị trí trống "Tum" nối nhịp cho pad với trống con trong đội hình 23 thành viên của trường, không giấu được những hồi hộp trước giờ biểu diễn.
Bạn Võ Tấn Lộc (ở giữa) trò chuyện cũng các bạn trước giờ biểu diễn cho đỡ "run" - Ảnh: TÚ NGÂN
Lộc háo hức chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia biểu diễn trống và biểu diễn trong chương trình lớn như vậy, dù ban đầu làm quen với trống khó lắm, tay đau, đánh không đều nhịp. Nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện mỗi ngày và được thầy tận tình hướng dẫn, dần dần mình cũng đánh trống đều tay hơn".
Thầy Trần Đức Duy cùng các bạn đội viên Trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú, TP.HCM. - Ảnh: TÚ NGÂN
Là người trực tiếp dẫn dắt các bạn học sinh, thầy Trần Đức Duy (tổng phụ trách Đội Trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú) nhìn nhận: "Đây không chỉ là hoạt động văn nghệ đơn thuần mà còn là hành trình rèn luyện đầy ý nghĩa, cũng là dịp để các bạn đội viên các trường được giao lưu, học hỏi.
Lần đầu tiên tham gia, liên đội trường gặp không ít khó khăn vì các bạn học sinh đang chuẩn bị thi giữa kỳ, việc chia nhỏ các buổi tập luyện còn hạn chế. Tuy nhiên, qua 2 tháng tập luyện đội trống kèn của trường đã có những tiến bộ rõ rệt".
Thầy Đức Duy cũng cho rằng chương trình không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng mà còn là cầu nối giáo dục tình yêu nước, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với tập thể.
"Tôi mong có thêm nhiều sân chơi như thế này để các em học sinh được phát triển toàn diện cả về năng lực cá nhân lẫn giá trị tinh thần", thầy Đức Duy chia sẻ.
Nhiều phụ huynh tranh thủ ghi lại phần trình diễn của con mình - Ảnh: TÚ NGÂN
Các bạn đội viên Trường THCS Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM rạng rỡ chờ đến lượt biểu diễn - Ảnh: TÚ NGÂN
Chị Kim Tuyến cổ vũ tinh thần con gái - Ảnh: TÚ NGÂN
Chị Võ Thị Kim Tuyến (phụ huynh của em Nguyễn Hữu Kim Ngân, lớp 6 Trường THCS Hồng Bàng) xúc động chia sẻ sau màn trình diễn của con gái: "Gia đình tôi vốn có truyền thống cách mạng, nên khi nhìn thấy con và các bạn biểu diễn những giai điệu dân tộc trên sân khấu tôi thật sự rất tự hào và xúc động. Những âm thanh ấy không chỉ đẹp về nghệ thuật mà còn gợi nhắc đến cội nguồn, đến tinh thần dân tộc mà bao thế hệ đã gìn giữ".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận