Thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung

Thứ hai, 24/11/2025 16:35 (GMT+7)

Sáng 24-11, trên tay mỗi học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) là những gói mì, hộp sữa gửi đến đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung- Ảnh 1.

Các thành viên Ban chấp hành Đoàn Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa vận chuyển hàng hoá xuống điểm tiếp nhận tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) - Ảnh: LAM THUYÊN

Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa hỗ trợ đồng bào miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, ngày 22-11 vừa qua, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) đã phát động học sinh tham gia quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão, lũ.

Đợt phát động nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ học sinh và cả phụ huynh. Trong những ngày cuối tuần, nhiều gia đình tranh thủ đi mua sắm, chuẩn bị các món đồ cần thiết cho đợt quyên góp này.

Thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung- Ảnh 2.
Thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung- Ảnh 3.

Thầy và trò vận chuyển và phân loại hàng hoá tại sân trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa - Ảnh: LAM THUYÊN

Đến sáng 24-11, tại sân trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, nhiều loại nhu yếu phẩm như quần áo, lương thực, nước suối hay thuốc men đã được các bạn học sinh mang đến.

Mỗi món hàng đều được phân loại theo từng nhóm khác nhau, đóng gói cẩn thận và ghi chú chi tiết bên ngoài để thuận tiện cho việc tiếp nhận và phân phát hàng hoá sau đó.

Không khí của ngày thứ Hai đầu tuần tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa vì thế mà càng thêm phần ý nghĩa.

Bên cạnh tham gia quyên góp, nhiều bạn học sinh nán lại, xông xáo phụ thầy cô sắp xếp từng món đồ gọn gàng, chuẩn bị vận chuyển đến các điểm tiếp nhận của thành phố.

Ai cũng mong muốn được góp sức để những chuyến xe cứu trợ từ TP.HCM kịp lăn bánh, giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn.

Thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung- Ảnh 4.

Thầy Đặng Sơn Hải (Tổng phụ trách Đội Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa) tham gia vận chuyển hàng hoá - Ảnh: LAM THUYÊN

Phụ trách vận chuyển hàng hoá quyên góp về điểm tiếp nhận, thầy Đặng Sơn Hải (Tổng phụ trách Đội Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa) cho biết thầy rất cảm động khi chứng kiến sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh, phụ huynh cũng như cán bộ, nhân viên nhà trường.

Những ngày cuối tuần vừa qua, mọi người đã lên kế hoạch mua sắm và chuẩn bị phương án vận hành để buổi quyên góp sáng thứ Hai diễn ra suôn sẻ, vận chuyển hàng hóa về các điểm tiếp nhận nhanh nhất.

Ngoài ra, ngay khi nhận được thông tin vận động quyên góp, Ban Giám hiệu nhà trường cũng kịp thời ra thông báo và có kế hoạch phản ứng nhanh.

Thầy Sơn Hải nhấn mạnh, thành công của buổi quyên góp hôm nay là nhờ sự chung tay của tập thể Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Những gói quà yêu thương của teen

Theo bạn, Trương Gia Linh (học sinh lớp 11A3) việc quyên góp là một hành động vô cùng thiết thực vào lúc này.

Nhiều ngày qua, khi đọc tin tức về tình hình bão lũ ở miền Trung, cô bạn không khỏi cảm thấy xúc động và luôn mong muốn được góp phần ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn.

Khi được nhà trường vận động, Gia Linh kể bạn đã nhịn ăn sáng hôm nay để dành tiền mua quà gửi ra miền Trung.

"Dù giá trị món quà không lớn nhưng mình hi vọng rằng những hộp sữa này sẽ đến được tay người cần và giúp mọi người có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn sau những ngày chịu đói, chịu rét", bạn nói thêm.

Thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung- Ảnh 5.

Các bạn học sinh phụ giúp thầy cô sắp xếp hàng hoá - Ảnh: LAM THUYÊN

Trong khi đó, có ông bà ngoại hiện đang sinh sống tại Phú Yên, nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, bạn Lê Ngọc Mỹ Uyên (học sinh lớp 6A3) càng hiểu rõ những khó khăn mà đồng bào miền Trung đang trải qua.

Mỹ Uyên cho biết bản thân đã rất lo lắng khi chứng kiến mẹ của mình hàng giờ mong chờ tin tức từ quê nhà.

Trong đợt quyên góp này, cô bạn và mẹ đã quyết định gửi tặng 100 thùng nước suối, cùng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa ủng hộ đồng bào miền Trung.

Mỹ Uyên cũng là một tình nguyện viên nhiệt huyết, trực tiếp tham gia vận chuyển và sắp xếp hàng hóa sáng nay. Cùng với bạn bè, cô bạn đến từ miền Trung mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia vào những lúc quê hương cần.

Thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung- Ảnh 6.

Các bạn nữ nhiệt tình tham gia hỗ trợ - Ảnh: LAM THUYÊN

Thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung- Ảnh 7.

Học sinh vận chuyển quần áo lên xe đến điểm tiếp nhận - Ảnh: LAM THUYÊN

Chia sẻ thêm với Mực Tím, bạn Nguyễn Lê Hoàng Quân (học sinh lớp 11A2, thành viên Ban chấp hành Đoàn trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa) cho biết, ngay khi nhận thông báo quyên góp, nhiều học sinh trong trường đã lập danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết để chuẩn bị.

Các bạn không chỉ gửi tặng đồng bào miền Trung quần áo hay lương thực mà còn kèm theo các loại thuốc, đồ dùng học tập và đồng phục mới, với mong muốn giúp học sinh miền Trung có thể sớm trở lại trường học.

Thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung- Ảnh 8.

Quần áo được phân loại và dán nhãn cẩn thận trước khi đưa đến điểm tiếp nhận - Ảnh: LAM THUYÊN

Thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung- Ảnh 9.

Tấm lòng của thầy trò Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa gửi đến đồng bào miền Trung - Ảnh: LAM THUYÊN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: