Nữ hoàng Ai Cập - bộ truyện tuổi thơ trở lại với tên gọi mới

Thứ bảy, 04/05/2024 17:39 (GMT+7)

Nhà xuất bản Kim Đồng thông báo sẽ xuất bản bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập. Đây là tin vui cho các fan "cứng" của bộ truyện.

Nữ hoàng Ai Cập - bộ truyện tuổi thơ trở lại với tên gọi mới- Ảnh 1.

Nhà xuất bản Kim Đồng là đơn vị xuất bản chính của bộ truyện Dấu ấn hoàng gia - ẢNH: FACEBOOK NXB KIM ĐỒNG

Trên trang chính thức, Nhà xuất bản Kim Đồng công bố tên tiếng Việt mới cho bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập. Theo đó, bộ truyện sẽ có tên mới là Dấu ấn hoàng gia.

Được biết, tên tiếng Nhật của bộ truyện là Ouke No Monshou. Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết cái tên Dấu ấn hoàng gia được dịch đúng như tên gọi gốc mà tác giả Chieko Hosokawa & Fumin và phía ekip Nhật Bản mong muốn.

Trước đó, nhà xuất bản cũng đã thực hiện việc khảo sát ý kiến của khán giả để chọn tên phù hợp cho bộ truyện. Nữ hoàng Ai Cập là cái tên đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ người đọc. Tuy nhiên, tên gọi này vẫn chưa chính xác với tên bộ truyện gốc.

Dự kiến, bộ truyện Dấu ấn hoàng gia được phát hành vào tháng 6 sắp tới. Nhà xuất bản Kim Đồng đã chuẩn bị nhiều phần quà dành tặng fan của tác phẩm. Đặc biệt, phần bìa sách sẽ có giao diện hoàn toàn mới lạ.

"Phía Nhật Bản và tác giả cũng rất vui khi một tác phẩm lâu đời như Ouke No Monshou nhận được sự quan tâm, chờ đón của đông đảo độc giả Việt Nam, và cũng rất hào hứng với bản tiếng Việt sắp tới." - Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ đến bạn đọc.

Ouke No Monshou là bộ truyện tranh được nhiều bạn đọc Việt Nam yêu thích từ lâu. Nhà xuất bản Akita Shoten phát hành tác phẩm này vào năm 1976. Ouke No Monshou thuộc thể loại Shoujo. Đây là một trong những thể loại truyện Manga phổ biến.

Nữ hoàng Ai Cập - bộ truyện tuổi thơ trở lại với tên gọi mới- Ảnh 3.

Carol Rido bị cuốn vào thế giới Ai Cập cổ đại - ẢNH: Akita Shoten

Nội dung của truyện Nữ hoàng Ai Cập

Bộ truyện xoay quanh Carol Rido - thiếu nữ người Mỹ với bộ tóc vàng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Carol Rido xuất thân từ gia đình triệu phú và có niềm đam mê với bộ môn Khảo cứu cổ học. Cô theo học khoa Khảo cổ học tại Cairo.

Gia đình cô quyết định bảo trợ cho chương trình khai quật và nghiên cứu lăng mộ của vị Pharaoh trẻ. Không may, lời nguyền từ ngôi mộ cổ đã đưa cô về với Ai Cập cổ đại. Carol Rido bị cuốn vào những vấn đề của đất nước Ai Cập và những quốc gia cổ đại khác.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: