Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Khi nhận được tin đạt giải nhất môn địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố, Ánh Ngọc rất bất ngờ - Ảnh: NVCC
Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Phước Thắng, TP.HCM - trước đây thuộc TP Vũng Tàu), Ánh Ngọc là gương mặt thường xuyên góp mặt trên bảng vàng thành tích của trường trong các kỳ thi học sinh giỏi.
Năm lớp 10, Ánh Ngọc đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý.
Đến năm lớp 11, Ngọc nâng thành tích lên giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý và đạt giải nhất trong vòng lọc đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Ánh Ngọc giành huy chương vàng kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 hai năm liên tiếp - Ảnh: NVCC
Ngoài ra, bạn còn hai năm liền giành huy chương vàng kỳ thi Olympic truyền thống 30-4.
"Quen mặt" với nhiều kỳ thi, do vậy, Ánh Ngọc luôn giữ tâm thế thoải mái và xem mỗi kỳ thi như một sân chơi để thử sức.
"Mình luôn cố gắng hết mình nhưng không đặt quá nhiều áp lực cho bản thân", Ngọc chia sẻ.
Năm nay, kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố mở rộng quy mô với học sinh từ ba địa phương sau sáp nhập gồm TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ).
Với Ánh Ngọc, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh mới vừa là thử thách vừa là cơ hội và là trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời học sinh.
Học lớp chuyên hóa nhưng Ánh Ngọc lại có cơ duyên đặc biệt với môn địa lý.
Năm lớp 10, trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi của trường, thay vì chọn môn chuyên là hóa, Ánh Ngọc quyết định thử sức với môn địa lý.
Thời điểm đó, kiến thức của Ngọc về môn học này chỉ ở mức cơ bản từ bậc THCS và gần như chưa tiếp cận các nội dung chuyên sâu.
Tuy nhiên, sau khi may mắn được chọn vào đội tuyển, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên, Ánh Ngọc dần cảm thấy yêu thích môn học này.
"Ban đầu, mình thấy môn địa khá khô khan nhưng càng học càng thấy cuốn. Mình được tìm hiểu về các hiện tượng thiên nhiên, khí hậu, các thành phần tự nhiên của Trái đất. Môn địa giống như cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao mà mình từng đọc hồi nhỏ", Ngọc chia sẻ.
"Điều khiến mình hứng thú khi học địa là kiến thức luôn gắn với đời sống. Bước ra khỏi trang sách là có thể nhìn thấy ngay ngoài thực tế", Ngọc nói.
Về phương pháp học tập, ngoài việc chú ý nghe giảng trên lớp, Ánh Ngọc còn đọc thêm nhiều tài liệu tham khảo.
Khi bắt đầu học về một chủ đề mới và có thắc mắc, Ngọc thường tìm các chương trình khoa học trên YouTube để tìm lời giải đáp.
"Quan trọng nhất là phải cảm thấy hứng thú với môn học", nữ sinh cho biết.
Ánh Ngọc thường sử dụng ChatGPT để hỗ trợ việc học, đặc biệt là khi lập kế hoạch ôn tập và tìm hiểu các kiến thức nâng cao.
Khoảng hai tuần trước mỗi kỳ thi, Ngọc sẽ yêu cầu ChatGPT lập thời gian biểu chi tiết bằng cách đưa các thông tin như: nội dung cần học, thời gian học của từng phần và thời gian rảnh.
Với những câu hỏi nâng cao, Ngọc tham khảo các gợi ý mở rộng từ AI để hoàn thiện bài làm. Từ các gợi ý này, bạn tự tổng hợp lại, kiểm tra và chọn lọc thông tin trước khi đưa vào bài.
Ngoài ra, Ánh Ngọc cũng thường xuyên nhờ AI tóm tắt, hệ thống các chủ đề để dễ dàng ghi nhớ.
Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm nay, lớp 12 Hóa 2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 14/20 học sinh đạt giải. Đây là một con số ấn tượng.
Theo Ánh Ngọc, không khí học tập và tình cảm của các thành viên trong lớp là động lực lớn giúp bạn vững tin chinh phục các kỳ thi.
"Mỗi khi gặp khó khăn khi học đội tuyển, mình thường về lớp, xuống căn tin hoặc về ký túc xá trò chuyện với các bạn. Có bạn giúp mình dò bài, có bạn cùng ôn đề cương. Tập thể lớp 12 Hóa 2 thực sự là nguồn động lực rất lớn đối với mình", Ngọc tự hào chia sẻ.

Lớp 12 Hóa 2 trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp - Ảnh: NVCC
Bên cạnh đó, gia đình và thầy cô là những người đồng hành mà Ánh Ngọc luôn biết ơn. Ngọc dành nhiều tình cảm cho cô Nguyễn Thị Phong Liên, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển khi Ngọc học lớp 10.
"Lúc đó mình khá chơi vơi vì thiếu nhiều kiến thức nền. Cô Liên đã sẵn sàng dạy lại từ đầu để mình củng cố kiến thức. Một điều đặc biệt nữa, cô luôn xuất hiện và động viên mỗi khi mình mất động lực, giúp mình vực dậy tinh thần", Ngọc tâm sự.
Ở lớp có thầy cô và bạn bè hỗ trợ, về nhà Ánh Ngọc có mẹ là người luôn theo sát và động viên bạn trong các kỳ thi.
Nói về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Phong Liên (giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) ấn tượng bởi Ánh Ngọc là một học sinh ngoan và có nội lực rất lớn.
Học tốt các môn tự nhiên nên Ngọc có khả năng tư duy logic - yếu tố quan trọng giúp bạn tiếp cận và học tốt nhiều môn học khác.
Bên cạnh đó, Ngọc còn tiếp thu nhanh nên trong giai đoạn đầu, cô và trò không quá khó khăn khi củng cố lại kiến thức. Không chỉ học giỏi, Ngọc còn sống tình cảm, thân thiện với mọi người xung quanh.
Đây là kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đầu tiên sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Kỳ thi năm nay có 242 trường THPT tham dự, trong đó 223 trường có học sinh đạt giải.
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xếp thứ hai với 202 giải.
Dẫn đầu là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 305 giải. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa xếp thứ ba với 177 giải.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận