Sinh viên thời trang Trường đại học Hoa Sen làm đồ án lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ

Thứ năm, 18/07/2024 22:26 (GMT+7)

Những ký ức tuổi thơ là cảm hứng cho Thái Văn Minh Hiếu, sinh viên ngành thiết kế thời trang Trường đại học Hoa Sen (TP.HCM) tạo ra những bộ trang phục ấn tượng.

Sinh viên thời trang Trường đại học Hoa Sen làm đồ án lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ- Ảnh 1.

Đồ án tốt nghiệp của Thái Văn Minh Hiếu (sinh viên ngành thiết kế thời trang, Trường đại học Hoa Sen, TP.HCM) sử dụng những kỹ thuật khá khó trong thời trang - Ảnh: NVCC

Những trang phục ấn tượng này nằm trong đồ án tốt nghiệp Dear, soulmate - Bạn yêu dấu tại Trường đại học Hoa Sen (TP.HCM).

Những ngày thơ ấu tuyệt đẹp

Hơn 10 năm trước, trong một con hẻm nhỏ ở TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) có hai cậu bé say sưa ngồi dưới hiên nhà gấp máy bay, làm chong chóng giấy.

Đó là những ngày tháng tuyệt đẹp, vui vẻ nhất của tuổi thơ mà giờ đây nhắc lại, Hiếu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối vì thời gian trôi qua quá nhanh.

Sinh viên thời trang Trường đại học Hoa Sen làm đồ án lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ- Ảnh 2.

Đồ án tốt nghiệp Dear, soulmate - Bạn yêu dấu - Ảnh: NVCC

Sinh viên thời trang Trường đại học Hoa Sen làm đồ án lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ- Ảnh 3.

Những chiếc máy bay, chiếc thuyền bằng giấy được đặt để khéo léo - Ảnh: NVCC

Với Hiếu, anh trai là tri kỷ, điểm tựa và luôn bảo vệ Hiếu mỗi lúc bị đám trẻ trong xóm ức hiếp. Hồi đó, mỗi buổi chiều tan học, Hiếu đều ngồi ở trước cổng trường để chờ anh hai sang đón về. Trên chiếc xe đạp cũ, hai anh em nói với nhau rất nhiều câu chuyện tràn ngập tiếng cười.

“Có lần, Hiếu để gót chân kẹt vào bánh xe, chảy máu khiến mình sợ hãi, khóc rất nhiều. Anh hai đã đạp xe thật nhanh đưa mình về nhà. Ba mẹ đi vắng, anh nhờ chú hàng xóm băng bó vết thương. Trong lúc đó, anh hai đã ôm mình vỗ về, an ủi, trấn an để mình bình tĩnh hơn”, Hiếu kể về kỷ niệm ấm áp với anh trai.

Sinh viên thời trang Trường đại học Hoa Sen làm đồ án lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ- Ảnh 5.

Đồ án tốt nghiệp Dear, soulmate - Bạn yêu dấu - Ảnh: NVCC

Từ khi học tiểu học, những buổi trưa nằm xem hoạt hình, show diễn thời trang trên tivi... đã giúp Hiếu nhận ra bản thân yêu thích việc trở thành một nhà thiết kế trong tương lai. Hiếu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh trai.

“Anh hai vẽ đẹp lắm, anh nói với mình sau này lớn lên sẽ học ngành thiết kế đồ họa. Vậy mà khi trưởng thành, vì một vài lý do khách quan anh hai không thể theo đuổi đam mê của mình. Thế nên, anh hai luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện để mình được theo đuổi giấc mơ thiết kế thời trang”, Hiếu kể.

Dear, soulmate - Bạn yêu dấu! - đồ án tốt nghiệp độc đáo của sinh viên Trường đại học Hoa Sen

Năm 3 đại học, Hiếu đọc được đoạn văn: “Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy đến với cuộc sống bằng sự tò mò, vô lo và thuần khiết.

Cho đến một ngày đứa trẻ được dạy rằng thế giới ngoài kia chỉ có chỗ cho thành tích, mức lương hay những thứ vật chất xa xỉ mới quyết định nó là ai trong cuộc sống này. 

Đứa trẻ ấy từ lúc nào dần đi theo những chuẩn mực của xã hội, xa rời bản thân...”, trong cuốn sách Sống tỉnh thức: Hành trình chữa lành đứa trẻ bên trong bạn.

Sinh viên thời trang Trường đại học Hoa Sen làm đồ án lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ- Ảnh 6.

Những đường xếp nếp kỳ công -Ảnh: NVCC

Khi đọc được những dòng văn ấy, Hiếu đã ngồi im lặng một hồi lâu và nghĩ về cuộc sống với nhiều tiếng cười mà mình đã từng có khi còn thơ bé rồi tự hỏi bản thân ở hiện tại:

“Cũng là cậu bé ấy nhưng sao lại cô đơn và nhiều lo âu đến vậy?”. Lúc này, Hiếu thèm cảm giác được ngồi cạnh, nhìn anh hai gấp máy bay, làm chong chóng giấy dưới hiên nhà. 

Hiếu nhớ cảm giác hai anh em vui mừng, vỡ òa khi được mẹ mua cho bát bánh ngào ăn ấm bụng vào những ngày mưa...

“Những kỷ niệm ấy rất đẹp và mình không bao giờ muốn quên đi. Vì vậy, nhân cơ hội làm đồ án tốt nghiệp mình đã chọn góp nhặt những hình ảnh của thời thơ ấu, kỷ niệm với anh hai để làm ý tưởng cho bộ sưu tập Dear, soulmate - Bạn yêu dấu!”, Hiếu cho biết.

Sinh viên thời trang Trường đại học Hoa Sen làm đồ án lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ- Ảnh 7.

Đồ án sử dụng những kỹ thuật rất khó trong thời trang - Ảnh: NVCC

Hiếu đã mất 9 tháng để hoàn thành đồ án tốt nghiệp từ khâu lên ý tưởng cho đến khi hoàn thiện các mẫu trang phục.

Trong đó, Hiếu đã dành 4 tháng làm việc với giảng viên hướng dẫn, nghiên cứu để đi từ ý tưởng đến những bản sketches, tìm kiếm chất liệu và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ kỹ thuật cần thiết cho bộ sưu tập.

Sinh viên thời trang Trường đại học Hoa Sen làm đồ án lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ- Ảnh 8.

Hiếu (trước) và anh trai - Ảnh: NVCC

4 tháng tiếp theo là thời gian để Hiếu thực hiện mẫu thật. Thời điểm này Hiếu gặp rất nhiều khó khăn, áp lực vì khối lượng công việc nhiều và thời gian vô cùng gấp rút. Một tháng còn lại để hoàn tất hồ sơ kỹ thuật, hình campaign và phụ kiện cho bộ sưu tập.

Bộ sưu tập sử dụng nhiều loại vải như: denim, nỉ, kaki... để tạo nên sự đa dạng trong việc sử dụng chất liệu. Hiếu áp dụng các kỹ thuật như: tạo khối 3D, TR cutting, draping... để tạo ra những nếp gấp trên bề mặt vải trông giống như đang xếp giấy.

Sinh viên thời trang Trường đại học Hoa Sen làm đồ án lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ- Ảnh 9.

Đồ án tốt nghiệp Dear, soulmate - Bạn yêu dấu - Ảnh: NVCC

“Mình cảm ơn một tuổi thơ đầy kỷ niệm, niềm vui cùng với anh hai đã giúp bản thân có những cảm xúc mãnh liệt như hiện tại để mang vào thời trang. Bộ sưu tập này là món quà mình dành tặng cho anh. Mình hứa sẽ thực hiện giấc mơ của anh em mình ngày bé!”, Hiếu nói thêm.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: