Quán quân Đường đến vinh quang: Từ á quân trở thành chủ nhân tấm vé vào chung kết

Chủ nhật, 25/05/2025 08:35 (GMT+7)

Bền bỉ và quyết tâm chính là chìa khóa để Lê Anh Vy (lớp 12A3, Trường THPT Vĩnh Bình) liên tiếp trở thành chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế Đường đến vinh quang.

Quán quân Đường đến vinh quang: Từ á quân trở thành chủ nhân tấm vé vào chung kết - Ảnh 1.

Lê Anh Vy là thí sinh thứ 2 tham gia vòng chung kết năm thứ 15 của chương trình Đường đến vinh quang - Ảnh: VINH QUANG

Vòng chung kết Quý 2 Đường đến vinh quang giữa 4 thí sinh là bạn Nguyễn Vĩnh Trọng (lớp 11 Anh 1, Trường THPT chuyên Tiền Giang, TP Mỹ Tho), bạn Lê Anh Vy (lớp 12A3, Trường THPT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây), bạn Nguyễn Lê Thịnh (lớp 12L1, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Mỹ Tho) và bạn Nguyễn Thị Mộng Huỳnh (lớp 12A10, Trường THPT Thiên Hộ Dương, huyện Cái Bè) đã chính thức khép lại.

Ghi được 245 điểm sau 4 màn thi đấu căng thẳng, chiếc vòng nguyệt quế Đường đến vinh quang đã một lần nữa gọi tên đại diện Trường THPT Vĩnh Bình.

Anh Vy tỏa sáng tại vòng chung kết Quý 2

Quán quân Đường đến vinh quang: Từ á quân trở thành chủ nhân tấm vé vào chung kết - Ảnh 2.

Anh Vy liên tục dẫn đầu trong vòng chung kết quý 2 - Ảnh: VINH QUANG

Lần này không còn phải vất vả lội ngược dòng, với kinh nghiệm và sự bền bỉ của mình, Lê Anh Vy đã nhanh chóng chiếm lợi thế ngay từ những phần thi đầu tiên. Cô bạn đã vượt lên trên 3 thí sinh còn lại tại vòng Xuất phát khi thành công mang về cho mình 60 điểm đầu tiên. 

Sang đến vòng thi Ra khơi và Vượt sóng, Anh Vy tiếp tục sử dụng "chiến thuật" từng mang lại thành công cho bạn ở vòng tháng: ghi điểm ngay khi có cơ hội. 

Vì vậy, dù mất quyền đoán ô chữ vào tay đại diện Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, cô bạn vẫn có thể tạo khoảng cách an toàn và bảo toàn vị trí đứng đầu của mình. 

Đến vòng thi Vinh quang, khán giả lại được chứng kiến cuộc đối đầu gay cấn giữa Vĩnh Trọng và Anh Vy. 

Sau khi để thua đáng tiếc Anh Vy tại vòng thi tháng, lần này Vĩnh Trọng dường như quyết tâm hơn khi liên tục ghi điểm ở vòng Vinh quang. Cậu bạn đã mang về 60 điểm chỉ trong 2 câu hỏi và thành công vươn lên vị trí thứ 2. 

Tuy nhiên, trong những câu hỏi cuối, Anh Vy đã thi đấu bình tĩnh. Với quyết tâm không để mất điểm, đại diện Trường THPT Vĩnh Bình đã giành chiến thắng thuyết phục. 

Quán quân vẫn chưa tin bản thân đã giành vé vào chung kết năm 

Mặc dù đã đứng trên bục trao giải nhưng Anh Vy bộc bạch, cô bạn vẫn chưa tin bản thân đã giành chiến thắng và có cơ hội tham gia vòng chung kết năm của Đường đến vinh quang. 

Bởi ở vòng tuần, bạn chỉ đạt ngôi vị á quân và phải cố gắng lội ngược dòng để giành tấm vé đi tiếp tại vòng tháng. Do đó, việc tiếp tục vượt qua các đối thủ để giành tấm vé vào chung kết khiến bạn không khỏi bất ngờ và xúc động.

Anh Vy kể: "Sau khi thi xong vòng tuần, vòng tháng, mình về nhà và xem lại để rút kinh nghiệm. Mình thấy bản thân thường trả lời nhanh và mất bình tĩnh ở vòng Xuất phát, vì vậy, lần này mình cố gắng bình tĩnh hơn để đưa ra những đáp án chắc chắn nhất".

Chính sự thay đổi này giúp Anh Vy tạo ra khoảng cách điểm số an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho cô bạn ở các vòng thi sau.

Trong quá trình tham gia Đường đến vinh quang, cô bạn Trường THPT Vĩnh Bình đặc biệt ấn tượng với Vĩnh Trọng khi cả 2 đã có đến 3 lần đối đầu nhau. Với Anh Vy, chỉ mới lớp 11 nhưng Vĩnh Trọng đã là một đối thủ đáng gờm với tinh thần thi đấu kiên cường. 

Chính vì vậy đã có những thời điểm Anh Vy cảm thấy lo lắng khi thi đấu cùng đại diện Trường THPT chuyên Tiền Giang. Thế nhưng, đó cũng là điều khiến hành trình thi đấu của cô bạn trở nên đáng nhớ và nhiều cảm xúc hơn.

Bên cạnh bạn bè và thầy cô Trường THPT Vĩnh Bình, đồng hành với Anh Vy trên hành trình Đường đến vinh quang còn có một người vô cùng đặc biệt là mẹ của bạn, cô Lê Thị Lan Chi.

Khi bạn thi đấu, cô Chi là khán giả nhiệt tình cổ vũ bạn dưới khán đài. Ở nhà, cô Chi chính là hậu phương vững chắc luôn tạo điều kiện để bạn phát triển toàn diện.

Từ nhỏ, Anh Vy đã là một cô bé học giỏi và có tinh thần tự học rất tốt. Nhiều năm liền bạn là học sinh giỏi nhất khối và từng đạt thủ khoa đầu vào lớp 10 của Trường THPT Vĩnh Bình.

Vì vậy, cô Chi luôn dành sự tin tưởng cho con gái khi biết bạn sẽ tham gia Đường đến vinh quang.

Cô Chi chia sẻ, dù kết quả vòng thi tiếp theo như thế nào, cô cũng sẽ luôn cảm thấy tự hào về những nỗ lực và sự trưởng thành của bạn tại cuộc thi này.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: