Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lễ tri ân và trưởng thành cùng ngày hội Khi tôi 18 của teen Trường THPT Trần Khai Nguyên - Clip: DUY LÊ
Sáng 21-6, Trường THPT Trần Khai Nguyên đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành với chủ đề "Chạm ký ức - Chạm ước mơ" dành cho khối 12 niên khóa 2022-2025, kết hợp với ngày hội Khi tôi 18.
Bạn Đức Cường (bí thư Đoàn trường) chia sẻ: "Với chủ đề này, chúng mình mong muốn buổi lễ là cơ hội để các bạn khối 12 nhớ về những ký ức thời THPT và cùng 'chạm' đến những kỷ niệm mới, cũng như hướng tới ước mơ trong tương lai".
Cô Võ Thị Hồng Lan (hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên) phát hiểu tại buổi lễ - Ảnh: NGHIÊM QUÂN
Cô Võ Thị Hồng Lan (hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên) cho biết, trước khi tổ chức buổi lễ giáo viên đã cho phép Đoàn trường kết hợp với các bạn lớp 12 đưa ra ý tưởng của riêng mình. Các em đã chọn tri ân cha mẹ, thầy cô trước, sau đó là các hoạt động trưởng thành, vui chơi sau.
"Điểm mới năm nay là nhà trường có thêm tiết mục hát tặng của quý phụ huynh dành cho các con. Cô rất vui và bất ngờ khi các bạn khối 12 còn chuẩn bị bài hát Người gieo mầm xanh để tặng thầy cô.
Thật bất ngờ khi các em đã bỏ công sức tập luyện tiết mục này trong 2 tuần. Năm trước các em khối 12 còn ngại ngùng, mắc cỡ khi lên cảm ơn, nhưng năm nay các em đã mạnh dạn hơn", cô Lan chia sẻ.
Các bạn học sinh khối 12 biểu diễn văn nghệ tặng thầy cô - Ảnh: NGHIÊM QUÂN
Bạn La Kim Uyên (lớp 12A11) nói: "Mình ấn tượng vì nhà trường rất chu đáo, mang đến cho chúng mình nhiều khoảnh khắc ý nghĩa.
Mình thật sự cảm ơn thầy cô và ba mẹ đã tạo điều kiện để chúng mình có được khoảnh khắc này trước khi chia tay trường cấp 3.
Chúng mình cũng dành 2 tuần để tập hát và chuẩn bị tiết mục văn nghệ biểu diễn trong buổi lễ".
Lớp 12A2 cùng ký tặng lên áo trước khi chia tay cấp 3 - Ảnh: DUY LÊ
Cùng nhau viết lên chiếc áo lớp, bạn Hoàng Triều (lớp 12A2) cho biết cả lớp muốn lưu giữ kỷ niệm bằng những dòng chữ ký của các thành viên trên áo, để nhớ về thời THPT.
Các bạn học sinh khối 12 tặng hoa cho phụ huynh - Ảnh: NGHIÊM QUÂN
Sau lễ tri ân và trưởng thành là ngày hội Khi tôi 18. Cô Hồng Lan cho biết thêm, khi được Ban tổ chức hỏi muốn chơi gì trong buổi lễ này, nhiều bạn học sinh đã mong muốn được một lần chơi bóng nước, bột màu để "xõa" hết mình trước khi ra trường.
Tuy nhiên, nhà trường cũng nhắc nhở các bạn chơi vừa phải, tránh ảnh hưởng sức khỏe. Trường còn cẩn thận chọn mua bột màu từ nơi uy tín để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Teen từng bừng chơi bột màu trong ngày hội Khi tôi 18 - Ảnh: NGHIÊM QUÂN
Bạn Mỹ Phương (lớp 12A4) cho biết trường còn chuẩn bị tặng mỗi lớp một khay bánh kem tuổi 18 rất ý nghĩa và đẹp.
"Hôm nay mình đã chuẩn bị đến 3 bộ quần áo gồm áo cử nhân, áo đồng phục để chụp ảnh và một bộ đồ bình thường để chơi hết mình trong ngày hội Khi tôi 18 ở cuối chương trình", Phương chia sẻ.
Teen khoe bánh kem mừng tuổi 18 được nhà trường tặng - Ảnh: DUY LÊ
Cùng chuẩn bị thật nhiều bóng nước - Ảnh: DUY LÊ
Cùng nhau thi vượt nhà phao - Ảnh: DUY LÊ
Bạn Đức Cường bày tỏ: "Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong 3 năm phổ thông của mình. Ngoài chơi bột màu và bóng nước, chúng mình còn được tham gia team building, chơi trèo tường, trượt nhà hơi…".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận