Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm

Thứ sáu, 20/06/2025 09:14 (GMT+7)

Ngày 19-6, Chương trình giao lưu giữa thiếu nhi TP.HCM với thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào) đã diễn ra trong không khí ấm áp, nhiều niềm vui

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 1.

Deena Vongvila (giữa) bịn rịn khi chia tay thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: TÚ NGÂN

Sau hành trình 14 tiếng đường bộ, 24 đội viên tiêu biểu cùng các anh chị phụ trách đến từ TP.HCM đã đặt chân đến tỉnh Champasak (Lào).

Hành trình Giao lưu hữu nghị thiếu nhi Việt - Lào bắt đầu bằng những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười chan chứa yêu thương...

Trong ngày đầu tiên, chương trình giao lưu diễn ra tại 2 điểm: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasak và Trường tiểu học Hữu Nghị Việt - Lào.

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 2.

Đoàn thiếu nhi TP.HCM háo hức gặp gỡ các bạn thiếu nhi tỉnh Champasak - Ảnh: TÚ NGÂN

Bạn Nguyễn Hoài Anh (lớp 6, Trường THCS Nguyễn Trung Trực, quận 12) không giấu được sự háo hức. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của bạn.

Đêm trước, Hoài Anh trằn trọc mãi, mong trời mau sáng để được gặp gỡ, trò chuyện cùng các bạn thiếu nhi Lào. Bạn sẽ tranh thủ cơ hội này để tìm hiểu phong tục tập quán của nước bạn.

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 3.

Hoài Anh (trái) chuyển quà cùng các bạn- Ảnh: TÚ NGÂN

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 4.

Tranh thủ chụp ảnh cùng nhau - Ảnh: TÚ NGÂN

Cũng như Hoài Anh, bạn Deena Vongvilad (lớp 8, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasak) cũng cảm thấy vui, háo hức khi gặp các bạn thiếu nhi Việt Nam.

"Những phần quà các bạn mang sang rất dễ thương, mình sẽ dùng trong học tập, sinh hoạt.

Mình mong các bạn sẽ trở lại để chúng ta có thể trò chuyện, vui chơi, học hỏi nhiều hơn. Mình sẽ giữ mãi tình bạn đẹp này" - bạn cho biết.

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 6.

Những điệu múa truyền thống từ đất nước Triệu Voi được các thiếu nhi trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasak thể hiện để chào đón các bạn thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: TÚ NGÂN

Bạn Nguyễn Ngọc Tuyết Anh (lớp 9/2, Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) xúc động khi được các bạn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasak đón tiếp vô cùng nhiệt tình, nồng hậu.

"Dù điều kiện học tập còn hạn chế nhưng tinh thần học tập của các bạn Lào rất đáng ngưỡng mộ" - Tuyết Anh cho biết.

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 7.

Tuyết Anh (thứ 9 từ trái sang) giao lưu cùng các bạn thiếu nhi hai nước Việt - Lào - Ảnh: TÚ NGÂN

Buổi chiều, hơn 100 thiếu nhi Trường tiểu học Hữu Nghị Việt - Lào đã chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt trông ngóng, miệng cười tươi khi thấy các bạn thiếu nhi TP.HCM xuất hiện.

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 8.

Thiếu nhi trường Tiểu học Hữu Nghị Việt - Lào chào mừng đoàn thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: TÚ NGÂN

Những tiếng hò reo không ngớt khi các bạn cùng chơi những trò chơi dân gian của thiếu nhi Việt Nam. Các bạn chăm chú quan sát, lắng nghe từng lời hướng dẫn của thầy phụ trách.

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 9.

Chăm chú lắng nghe hướng dẫn trò chơi của anh chị phụ trách - Ảnh: TÚ NGÂN

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 10.

Các bạn thiếu nhi Trường Tiểu học Hữu Nghị Việt - Lào thích thú khi được hướng dẫn chơi trò chơi dân gian Việt Nam - Ảnh: TÚ NGÂN

Bạn BounPasued (lớp 3) không giấu được sự thích thú, nói bằng giọng tiếng Việt lơ lớ: "Mình thấy rất vui, các anh chị, các bạn Việt Nam rất thân thiện và dễ thương".

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 11.

Các bạn thiếu nhi háo hức khi được tặng ấn phẩm Nhi Đồng từ đoàn thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: TÚ NGÂN

Bạn Bounlerd, cùng lớp với BounPasued nâng niu món quà mà đoàn thiếu nhi TP.HCM gửi tặng. Bạn hào hứng: "Món quà rất dễ thương, các trò chơi rất vui. Mình mong các anh chị sẽ trở lại chơi với tụi mình nữa".

Những chiếc balo, những quyển vở trắng, những phần học bổng trao tay… không chỉ mang theo tấm lòng của thiếu nhi TP.HCM mà còn là nhịp cầu gắn kết tình bạn, tình hữu nghị bền chặt giữa hai đất nước anh em.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn TP.HCM đã đến dâng hoa tại tại tượng Chủ tịch Cayson Phomvihan và ghé thăm Tỉnh đoàn Champasak.

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 13.

Đoàn thiếu nhi TP.HCM và các anh chị phụ trách dâng hoa tại tượng Chủ tịch Cayson Phomvihan - Ảnh: TÚ NGÂN

Thiếu nhi TP.HCM giao lưu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào): nồng ấm những cái ôm- Ảnh 14.

Đoàn đến thăm Tỉnh đoàn Champasak - Ảnh: TÚ NGÂN

Trong ngày đầu tiên, chương trình giao lưu giữa thiếu nhi TP.HCM với thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào) đã trao tặng: 2 bộ trống Đội (5.000.000 đồng/bộ); 50 phần tập trắng (150.000 đồng/phần); và 1 phòng máy tính (gồm 10 máy tính trị giá 80.000.000 đồng) cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasak.

Đồng thời, chương trình cũng trao tặng 10 suất học bổng (1.000.000 KIP Lào/suất); 20 ba lô (200.000 đồng/cái); 50 phần tập trắng (150.000 đồng/phần) cho Trường tiểu học Hữu Nghị Việt - Lào.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: