Tết Đoan Ngọ của những bạn trẻ sống xa nhà

avatar THÁI THANH

Thứ năm, 22/06/2023 09:15 (GMT+7)

Với một số bạn trẻ, được về nhà ăn Tết Đoan Ngọ với gia đình là một điều gì đó thật khó. Vậy họ sẽ làm gì khi ở lại thành phố một mình vào ngày này?

Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) hay còn gọi là ngày “diệt sâu bọ”. Vào ngày này, người dân thường chuẩn bị một mâm lễ dâng lên tổ tiên, thần linh với mong muốn đón nhận may mắn, cầu mong cho mùa màng bội thu. Dịp này, con cháu ở xa thường cố gắng sắp xếp công việc để về nhà ăn bữa cơm đoàn tụ.

Nhưng với một số bạn trẻ sống xa nhà, khối lượng công việc quá lớn hay tiền tàu xe quá đắt đỏ chính là lý do khiến họ phải trải qua ngày lễ này một mình ở thành phố.

Cơ hội kiếm thêm thu nhập dịp Tết Đoan Ngọ

Theo phong tục, vào ngày Tết Đoan Ngọ, nhà nhà sẽ đi mua bánh tro (cách gọi của miền Nam) hay bánh gio (cách gọi của miền Bắc) để cúng ông bà tổ tiên. Ngày bé, được mẹ mua cho một chiếc bánh tro hay theo mẹ mang bánh ra chợ bán chính là những kỉ niệm đẹp nhất.

Thông thường, Tết Đoan Ngọ hay tất cả những ngày lễ khác, là cơ hội để các bạn sinh viên kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống ở thành phố.

Tết Đoan Ngọ 1

Các bạn sinh viên vẫn bận rộn với công việc trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: Thái Thanh

“Ngày trước khi ở nhà, mẹ mình hay mua bánh tro với vịt về ăn lễ. Nay lên thành phố học, chưa có dịp Tết Đoan Ngọ nào mình được về nhà. Vì nhà mình xa lắm, tàu xe ngày lễ cũng đắt đỏ. Mình đã lớn và chấp nhận đánh đổi để có thể tranh thủ kiếm thêm thu nhập trong giai đoạn nghỉ lễ. Mình cũng tự nhủ chỉ năm nay thôi và sẽ tiếp tục cố gắng để những dịp lễ năm sau bớt nỗi lo cơm áo, được về thăm gia đình dịp lễ”, bạn Khánh Ngân (Đại học Kinh tế Luật – TP HCM) chia sẻ.

“Sum họp online”

Thời đại 4.0, việc gọi video về nhà cho gia đình cũng dễ dàng hơn. Để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết Đoan Ngọ, bạn Chính Thức (Trường Đại học Ngân hàng TP HCM) đã dậy từ sớm, đi chợ, mua đồ nấu cơm và gọi về nhà để “sum họp online”.

Tết Đoan Ngọ 2

Chính Thức tự tay chuẩn bị bữa ăn trưa cho mình trong ngày lễ. Ảnh: Thái Thanh

Thức tâm sự: “Mặc dù sống xa nhà nhưng mình vẫn cảm nhận được ba mẹ, anh chị luôn ở bên, ủng hộ mình. Bình thường vì bận đi học, đi làm thêm nên mình hiếm khi có thời gian gọi về, Tết Đoan Ngọ cũng như một dịp để mình điện về tâm sự với ba mẹ lâu hơn. Mẹ hay mong mình gọi lắm!”.

Ở Sài Gòn tất bật cả năm với bao nhiêu deadline, công việc phải hoàn thành. Những ngày lễ, thành phố cũng vắng vẻ, hiu quạnh hơn, những người ở lại thành phố có lẽ cũng chạnh lòng nhiều.

“Với những người trẻ phải đi học, đi làm nơi xa như mình, việc phải ăn cơm một mình đã trở nên rất bình thường. Tuy vậy, hôm nay khi nhìn mọi người trong dãy trọ về quê ăn lễ, mình cũng thấy cô đơn và buồn một chút”, Thức nói thêm.

Tết Đoan Ngọ

Chính Thức gọi về nhà nói chuyện với mẹ trong bữa ăn. Ảnh: Thái Thanh

Dù phải gặp nhau qua chiếc màn hình điện thoại nhưng có lẽ với Thức và bao bạn trẻ xa quê khác, đó là niềm an ủi lớn lao. Dù phải bôn ba ở thành phố để học tập, làm việc nhưng những người trẻ chưa bao giờ quên đi những ngày lễ tết truyền thống.

Nỗi nhớ gia đình vẫn mãi ở đó, nhưng không khiến họ bi quan mà ngược lại còn tiếp thêm cho các bạn trẻ động lực để tiếp tục cố gắng. Mong những bạn trẻ xa quê sớm ngày được đoàn tụ với gia đình!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: