Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành

Thứ năm, 06/06/2024 09:21 (GMT+7)

Sáng nay 6-6, buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM, các phụ huynh đã đồng hành cùng con.

Sỹ tử tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM được bố mẹ khích lệ tinh thần bằng những cử chỉ tình cảm - Ảnh: MAI TRÚC

Sĩ tử tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM được bố mẹ khích lệ tinh thần bằng những cử chỉ tình cảm - Ảnh: MAI TRÚC

Đúng 8h sáng ngày 6-6, sĩ tử thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM bắt đầu bước vào bài thi đầu tiên với môn ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, TP.HCM có 98.681 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố tổ chức 158 điểm thi (gồm 147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên).

Đồng hành cùng các sĩ tử, nhiều phụ huynh tạm gác công việc, đưa con đến điểm thi từ rất sớm, cố gắng theo sát để tiếp lửa tinh thần cho con.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Tân Bình, TP.HCM), thí sinh và người nhà đã có mặt từ tờ mờ sáng.

Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 2.
Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 3.
Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 4.

Các thí sinh có mặt từ sớm, có bạn còn đang tranh thủ ăn sáng - Ảnh: MAI TRÚC

Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 5.

Tận dụng thời gian ôn lại bài vở trước khi vào giờ thi chính thức - Ảnh: MAI TRÚC

Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 6.

Phụ huynh đưa con đến điểm thi với tâm trạng thấp thỏm, lo lắng không kém gì các sĩ tử - Ảnh: MAI TRÚC

6h10 phút, chú Trần Minh Đạt – ba của bạn Trần Bích Ngọc (học sinh lớp 9A9, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Tân Bình) – đã đưa con đến trước cổng trường. Tuy con gái được bố trí thi tại ngôi trường đang theo học, nhưng nhìn con vào điểm thi, vị phụ huynh này vẫn khá lo lắng.

Chia sẻ với Mực Tím, chú Đạt cho biết tuy nhà gần điểm thi nhưng khoảng 5h, cả nhà đã thức dậy chuẩn bị. Theo chú Đạt, đến sớm giúp con đỡ gấp gáp, có thời gian ổn định lại tinh thần và thong thả xử lý nếu có trục trặc xảy ra.

Dù Bích Ngọc đã vào trường được hơn 30 phút, nhưng ba mẹ bạn vẫn đứng ngoài cổng ngóng vào trong. 

Chú Đạt nói: "Tôi và vợ đều rất lo lắng cho con. Sức học con cũng khá. Từ hôm qua đến giờ thấy con hồi hộp, mình cũng căng thẳng theo. Chỉ biết cầu mong cho con làm bài tốt nhất trong khả năng".

Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 8.

Mỗi bước đi của các bạn luôn có sự đồng hành của ba mẹ, người thân - Ảnh: MAI TRÚC

Hơn 7h10 phút, sân trường vắng lặng, các sĩ tử đã tập trung trước cửa các phòng thi. Thế nhưng cô Thanh Trúc có con trai đang học lớp 9/6, Trường THCS Tân Bình (quận Tân Bình) vẫn nán lại chưa ra về.

Cô Trúc tâm sự: "Cả đêm qua tôi gần như không ngủ được. Động viên con tự tin nhưng tôi còn lo lắng hơn cả con".

Nói về nỗi lo trước ngày thi, cô Trúc bộc bạch: "Đến hôm qua con vẫn chăm chỉ ôn bài môn Ngữ văn và môn tiếng Anh chứ không nghỉ ngơi. Lực học các môn chính của con chỉ tạm ổn. Thấy con hồi hộp, tôi còn áp lực hơn cả con, nhưng không dám để con biết. 

Đến tối, tôi nói con ngừng lại đi ngủ sớm, giữ sức để đi thi. Sáng hôm sau ôn lại bài sẽ hiệu quả hơn. Con nghe lời nhưng liên tục nhắc tôi 5h phải gọi con dậy, dù đã đặt đồng hồ báo thức.

Sáng tranh thủ lúc con ôn bài, tôi kiểm tra lại kĩ càng giấy tờ cần thiết và dụng cụ học tập. Để con ăn uống đầy đủ rồi mới yên tâm đưa đi".

"Nhiều phụ huynh cho rằng "học tài thi phận", cho con đặt nguyện vọng 1 cao hơn so với sức học để phấn đấu. Tôi động viên con đăng ký nguyện vọng đúng sức học, sở thích. Một là không gây áp lực lớn cho con, hai là tránh việc con may mắn thi đỗ nhưng lại học không nổi. Tôi chú trọng mong muốn của con và hỗ trợ Nam hết sức có thể", cô Trúc nói thêm.

Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 9.

Nhiều phụ huynh chưa yên tâm ra về cùng trò chuyện, chia sẻ nỗi lo với nhau - Ảnh: MAI TRÚC

Không chỉ có chú Minh Đạt, cô Thanh Trúc, rất nhiều phụ huynh nán lại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên gần 1 giờ đồng hồ. 

Một phụ huynh chia sẻ: "Con tôi đã vào trường, mọi thứ đảm bảo ổn, không xảy ra vấn đề. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại thêm một chút, để lỡ có học sinh nào gặp trục trặc mà không có phụ huynh, mình đứng sẵn cổng trường có thể giúp được luôn. Những ngày quan trọng này căng thẳng, dễ xảy ra sai sót lắm".

Đến khi sân trường không còn ai, các sĩ tử tập trung trước cửa phòng thi và ổn định được hơn 15 phút, vị phụ huynh này mới yên tâm lên xe ra về.

Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 10.

Dặn dò con trước giờ thi - Ảnh: MAI TRÚC

Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 11.
Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 12.
Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 13.
Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: con luôn có ba mẹ đồng hành- Ảnh 14.

Những cử chỉ yêu thương, thân mật ba mẹ dành cho các bạn 2k9 trước buổi thi đầu tiên - Ảnh: MAI TRÚC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: