Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Hai đại diện lớp 12A16 biểu diễn ca khúc Còn gì đẹp hơn trong hội thi văn nghệ "Khúc yêu thương" sáng 2-11 - Ảnh: VƯƠNG
Sáng 2-11, tại khu vực sân khấu sảnh A Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Bình, TP.HCM) rộn ràng diễn ra hội thi văn nghệ "Khúc yêu thương".
Đây là hoạt động do Đoàn trường tổ chức, chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025).
Mỗi tiết mục trong chương trình là một "khúc yêu thương" thay cho lời tri ân teen Nguyễn Chí Thanh gửi đến những người thầy, người cô đã tận tâm dìu dắt, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò.

Các thầy cô trong ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm với teen trong chương trình - Ảnh: VƯƠNG
Hội thi văn nghệ "Khúc yêu thương" thu hút 31 tiết mục góp mặt, đa dạng về thể loại như hát đơn ca, song ca, tốp ca, múa dân gian, nhảy hiện đại, độc tấu nhạc cụ…

Cô bạn Phạm Nguyễn Kim Ngân (lớp 11A21) độc tấu sáo mèo gây ấn tượng mạnh - Ảnh: VƯƠNG

Bên cạnh hát, múa, nhảy hiện đại, học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh còn kết hợp trình diễn đa dạng nhạc cụ - Ảnh: VƯƠNG

Tiết mục nhảy hiện đại Made in Vietnam (11A18) khiến khán giả thích thú vì đầu tư trang phục - Ảnh: VƯƠNG
Các tiết mục được chấm điểm theo 4 tiêu chí: chủ đề, biểu diễn, trang phục - đạo cụ và sáng tạo.
Trao đổi với Mực Tím, thầy Nguyễn Văn Đăng (Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành viên ban giám khảo) cho biết: "Mục tiêu chính của chương trình là tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh có cơ hội phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo, đồng thời thư giãn sau những giờ học căng thẳng".

Thầy Nguyễn Văn Đăng (Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh) và cô Trần Thị Mĩ Kiều (giáo viên môn giáo dục kinh tế - pháp luật, Phó bí thư Chi đoàn giáo viên) theo dõi, chấm điểm các tiết mục dự thi - Ảnh: VƯƠNG
Thầy Đăng chia sẻ thêm, mặc dù hướng tới chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng chủ đề hội thi được mở rộng để các bạn có thể gửi gắm tình cảm của mình đến với thầy cô, gia đình và đất nước.
Theo thầy Đăng, tinh thần tham gia của học sinh năm nay đặc biệt sôi nổi. Các bạn thể hiện sự tự tin, phối hợp ăn ý trong từng tiết mục, mang đến không khí trẻ trung, tươi mới. Thầy cho rằng chính tinh thần đó đã làm nên sức sống và ý nghĩa thật sự cho "Khúc yêu thương".

Khán giả học trò nồng nhiệt cổ vũ cho "đội nhà" - Ảnh: VƯƠNG
Giữa hơn 30 tiết mục biểu diễn, phần độc tấu sáo mèo Tiếng rừng của bạn Phạm Nguyễn Kim Ngân (lớp 11A21) là một trong những điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo thầy cô và bạn bè.
Tiếng sáo thánh thót vang vọng khắp khuôn viên trường mang theo hơi thở núi rừng khiến nhiều khán giả học trò lặng người, chăm chú theo dõi.
Kim Ngân thổ lộ, nhờ nền tảng âm nhạc sẵn có, bạn chỉ cần vài ngày ôn luyện là có thể tự tin đại diện lớp đứng trên sân khấu dự thi.
Trích đoạn phần trình diễn Tiếng rừng của Kim Ngân - Video: MAI TRÚC

Cô bạn chụp ảnh kỷ niệm cùng ba mẹ và cô Mĩ Kiều (thành viên ban giám khảo) - Ảnh: VƯƠNG
Chia sẻ cảm xúc sau tiết mục, đại diện 11A21 cho biết bạn đã làm quen với nhạc cụ dân tộc như sáo trúc, sáo mèo, đàn bầu từ nhỏ và luôn chủ động tham gia các hội thi văn nghệ ở trường.
"Mình bắt đầu học sáo trúc khoảng năm lớp 2, đến lớp 9 thì chuyển sang sáo mèo.
Với Tiếng rừng, mình muốn bày tỏ lòng biết ơn dành cho thầy cô bằng một tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt; đồng thời hy vọng qua phần trình diễn của mình, bạn bè sẽ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về nhạc cụ truyền thống dân tộc", cô bạn bộc bạch.
Bên cạnh Tiếng rừng, nhiều tiết mục khác cũng được học sinh Nguyễn Chí Thanh đầu tư dàn dựng công phu, sáng tạo trong cách kết hợp hình thức biểu diễn lẫn phối cảnh sân khấu.

Nam sinh lớp 10A10 thể hiện ca khúc chủ đề ca ngợi hòa bình - Ảnh: VƯƠNG

Tốp ca 12A17 với bài hát tri ân "người lái đò" - Bụi phấn - Ảnh: VƯƠNG











Một số tiết mục đặc sắc khác tại "Khúc yêu thương" - Ảnh: VƯƠNG


Đầu tư, sáng tạo trong phong cách trình diễn lẫn phối cảnh sân khấu - Ảnh: VƯƠNG
Mỗi phần thi là một "khúc yêu thương" khác nhau: lúc sâu lắng, khi rộn ràng, nhưng đều thể hiện tình cảm chân thành mà người con, người trò dành cho gia đình, cho thầy cô, mái trường và cả quê hương.
Theo ban tổ chức, những tiết mục xuất sắc của hội thi sẽ được chọn biểu diễn trong các dịp lễ lớn của trường trong thời gian tới.
Tuy nhiên, điều ban tổ chức quan tâm, chú trọng nhất chính là niềm vui, kỷ niệm và những trải nghiệm đáng nhớ mà các bạn tích lũy được trong quá trình cùng nhau viết nên từng "khúc yêu thương".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận