Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Nữ sinh Trường THPT Lê Minh Xuân trong lễ tri ân sáng 20-11 - Ảnh: VƯƠNG
Sáng 20-11, trong không khí hân hoan hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Trường THPT Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi) tổ chức lễ tri ân kết hợp Ngày hội Báo cáo dự án "Nét vẽ lịch sử".
Hơn 100 bức tranh đến từ 47 lớp đã được giới thiệu, trưng bày, đấu giá nhằm chung tay gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ.
Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Trường THPT Lê Minh Xuân mở ra trong không khí trang trọng và ấm áp.
Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Hoàng Anh (Chuyên ủy viên, Phó hiệu trưởng nhà trường) nhìn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, khẳng định vị trí đặc biệt của nghề dạy học trong đời sống xã hội.

Thầy Nguyễn Hoàng Anh đọc diễn văn ôn lại truyền thống - Ảnh: VƯƠNG
Nhìn lại chặng đường 37 năm của Trường THPT Lê Minh Xuân, thầy Hoàng Anh ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ sư phạm.
"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thầy cô vẫn miệt mài lao động, tận tụy, trách nhiệm với nghề. Chính sự cống hiến lặng thầm ấy đã giúp nhà trường phát triển như hôm nay", thầy nhấn mạnh.
Thầy gửi lời chúc toàn thể đại biểu, thầy cô và học sinh "một ngày 20-11 thật nhiều ý nghĩa, hạnh phúc và trọn vẹn".

Teen chăm chú theo dõi - Ảnh: VƯƠNG
Đại diện học sinh toàn trường, bạn Nguyễn Xuân Linh (lớp 12A13) gửi lời tri ân đến thầy cô nhân dịp 20-11.
Cô bạn nhấn mạnh nghề giáo luôn là "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Xuân Linh xúc động nhìn lại chặng đường 3 năm THPT - quãng thời gian nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng rực rỡ nhất của tuổi học trò.

Xuân Linh đại diện hơn 2.000 học sinh Lê Minh Xuân thể hiện lòng biết ơn với thầy cô - Ảnh: VƯƠNG
"Dù đôi lúc chúng em còn nông nổi, nghịch ngợm khiến thầy cô phiền lòng, nhưng thầy cô vẫn luôn bao dung và kiên nhẫn dìu dắt chúng em đi qua hành trình thanh xuân ấy", bạn hồi tưởng.
Xuân Linh cũng thay mặt học sinh gửi lời cảm ơn đến các thầy cô từng công tác tại trường, cùng đội ngũ các cô chú nhân viên, bảo vệ luôn thầm lặng giữ gìn môi trường học tập an toàn, thân thiện.
Nữ sinh 12A13 thay mặt học sinh toàn trường gửi lời hứa: "Chúng em sẽ nỗ lực hết mình, dùng tri thức và phẩm hạnh được thầy cô vun đắp để tiếp nối những thành quả mà thầy cô đã dành cả tâm huyết gây dựng".
Khi ca khúc Người thầy vang lên, teen lần lượt tiến đến khu vực đại biểu, khách mời và thầy cô để cài lên ngực những "người lái đò" nhiều thế hệ những cành hoa tri ân.


Khoảnh khắc tri ân khiến không khí buổi lễ thêm phần lắng đọng - Ảnh: VƯƠNG
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Trường THPT Lê Minh Xuân công bố nhiều quyết định khen thưởng quan trọng nhằm ghi nhận những đóng góp của thầy cô thuộc hội đồng sư phạm nhà trường trong sự nghiệp giáo dục.


Từ trái qua phải: cô Phan Thị Cẩm Hồng (Trợ lý Thanh niên), thầy Nguyễn Hoàng Anh (Phó hiệu trưởng), bạn Nguyễn Lê Tina (Bí thư Đoàn trường) nhận Giấy chứng nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và Bằng khen Thành đoàn TP.HCM do ông Phan Thanh Nhã (Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bình Lợi, TP.HCM) trao tặng - Ảnh: VƯƠNG

Các thầy cô đạt thành tích Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được tuyên dương trong lễ 20-11 - Ảnh: VƯƠNG
Song song đó, nhà trường cũng tuyên dương học sinh đạt thành tích nổi bật trong các hoạt động văn nghệ, thể thao, cắm hoa, trang trí nón lá…
Song song với lễ 20-11, khu vực trưng bày hơn 100 bức tranh của dự án "Nét vẽ lịch sử" - hoạt động do thầy cô Tổ Lịch sử Trường THPT Lê Minh Xuân tổ chức - đã thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham quan.

Hai bạn Bùi Cao Bảo Ngọc (phía trong) và Huỳnh Bảo Ngọc (cùng lớp 10C8) ngắm tranh tại không gian trưng bày - Ảnh: VƯƠNG







Các bạn "chạm" vào lịch sử bằng trải nghiệm nghệ thuật - Ảnh: MAI TRÚC
Theo thầy cô Tổ Lịch sử, toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá tranh sẽ được nhà trường chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.








Mỗi bức là một lát cắt lịch sử - văn hóa được thể hiện bằng màu sắc, góc nhìn và cảm xúc riêng - Ảnh: MAI TRÚC
Trao đổi với Mực Tím, cô Nguyễn Thị Thương (Khối trưởng khối 11, giáo viên Lịch sử) cho biết dự án "Nét vẽ lịch sử" vốn được triển khai như một hình thức kiểm tra - đánh giá giữa kỳ theo định hướng đổi mới.
Thay vì làm bài viết trên lớp, học sinh được giao thực hiện sản phẩm học tập là một bức tranh lịch sử theo nhóm. Mục tiêu ban đầu chỉ là trưng bày để các bạn nhìn lại thành quả của mình.

Cô Nguyễn Thị Thương (thứ hai từ phải qua) và thầy cô Tổ Lịch sử Trường THPT Lê Minh Xuân - Ảnh: VƯƠNG
Tuy nhiên, khi đồng bào miền Trung, miền Bắc hứng chịu mưa lũ lịch sử, Tổ Lịch sử nảy ra thêm ý tưởng tổ chức đấu giá tranh gây quỹ ủng hộ.
"Ban đầu các em làm vì nhiệm vụ học tập. Nhưng khi biết tranh sẽ được bán đấu giá để quyên góp, các em chăm chút khác hẳn: tỉ mỉ, đầu tư hơn, thậm chí còn tự làm khung cho bức tranh", cô Thương cho hay.
Buổi đấu giá cũng mang lại kết quả vượt mong đợi. Thay vì mức dự kiến 100 đến 150.000 đồng/bức, nhiều phụ huynh đã chủ động tham gia ủng hộ, giúp một số bức tranh được trả giá đến 2 triệu đồng.
Theo cô Thương, giá trị lớn nhất của hoạt động chính là ý nghĩa giáo dục lan tỏa trong cộng đồng học sinh. "Các em thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần tương thân tương ái qua chính sản phẩm học tập của mình. Thầy cô rất mong mô hình này có thể lan rộng sang nhiều trường THPT khác", cô bày tỏ.
Huỳnh Thị Kim Ngân (lớp 11B3) - nữ sinh một mình thực hiện bức tranh khổ lớn trong khoảng 5-6 tuần - cho biết bạn bắt đầu bằng mong muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa để tri ân thầy cô và truyền cảm hứng cho các bạn có chung đam mê hội họa.
Ngân bộc bạch, điều cô bạn trân quý nhất là nhà trường đã tạo cơ hội để học sinh được thể hiện năng khiếu, nuôi dưỡng ước mơ của mình. Khi thấy bức tranh được đưa ra đấu giá, Ngân cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của "một người làm nghệ thuật".
Trong phiên đấu giá cuối buổi lễ, nhiều học sinh cũng chủ động tham gia bằng những đóng góp giản dị nhưng giàu ý nghĩa.

Hữu Lộc và bức tranh bạn vừa đấu giá thành công - Ảnh: VƯƠNG
Bạn Trần Hữu Lộc (lớp 12A8) đã dành 250.000 đồng để mua một bức tranh bản thân đặc biệt yêu thích. Lộc cho biết đây là khoản tiền bạn tự dành dụm từ việc làm thêm và tham gia các hoạt động Đoàn.
"Mình muốn góp một phần nhỏ bé để chia sẻ với đồng bào vùng mưa lũ, đồng thời trân trọng công sức của các bạn đã tạo nên tác phẩm", cậu bạn khiêm tốn, chia sẻ ngắn gọn khi được hỏi về hành động đẹp.

Thầy cô, phụ huynh và học sinh đều hưởng ứng nhiệt tình, chung tay vì đồng bào vùng thiên tai - Ảnh: VƯƠNG

Cô giáo hạnh phúc ngắm nghía sản phẩm tri ân của học trò - Ảnh: VƯƠNG








Bên cạnh hoạt động "Nét vẽ lịch sử", teen còn làm mô hình, trang trí nón lá chào mừng 20-11 - Ảnh: MAI TRÚC

Cô chủ nhiệm Nguyễn Thụy Giang Châu và thành viên lớp 11B5 cuối buổi lễ - Ảnh: VƯƠNG






Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình - Ảnh: VƯƠNG
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánSở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.
Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận