Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Các bạn học sinh Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến quyên góp vật phẩm giúp học sinh vùng lũ - Clip: KIM LÂM
Những ngày qua, tại Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến, ngoài việc vận động học sinh chung tay quyên góp kinh phí theo kêu gọi của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nhà trường còn chủ động liên hệ với một số trường miền Trung đang bị ảnh hưởng do lũ để gửi quà gồm tập, sách, bút… Đây là các vật phẩm do chính học sinh của trường đóng góp.

Hoạt động quyên góp tại Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến - Ảnh: KIM LÂM
Thầy Nguyễn Thành Kim Lâm (giáo viên chủ nhiệm lớp 12E2) cho biết: "Công tác vận động vẫn sẽ được trường tiếp tục tổ chức trong những ngày tới. Hơn 1.500 học sinh toàn trường có thể mang vật phẩm đến lớp, sau đó đóng thùng và chuyển về văn phòng Đoàn trường".
Đặc biệt, khi tặng tập vở, học sinh còn viết kèm những lời động viên, khích lệ ngay trên từng cuốn tập. Theo thầy Lâm, nhà trường hy vọng khi các bạn học trò vùng lũ mở tập ra, đọc được những dòng nhắn gửi chân thành này, sẽ cảm nhận được một chút hơi ấm và sự sẻ chia từ bạn bè ở TP.HCM.

Học sinh viết thư tay gửi đến bạn bè đang gặp khó khăn vì lũ - Ảnh: KIM LÂM
Bạn Yến Nhi (lớp 12E2) cho biết: "Nghe trường phát động mình cũng tranh thủ soạn lại một số tập vở trắng, quần áo chưa sử dụng để tặng các bạn. Chúng mình cũng gửi lời nhắn nhủ bằng cách viết thư tay với những lời chúc để các bạn có thêm nghị lực, sức khỏe vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Theo thầy Lâm, ý tưởng cho học sinh viết thư tay do thầy cô trong trường gợi ý. Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến là trường nội trú nên học sinh ít sử dụng điện thoại, ít cập nhật tin tức nóng.
Vì vậy những ngày gần đây, nhà trường đã chủ động trình chiếu thời sự về tình hình bão lũ trên ti vi để các em hiểu hơn về khó khăn của bạn bè, từ đó khuyến khích các em không chỉ tặng vật phẩm mà còn gửi lời động viên bằng thư tay.
Không cần phải là bức thư dài hoặc quá chỉn chu, chỉ cần vài dòng chân thành cũng đủ giúp các bạn ấm lòng.

Ngoài vật phẩm, nhiều bạn còn gửi tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ người dân vùng lũ - Ảnh: KIM LÂM
Ngọc Hân (lớp 12A1) cho biết: "Tuy không trực tiếp chứng kiến, nhưng mỗi ngày chúng mình đều được trường cho theo dõi tin tức qua ti vi. Mình hiểu rằng bản thân nên có trách nhiệm san sẻ, động viên đúng với tinh thần đoàn kết của người Việt Nam trong giai đoạn này".
Theo thầy Lâm nhiều bạn còn sáng tác cả thơ, vẽ icon kèm với thư tay. Một số bạn từng học cấp 2 ở Đắk Lắk, nay dù đã học ở TP.HCM, nhưng khi xem clip quê mình bị bão lũ thì rất xúc động và nhiệt tình quyên góp, từ sách vở đến cả tiền bản thân tiết kiệm được.

Những dòng nhắn gửi của học sinh Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến - Ảnh: KIM LÂM

Vật phẩm được lớp 11A1 ghi chú chỉn chu trước khi gửi đi - Ảnh: KIM LÂM
Từng đọc được một câu khá ý nghĩa: "Khi tất cả mất đi thì tương lai vẫn còn" vì vậy bạn Kim Thắng (lớp 12E2) đã chọn câu này để mở đầu lá thư gửi đến người bạn nào đó sẽ nhận được những cuốn tập trắng mình gửi.
Trước đây Kim Thắng từng viết thư tay gửi cho mẹ, và đây là lần đầu Thắng viết thư gửi đến một người bạn xa lạ. Vì vậy Thắng hy vọng sau này sẽ có duyên được gặp bạn ấy, có thể là trên giảng đường đại học.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận