Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Phùng Minh Cương - Ảnh: KHÁNH HẰNG
Với Phùng Minh Cương, Anh trai vượt ngàn chông gai không chỉ một cuộc thi mà còn là cơ hội để mở rộng bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Cương kể, anh bắt đầu đến với nghề xiếc từ năm 10 tuổi. “Hồi nhỏ, mình là đứa trẻ hiếu động, lúc nào cũng thích chạy nhảy, leo trèo hay làm những trò mạo hiểm. Lần đó, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam có về trường tiểu học của mình tuyển sinh. Mình ngây thơ giơ tay đăng ký. Lúc đó có biết xiếc là gì đâu, giơ tay đại vì thấy xiếc cũng hay hay, lạ lạ thôi, ai dè trúng tuyển thiệt” - anh chàng nhớ lại.
Từ đó, anh bắt đầu đi học xa nhà. Những năm đầu tiên, với một đứa trẻ như Cương thì việc vừa nhớ nhà, vừa phải tập luyện cường độ cao thật sự quá khó. Nhưng càng học, càng tập luyện, anh lại càng thấy mình thuộc về rạp xiếc.
Cảm giác được biểu diễn, được khán giả dõi theo và sống hết mình trên sân khấu khiến anh nhận ra: xiếc không còn lạ lạ, vui vui mà đã trở thành niềm đam mê thật sự.
“Xiếc cho mình cảm giác được tự do thể hiện bản thân, được sống với cảm xúc và năng lượng thật của mình. Từ cậu bé không biết gì về xiếc, mình quyết định theo đuổi con đường trở thành một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp” - anh bộc bạch.
Chia sẻ về vai diễn Hỏa Thần trong Vùng đất kỳ bí, Phùng Minh Cương bật mí: “Mình đến với vai diễn này là một cái duyên đặc biệt. Sau khi trao đổi về hình ảnh và màu sắc nhân vật mà anh muốn xây dựng, anh đạo diễn nói: “Em đóng Hỏa Thần luôn đi Cương”.
Với mình, đây là một vai khó vì Hỏa Thần không chỉ là nhân vật phản diện có cá tính mạnh mà còn phải mang cảm giác nguy hiểm, bí ẩn và tạo được năng lượng rất lớn mỗi lần xuất hiện trên sân khấu”.
Thế là anh lao vào tập luyện với đạo cụ lửa ở cường độ cao, học thêm nhiều kỹ năng xiếc lửa để phục vụ cho vai diễn. Từ cách kiểm soát ngọn lửa, xử lý đạo cụ cho đến việc kết hợp biểu cảm nhân vật với kỹ thuật biểu diễn, mọi thứ đều cần độ chính xác cao.
Khi Vùng đất kỳ bí được công diễn, rất nhiều khán giả đã “phát sốt” với anh chàng Hỏa Thần đẹp trai, diễn giỏi. “Đó là điều hạnh phúc nhất của mình vì cuối cùng những áp lực và đánh đổi trong quá trình tập luyện đã được đền đáp xứng đáng” - anh cho biết.
Phùng Minh Cương tâm sự, lúc nhận lời mời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, anh đã đắn đo rất nhiều.
Bản thân anh là nghệ sĩ xiếc, thế mạnh là trình diễn và kỹ thuật xiếc chứ không phải ca hát hay vũ đạo như nhiều anh tài khác trong chương trình.
“Nhưng tuổi trẻ mà, đôi khi phải bước vào những vùng đất mới để thử thách bản thân nên mình quyết định thử sức. Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, mình xem đây là cơ hội để gặp gỡ và học hỏi từ những bậc tiền bối đã có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ là ca hát hay vũ đạo.
Điều quý nhất là quá trình được làm việc chung với những nghệ sĩ có tư duy nghề nghiệp, kinh nghiệm sống và cách làm nghề rất đáng học hỏi.
Có anh cho mình kinh nghiệm về sân khấu, có anh truyền cho mình năng lượng làm nghề, có người lại giúp mình hiểu hơn về âm nhạc, về cách kết nối cảm xúc với khán giả, những điều đó mình thấy đáng quý hơn chuyện thắng - thua” - anh bộc bạch.
Thay vì bị áp lực, anh chọn cách tập trung vào việc mình có thể học được gì và mang được điều gì mới mẻ đến cho khán giả.

Phùng Minh Cương (vai Hỏa Thần) trong vở Vùng đất kỳ bí - Ảnh: NVCC
Để tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Phùng Minh Cương gần như phải bắt đầu tập luyện lại từ đầu. “Trước đó mình đã quen với việc tập luyện môn xiếc thiên về thể lực, kỹ thuật nên khi tham gia chương trình, mình phải học cách hát, cảm nhạc, vũ đạo và cả cách trình diễn trong một format giải trí hiện đại.
Gần như ngày nào mình cũng tự ép bản thân vào guồng tập luyện liên tục. Ban ngày vẫn phải tập và biểu diễn xiếc, tối về thì học nhạc, học đàn, tập hát và tập nhảy. Có những hôm tập đến khuya, người gần như không còn sức vì vừa phải giữ thể lực cho xiếc vừa học thêm kỹ năng mới về nghệ thuật.
Khó nhất với mình chính là phần thanh nhạc. Mình phải học từ những điều cơ bản như cách lấy hơi, giữ nhịp hay xử lý cảm xúc trong bài hát. Vũ đạo cũng vậy, vì nhảy sân khấu giải trí khác hoàn toàn với chuyển động trong xiếc nên phải tập liên tục cho cơ thể uyển chuyển hơn” - anh chia sẻ thêm.
Ngoài chuyện tập luyện kỹ năng, Phùng Minh Cương còn dành nhiều thời gian nghiên cứu cách làm chủ sân khấu, cách kết nối, giao lưu với khán giả. Với anh, đây không chỉ một cuộc thi mà còn là cơ hội để mở rộng bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Cùng chờ xem anh chàng “Hỏa Thần” điển trai này sẽ bùng nổ thế nào trong Anh trai vượt ngàn chông gai sắp tới nhé!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận