Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Lớp 11H1 với hành lang được trang trí bởi thành viên của lớp - Ảnh: TẬP THỂ LỚP 11 HÓA 1 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hành lang của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trở nên rực rỡ lạ thường. Các bạn học sinh THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã "hô biến" lối đi quen thuộc thành một không gian nghệ thuật để tri ân thầy cô.
Theo chia sẻ của thầy Lê Đình Trung (Bí thư Đoàn trường Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn), ý tưởng trang trí hành lang năm nay đến từ mong muốn tạo nên một hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam thật đời thường và gần gũi.
"Hành lang là nơi mọi người đi qua nhiều nhất, cũng là nơi những điều bình dị nhất của ngôi trường được diễn ra. Khi các lớp cùng biến những lối đi quen thuộc thành bản hòa sắc của lòng biết ơn, Đoàn trường tin rằng lời tri ân sẽ trở nên tự nhiên, gần gũi và chạm đến trái tim bằng chính sự chân thành của học trò", thầy Trung cho biết.

Những dãy hành lang được phủ đầy màu sắc - Ảnh: TẬP THỂ LỚP 11 TIN THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Với chủ đề "Sắc màu tri ân", mỗi lớp học đã kể câu chuyện riêng bằng giấy màu, ruy băng, tranh vẽ, mô hình thủ công và vô số chi tiết được chăm chút tỉ mỉ. Có lớp chọn phong cách giản dị, tinh tế, có lớp lại rực rỡ sắc màu đúng tinh thần tuổi trẻ.




Hành lang trường trở nên sống động bởi sự sáng tạo của các bạn học sinh - Ảnh: TẬP THỂ LỚP 12 VĂN THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (THUỶ CUNG VĂN NGỮ TRUYỆN)
Đối với thành phẩm của lớp 12 chuyên Văn, mỗi chi tiết đều được các bạn đan cài hình ảnh của ngôi trường thương mến: tháp đồng hồ tại sân trước của trường, hình ảnh học sinh được dìu dắt bởi giáo viên và chiếc rương mở ra với ánh sáng tri thức. Những chuỗi dây và mô hình sứa được tái chế cũng lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Hành lang mang chủ đề "Vườn hoa tri ân" của lớp 10 Văn kết hợp nét truyền thống và hiện đại - Ảnh: TẬP THỂ LỚP 10 VĂN THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Điều khiến thầy Trung ấn tượng là những khoảnh khắc phía sau thành phẩm. Đó là hình ảnh các bạn học sinh tự chia nhau từng công đoạn, kiên nhẫn chỉnh sửa từng góc nhỏ dù thời gian gấp rút.


Teen lớp 10H2 hợp lực vẽ tranh trang trí hành lang - Ảnh: TẬP THỂ LỚP 10H2 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Thầy Trung chia sẻ: "Có lớp còn quay lại hoàn thiện khi trời đã nhá nhem tối chỉ vì muốn mọi thứ trọn vẹn hơn cho thầy cô. Sự tỉ mỉ và tự nguyện ấy là điều khiến tôi xúc động nhất".
Không chỉ tạo nên những dãy hành lang lung linh, hoạt động mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay còn trở thành chất keo gắn kết tập thể, khơi dậy năng lượng sáng tạo của học sinh Chuyên Lê Quý Đôn.
Những mô hình giấy, khung ảnh handmade hay tiểu cảnh tri ân không chỉ đẹp mắt, mà còn là minh chứng cho tinh thần nhiệt huyết và lòng biết ơn đến thầy cô.



Cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Lan tự hào check-in cùng thành phẩm của lớp 11L1 - Ảnh: TẬP THỂ LỚP 11 LÝ 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Chia sẻ cùng Mực Tím, bạn Lê Ngô Gia Bảo (lớp 11L1): "Qua hoạt động lần này, điều mình nhận thấy rõ nhất là mỗi thành viên trong lớp đều trở nên đoàn kết hơn, tình cảm dành cho thầy cô cũng trở nên sâu sắc hơn".
Gia Bảo bày tỏ rất tâm đắc với ý tưởng dán hình ảnh các thầy cô kèm theo những chi tiết trang trí liên quan đến môn học vật lý đặc trưng. Đồng thời, bạn cũng đại diện lớp bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô đã luôn đồng hành trên con đường trưởng thành của các bạn.

Lớp 12 Văn cùng cô chủ nhiệm Lê Thị Nga chụp ảnh tại hành lang - Ảnh: TẬP THỂ LỚP 12 VĂN THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (THUỶ CUNG VĂN NGỮ TRUYỆN)
Bạn Đặng Dương Hoàng Linh (lớp 12 Văn) chia sẻ rằng hành lang này được cả lớp gìn giữ như một dòng thời gian chung.
Các bạn đã treo những bức ảnh từ năm lớp 10 đến hiện tại, sắp xếp theo từng giai đoạn để ai khi nhìn vào cũng có thể thấy hành trình trưởng thành của cả tập thể.
"Đây thực sự là một dịp để mình nhìn lại những gì đã qua, để kết nối với những người thầy cô đã cùng đi với lớp trong một chặng đường dài. Mình vừa thấy hoài niệm vừa tiếp tục cố gắng phấn đấu như một cách để tri ân nghề giáo", Linh nói thêm.
Nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và nhiều tương tác tích cực, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho biết sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động mang tính sáng tạo, nghệ thuật kết hợp với tinh thần tri ân trong thời gian tới.
Một mùa 20-11 nữa lại đến, và teen Chuyên Lê Quý Đôn đã chọn cách gửi lời cảm ơn thầy cô yêu kính bằng chính đôi tay khéo léo và trái tim ấm áp của mình. Những hành lang rực sắc tri ân năm nay hẳn sẽ còn khiến thầy cô mỉm cười mỗi lần nhớ lại, bởi chính sự chân thành và giản dị đáng yêu của học trò.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận