Tập làm cô giáo và bảo vệ môi trường biển

Thứ hai, 03/08/2026 13:57 (GMT+7)

Chào các bạn! Mình là Trúc Bình (lớp 8 Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM). Mùa hè này, mình có cơ hội đến Vườn Quốc gia (VQG) Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) để trải nghiệm một tuần làm tình nguyện viên bảo vệ môi trường biển.

Tập làm cô giáo và bảo vệ môi trường biển - Ảnh 1.

Trúc Bình (áo vàng) đi nhặt rác vào những buổi sáng - Ảnh: T.C

Một ngày mới mở ra đầy ý nghĩa

Ban mai ở khu bảo tồn như bức tranh có gam màu hồng chuyển động không ngừng. Lúc mặt trời lên cao, mình cảm giác cả vùng biển sáng rực, óng ánh tạo ra hào quang rực rỡ.

Ngày mới bắt đầu, chúng mình bước từng bước vượt qua 180 bậc thang ở Vườn quốc gia Núi Chúa để đến Trường tiểu học Thái An cùng các em nhỏ ở làng chài ôn lại tiếng Anh và tin học.

Trường tiểu học ở Thái An có những cây phượng vĩ đỏ rực cả góc trời. Các em rất vui khi mùa hè được gặp các cô chú, anh chị tình nguyện viên bảo tồn rùa biển về dạy học. Chúng mình cùng tập thể dục buổi sáng, cùng hát bài hát tiếng Anh.

Lớp hè các em rất đông, rất nghịch và ồn ào. Mình nói khản cổ. Sau vài buổi dạy, thầy trò bắt đầu thân thiết và các em đã nghe lời mình hơn.

Có em chia sẻ ước mơ lớn lên sẽ làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu những danh lam thắng cảnh của Núi Chúa, làng chài đến khách quốc tế. Đó là lý do em thích học tiếng Anh.

Tập làm cô giáo và bảo vệ môi trường biển - Ảnh 2.

Trúc Bình làm “cô giáo” dạy tiếng Anh và tin học cho các em - Ảnh: T.C

Những bài học thực tế từ thiên nhiên

Trong chuyến trải nghiệm lần này, mình còn có dịp trải nghiệm trồng rừng ở đất ngập mặn ven biển Thái An (tỉnh Khánh Hòa).

Đầu tiên, chúng mình theo chân một chú tình nguyện viên địa phương hái mầm đước. Mầm đước có cuống hình giống măng tây và dễ rụng cuống. Khi đã chín, mầm đước chuyển sang màu tím sẫm. Chúng mình hái từng mầm đước cho đến khi đầy 3 bao gạo 50kg. Sau đó, các thành viên tản ra đi cắm mầm đước.

Buổi chiều thủy triều bắt đầu lên, vị trí chúng mình trồng rừng, nước lấp xấp mấp mé dưới chân. Khi mặt trời ngả bóng sau dãy núi Chúa, chúng mình hoàn thành công việc gieo mầm đước.

Một cây đước trưởng thành bắt đầu cho hoa và quả lứa đầu tiên khi đạt khoảng 2 năm tuổi.

Tuy nhiên, tại khu vực biển vườn quốc gia do điều kiện lập địa khó khăn, nên để cây phát triển mạnh và ra trái xum xuê ổn định, cây cần khoảng 7 năm tuổi.

Cây đước có thể giữ đất chống xói mòn, chắn cát khi mùa gió, chắn sóng khi mùa mưa bão và nơi cho các loài thủy sản làm nơi trú ẩn, sinh sống và kiếm ăn. Mình rất tự hào khi góp chút công sức vào việc bảo vệ môi trường biển.

Tập làm cô giáo và bảo vệ môi trường biển - Ảnh 3.

Hái mầm đước - Ảnh: T.C

Tập làm cô giáo và bảo vệ môi trường biển - Ảnh 4.

Gieo trồng xuống đất - Ảnh: T.C

Trực đêm ngoài biển và cọ bể rùa

Trong chuyến đi này, chúng mình sống một tuần ở căn nhà nằm lọt thỏm giữa vách núi đá trong khu bảo tồn rùa biển của vườn quốc gia.

Mỗi đêm, chúng mình chia nhau làm 3 ca trực bảo vệ khi rùa mẹ từ đại dương vào bờ để đẻ trứng. Trực đêm ngoài bãi biển có sóng vỗ và gió lặng yên. Xa xa, ánh sáng từ các tàu đánh cá ngoài khơi rọi vào làm nước biển thêm sóng sánh.

Tập làm cô giáo và bảo vệ môi trường biển - Ảnh 5.

Cùng cọ bể rùa ở Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: T.C

Công tác bảo tồn rùa biển của các cô chú ở Vườn quốc gia Núi Chúa rất đa dạng. Trong đó có việc cọ bể rùa.

Hôm ấy, ở bể có hai bạn đồi mồi con có tuổi đời 3-5 năm tuổi được cứu hộ ngoài biển. Một bạn bị mắc lưới đánh cá được ngư dân đưa vào vườn chăm sóc chữa trị, bạn kia bị lưới đánh cá bao lại và trôi dạt vào bờ. Rất may, bạn ấy được nhóm cắm trại ở Mũi Dinh phát hiện, báo cho tình nguyện viên ra cứu hộ, đưa về Vườn quốc gia chăm sóc.

Tập làm cô giáo và bảo vệ môi trường biển - Ảnh 6.

Một bạn đồi mồi sau khi được cứu hộ nè! - Ảnh: MINH QUỐC

Hai bạn về vườn được tầm 3 tháng, hiện đã ăn được và bơi tốt. Thức ăn của hai bạn là cá với rong biển. Hi vọng sau một thời gian điều trị nữa thôi, sức khỏe và tinh thần các bạn nhanh chóng hồi phục để trở về biển cả mênh mông.

Nghe câu chuyện của các bạn ấy cùng nhiều chú rùa biển khác, chúng mình vui vẻ vệ sinh bể rùa. Có như vậy, các bạn ấy mới có môi trường trong lành như đại dương và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. À, sau khi hoàn thành công việc, chúng mình tự thưởng cho nhau bằng cách chơi trượt nước vui ơi là vui.

Một tuần trôi qua, mình trở về thành phố với biết bao tình yêu thiên nhiên đang ngập tràn trong tim. Mình sẽ quay lại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình dịp hè khác để cùng tiếp tục làm công việc bảo tồn rùa biển, bảo vệ môi trường biển.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: