Tết cho em 2026: Xúc động với những ước mơ giản dị của bạn nhỏ

Chủ nhật, 01/02/2026 17:15 (GMT+7)

Không chỉ trao gửi những phần quà Tết ý nghĩa, sự quan tâm, sẻ chia từ chương trình Tết cho em còn gieo vào lòng các bạn nhỏ hi vọng và ước mơ về ngày mai tươi sáng.

Bay lên những ước mơ từ chương trình Tết cho em 2026 - Ảnh 1.

Những nụ cười rạng rỡ trong chương trình Tết cho em sáng 1-2 - Ảnh: TRỌNG ANH

Tết cho em là sáng kiến nhân văn của Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của Bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tổ chức từ năm 2015 đến nay.

Là điểm dừng chân đặc biệt của hành trình Tết cho em 2026, ngày hội diễn ra tại Trung tâm thương mại SC VivoCity (phường Tân Hưng) vào sáng 1-2 đã mang không khí Tết đến sớm với gần 700 em nhỏ.

Đến tham gia chương trình, các bạn không chỉ được vui chơi với các tiết mục của chú hề Bi Bi, ảo thuật gia Kady Trường mà còn có dịp gặp gỡ thêm nhiều bạn mới, cảm nhận sự quan tâm và sẻ chia từ ban tổ chức.

Với không ít bạn, đây cũng là lần đầu được tham gia một ngày hội Tết trọn vẹn, đủ đầy hơn những cái Tết trước đây. 

Bay lên những ước mơ từ chương trình Tết cho em 2026 - Ảnh 2.

Em Lê Ngọc Anh Thư (Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Đông Hòa, TP.HCM) dậy từ lúc 4h sáng để đến với chương trình Tết cho em - Ảnh: TRỌNG ANH

Một trong những nhân vật xuất hiện trên sân khấu giao lưu là em Lê Ngọc Anh Thư (Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Đông Hòa, TP.HCM).

Mẹ mất sớm, ba rời đi khi Anh Thư còn rất nhỏ, em lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại. Em đã đi theo bà mưu sinh từ khi mới hơn một tuổi.

Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng, hai bà cháu đã bắt đầu công việc. Đến 7 giờ, Anh Thư lại vội vàng đến lớp, tiếp tục một ngày học tập như bao bạn bè cùng trang lứa.

Dù trong khó khăn, Anh Thư vẫn giữ được kết quả học tập tốt và âm thầm nuôi dưỡng ước mơ của riêng mình. Cô bạn chia sẻ mình yêu thích vẽ tranh và mong sau này có thể làm việc từ chính niềm đam mê ấy để chăm lo cho bà ngoại.

Bay lên những ước mơ từ chương trình Tết cho em 2026 - Ảnh 3.

Em Kiều Huỳnh Ngọc Nhi (học sinh Trường tiểu học Trần Văn Danh, xã Đông Thạnh, TP.HCM) và bà ngoại đến tham dự chương trình - Ảnh: LAM THUYÊN

Nhận được sự quan tâm từ chương trình Tết cho em, em Kiều Huỳnh Ngọc Nhi (học sinh Trường tiểu học Trần Văn Danh, xã Đông Thạnh, TP.HCM) như được tiếp thêm niềm tin để ấp ủ cho mình một ước mơ.

Hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, em đã sớm quen với việc tự lo cho bản thân và phụ giúp bà ngoại chăm sóc mẹ. Từ khi mới 8 tuổi, Nhi đã biết nấu ăn và học cách làm những việc nhỏ trong nhà để bà đỡ vất vả hơn. Món ăn khiến em tự hào nhất là trứng chiên thịt bằm.

Ngọc Nhi chia sẻ: "Lớn lên, mình muốn trở thành đầu bếp để gửi gắm tình cảm của mình vào từng món ăn mang đến mọi người".

Riêng trong dịp Tết này, mong ước giản dị của em là mang những phần quà từ chương trình Tết cho em về đặt lên bàn thờ cha, để cả gia đình cùng đón một cái Tết trọn vẹn.

Bay lên những ước mơ từ chương trình Tết cho em 2026 - Ảnh 4.

Em Lương Thị Mỹ Ngọc (Trường tiểu học Nguyễn Du, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) nhận quà từ chương trình - Ảnh: LAM THUYÊN

Đến với chương trình Tết cho em, em Lương Thị Mỹ Ngọc (Trường tiểu học Nguyễn Du, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) cũng mang theo một ước mơ giản dị là có thể bán thêm được vài tờ vé số để cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn.

Mẹ của Mỹ Ngọc bị đau chân khiến việc di chuyển không dễ dàng. Thương mẹ, sau mỗi buổi học, em lại theo mẹ mưu sinh với mong muốn có thể ở bên và phụ mẹ được nhiều hơn.

Do đó, với Mỹ Ngọc, những bộ quần áo mới, những phần quà Tết được chuẩn bị chu đáo đã giúp cái Tết năm nay của hai mẹ con vơi đi phần nào lo toan và trở nên ấm áp hơn.

Chương trình được tài trợ chính bởi Nhóm Chia sẻ - Sharing và con cháu thế hệ thứ 3 (thông qua việc đập heo đất, gửi gắm tình yêu thương đến những người bạn của mình trong dịp Tết 2026), Công ty Cổ phần đầu tư Nguyên Trương, Tập đoàn Thành Thành Công(TTC), Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, Công ty TNHH TM – DV Phát triển EPSI, Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB), Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel), Công ty TNHH Dược phẩm Healthy Beauty; các cá nhân mạnh thường quân: Trương Vị Thảo, Trương Phúc Quân, Trương Tấn Phát, Trương Ngọc Thuỷ Tiên.

Các đơn vị, cá nhân đồng tài trợ gồm Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc Tế (RichfieldWorldwide JSC), Công ty Liên doanh Bột Quốc Tế Hương Xưa, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co-op), Công ty Letitia, Công ty Cổ phần Phát triển khu phức hợp thương mại Vietsin (SC VivoCity), Công ty TNHH SX – TM Foods for you, Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Kim Lý.

Đặc biệt, chương trình còn nhận được đóng góp của bạn đọc Báo Tuổi Trẻ trong chương trình "Ước mơ của Thuý" cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: