Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Đoàn viên, thanh niên và bộ đội dọn dẹp sau lũ tại Trường tiểu học Quang Trung (TP Huế) - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Những ngày cuối tháng 10, nước lũ rút dần, để lại những lớp bùn non nhão nhoét trên đường phố Huế. Giữa cảnh ngổn ngang ấy, hình ảnh những thanh niên áo xanh cầm chổi, xẻng đẩy từng lớp bùn, xách từng xô nước chà rửa sân trường, vỉa hè...trở thành điểm sáng.
Từ chiều 30-10 đến nay, hàng trăm học sinh, sinh viên được Thành Đoàn Huế huy động ra quân. Các bạn chia nhau về các trường học, khu dân cư ngập nặng dội rửa bùn đất, khơi thông cống rãnh, thu gom rác.

Dội bùn non theo con nước để khâu vệ sinh trường học đỡ mất sức hơn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Giữa dòng người tất bật ấy có bạn Vũ Trần Minh Hiếu (sinh viên năm 4 Trường đại học Y dược Huế).
Hiếu kể, hôm nước lũ lên, khu trọ của bạn cũng ngập, để lại nhiều bùn non. "Chỗ mình ở cao nên không thiệt hại gì nặng. Mình nhìn lớp bùn trong phòng trọ đã mệt, huống chi bà con nhiều nơi còn khổ hơn, bị cô lập, thiếu lương thực...", Hiếu nói.
Khi nghe Thành Đoàn cần tình nguyện viên, Hiếu và người bạn của mình lập tức lên đường, dù phònh trọ vẫn chưa kịp dọn.
"Mình học y, muốn giúp bà con nhưng chuyên môn chưa cho phép nên hễ có việc gì cần là sẵn sàng. Việc dọn đường, khơi cống góp phần nhỏ để người dân đi lại dễ hơn", Hiếu chia sẻ.
Cùng nhóm với Hiếu, bạn Phan Lê Trường Huy (sinh viên năm 3) đang tất bật đẩy xe rác. "Mình còn trẻ, góp được gì thì làm thôi. Chỉ mong dọn sạch sớm để thành phố đẹp trở lại" - Huy nói.
Anh Nguyễn Thanh Hoài (Bí thư Thành Đoàn TP Huế) cho biết từ chiều 30-10, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã được huy động cùng lực lượng quân đội, dân quân và người dân dọn vệ sinh trường học, đường phố.
"Tinh thần là phát huy sức trẻ, nỗ lực hết mình để cùng bà con sớm vượt qua khó khăn sau lũ", anh Hoài nói.

Dọn vệ sinh trước cổng một ngôi trường ở vùng rốn lũ Huế - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Không chỉ ở Huế, tại Đà Nẵng sáng 31-10, chuyến xe đầu tiên chở 50 tình nguyện viên Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã lên đường đến Trường tiểu học Phan Bội Châu, xã Điện Bàn Tây (cũ).
Các bạn cùng người dân địa phương lau bàn ghế, rửa tường lớp, xúc bùn sân trường để các em nhỏ sớm được trở lại trường sạch sẽ, an toàn.
Giữa bùn non và nắng muộn miền Trung, tiếng cười của những đôi tay lấm lem vang lên rộn ràng.

Lực lượng trẻ từ các trường ở thành phố Đà Nẵng vào Quảng Nam (cũ) dọn vệ sinh trường học ngập lụt - Ảnh: Tuổi Trẻ Đà Nẵng
Thầy Lê Thanh Sơn (hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, TP Huế), xúc động nói: "Nước vừa rút, thầy trò đã bắt tay tổng vệ sinh. Nhờ sự giúp sức của các bạn trẻ mà công việc nhanh hơn rất nhiều. Thầy rất trân trọng tinh thần tình nguyện của các em".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận