Tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn cảm hứng lớn của thế hệ trẻ

Thứ tư, 24/07/2024 11:07 (GMT+7)

Tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn cảm hứng, là động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ hôm nay noi theo trong học tập và rèn luyện.

Tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn cảm hứng lớn của thế hệ trẻ- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh: NAM TRẦN

Nguồn cảm hứng lớn của thế hệ trẻ

Ngày còn bé, bạn Phạm Trần Minh Anh (sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã được nghe ông ngoại và những cựu chiến binh bạn ông nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi ấy, bác Trọng đang đương nhiệm Chủ tịch Quốc hội. 

Minh Anh nhớ mãi câu các cụ miêu tả về bác Trọng là "anh giáo sư Trọng quê ở Đông Hội, sinh viên khoa văn, giỏi lắm". 

Điều khắc sâu trong tâm trí Minh Anh về bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm lòng thương dân. "Từng cử chỉ, lời nói, hành động của bác đều giản dị, gần gũi, là người "Tổng Bí thư của lòng dân" - Minh Anh nói.

Có một câu nói của bác Tổng Bí thư mà Minh Anh khắc sâu mãi trong lòng. Đó là câu: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay", trích trong phát biểu của bác tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc XIII tháng 1-2021. 

Để có được "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế" ấy, Minh Anh hiểu rằng phải đánh đổi bởi mồ hôi, xương máu của hàng triệu con người. 

Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn cảm hứng lớn đối với Minh Anh. Cụ thể, khi thi học sinh giỏi quốc gia, bạn đã viết trong bài câu nói này của bác. 

"Bác Tổng Bí thư và những người đi trước luôn là nguồn động lực, nguồn cảm hứng cho mình trong suốt 12 năm đi học và cả cuộc đời" - bạn cho biết.

Nhớ hoài lời dặn dò: thanh niên phải tiên phong

Huỳnh Nguyễn Ngọc Linh (sinh viên năm 1, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) từng vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm bạn 17 tuổi. 

Khi đó, Ngọc Linh là đại biểu nhỏ tuổi nhất của tỉnh Quảng Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII tại thủ đô Hà Nội. 

Tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn cảm hứng lớn của thế hệ trẻ- Ảnh 3.

Ngọc Linh tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII - Ảnh: NVCC

Ngọc Linh đã vỡ òa khi biết tin. Đến giờ, đó vẫn là niềm tự hào lớn nhất của bạn. Đó không chỉ là ước mơ đặt chân tới Thủ đô mà còn là ước mơ được hòa mình trong sự kiện chính trị quan trọng với tuổi trẻ cả nước của Ngọc Linh đã thành hiện thực. Mà hơn hết, đó là ước mơ một lần được gặp và lắng nghe bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. 

"Lúc đó, không chỉ riêng mình, các đại biểu đều rưng rưng với từng lời dặn dò, gửi gắm của bác dành cho thanh niên chúng mình". 

Bác Trọng đã nói với đại hội rằng: "Cũng như cây cối chỉ nảy lộc đâm chồi vào mùa xuân, con người muốn tạo được sự nghiệp có ích cho bản thân, cho xã hội thì cũng phải bắt đầu từ tuổi trẻ."

Tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn cảm hứng lớn của thế hệ trẻ- Ảnh 4.

Ngọc Linh và Minh Anh luôn ghi nhớ những lời bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn thế hệ trẻ - Ảnh: NVCC

Bác còn nhấn mạnh và căn dặn "thanh niên phải tiên phong". Được lắng nghe những lời căn dặn của bác khiến Ngọc Linh tự nhủ phải luôn sẵn sàng cống hiến, trau dồi và tiếp tục phát huy 5 tiên phong như niềm tin mà bác đã dành cho.

Bác Tổng Bí thư cũng là nguồn động lực lớn nhất để Ngọc Linh trở thành đảng viên ở độ tuổi 18. 

"Mình thuộc nằm lòng câu nói của bác: "Ta là con cháu Cụ Hồ, Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc là dân tộc Việt Nam, đất nước này nhất định phải phát triển đi lên không được phép tụt hậu so với các nước khác, không cam chịu kém người khác. Chúng ta phải xác định quyết tâm ý chí như vậy". 

Với Ngọc Linh, bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi là tấm gương sáng để những người trẻ như bạn noi theo và học tập về cả phẩm chất đạo đức và sự kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. 

Ngọc Linh vẫn đang từng bước phấn đấu, cố gắng hoàn thiện bản thân, tích cực lan tỏa sự nhiệt huyết của một Đảng viên, luôn tự hào vì là đảng viên, "vì mình luôn tin lời nhắc của bác rằng "nếu là người, hãy là người cộng sản". 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: