Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng

Thứ tư, 19/11/2025 21:18 (GMT+7)

Chiều 19-11, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (1982 - 2025).

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 1.

Thầy Đỗ Đình Đảo (Hiệu trường nhà trường) đại diện tập thể thầy cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ nhận hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 từ học sinh - Ảnh: THẢO NGỌC

Sự chăm ngoan, lễ phép và tinh thần học tập nghiêm túc chính là món quà ý nghĩa nhất

Buổi lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, hòa cùng với không khí cả nước hân hoan chào đón ngày kỷ niệm dành riêng cho thầy cô giáo.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 2.

Lễ chào cờ diễn ra đầy trang trọng - Ảnh: THẢO NGỌC

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thầy Đỗ Đình Đảo (Hiệu trưởng nhà trường) nhấn mạnh vai trò của người nhà giáo trong suốt giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của nước ta.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 3.

Thầy Đỗ Đình Đảo (Hiệu trưởng nhà trường) phát biểu tại lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt nam 20-11 - Ảnh: THẢO NGỌC

Thầy Đỗ Đình Đảo cũng tưởng nhớ về nhân cách cao đẹp, con đường cách mạng kiên trung của thầy giáo Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc. Người đã cùng với những người thầy tiêu biểu như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu,... chinh phục lòng kính trọng của bao thế hệ học trò, làm nên truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam bằng khí tiết, đạo đức sáng ngời.

Theo thầy Đảo, trong năm học 2024 - 2025, thầy cô giáo của trường nhận được nhiều bằng khen tiêu biểu, xuất sắc; tập thể nhà trường nhận bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Ủy ban Nhân dân TP.HCM; 31 thầy cô nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;...

Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện, sáng tạo; hướng đến mục tiêu phát triển phẩm chất của học sinh.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 4.
Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 5.
Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 6.
Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 7.

Các tiết mục văn nghệ mờ đầu lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: THẢO NGỌC

"Thầy cô giáo là những người đi khai sáng trí tuệ, mở mang trí thức, thắp sáng ngọn lửa tâm hồn học sinh. Vì vậy để hoàn thành nghiệp trồng người, mỗi thầy cô giáo phải tự hào với nghề, ý thức được vai trò, nêu gương tính mô phạm của nghề nghiệp, không ngừng học tập rèn luyện, cập nhật tri thức, phương pháp, nâng cao tay nghề.

Đối với học sinh, ngày 20-11 không chỉ là ngày để tặng những bông hoa, lời chúc mà còn là ngày nhìn lại sự trưởng thành của chính mình. Sự chăm ngoan, lễ phép và tinh thần học tập nghiêm túc chính là món quà ý nghĩa nhất mà các em dành tặng cho cha mẹ, thầy cô", thầy Đỗ Đình Đảo nhấn mạnh.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 8.

Thầy Đỗ Đình Đảo (Hiệu trưởng nhà trường) trao tặng hoa đến thầy cô là nguyên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường - Ảnh: THẢO NGỌC

Phút giây tri ân ấm cúng tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Những bông hoa cài áo thay lời tri ân đã được học sinh trường tự tay trao tặng cho thầy cô cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất. Các bạn cũng chuẩn bị những bó hoa tươi thắm, những phần quà ẩn chứa tình yêu thương để dành tặng thầy cô trong ngày này.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 9.

Học sinh tặng hoa tri ân cài áo cho giáo viên tại buổi lễ - Ảnh: THẢO NGỌC

Thay mặt toàn thể học sinh trường, bạn Ngô Hằng Amina (lớp 12A4) gửi lời cảm ơn đến tập thể thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường. Bạn cho rằng sự dìu dắt, yêu thương của thầy cô sẽ là điều mà các bạn trân trọng và ghi nhớ nhất khi rời xa mái trường này.

"Thầy cô là người lái đò lặng thầm đưa khách qua sông. Những người lái đò tận tụy đã đưa khách qua sông bằng cả tình thương của mình, chắp cánh cho những ước mơ của khách bước vào đời.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 10.

Bạn Ngô Hằng Amina (lớp 12A4) gửi lời cảm ơn đến tập thể thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường - Ảnh: THẢO NGỌC

Còn chúng em, những khách sang sông bé nhỏ non nớt sẽ luôn ghi nhớ công ơn thầy cô. Mai đây trên vạn nẻo đường mà chúng em đi, sẽ nhớ lắm một thời thanh xuân dưới mái trường mà ở nơi đó có vô vàn tình yêu thương từ thầy cô giáo", Ngô Hằng Amina chia sẻ.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 11.
Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 12.

Những tấm thiệp, giỏ hoa giấy do chính học sinh thực hiện dành tặng thầy cô trong các hoạt động chào mừng 20-11 của trường - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 13.

Thầy Nguyễn Thành Nam (Phó hiệu trường nhà trường) trao giấy khen cho các lớp đoạt giải hội thi cắm hoa giấy - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tri ân những 'người lái đò' thầm lặng - Ảnh 14.

Thầy Đỗ Đình Đảo (Hiệu trưởng nhà trường) trao giấy khen cho học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt - Ảnh: THẢO NGỌC

Dịp này, nhà trường phối hợp cùng các đơn vị trao tặng 30 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng cố gắng vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Buổi lễ kết thúc với những khoảnh khắc thầy, trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ và cả những cựu học sinh về thăm thầy cô trao nhau những cái ôm tình cảm, cái nắm tay động viên thân tình. Những lời chúc, món quà được trao đi đều chứa đựng tấm lòng biết ơn đầy sâu sắc dành cho những người cha, người mẹ thứ hai tại ngôi nhà mang tên Nguyễn Hữu Thọ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: