Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đoàn thiếu nhi và các anh chị phụ trách dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TÚ NGÂN
Chương trình giao lưu giữa thiếu nhi TP.HCM với thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào) năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 22-6.
Đoàn dâng hoa tại tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: TÚ NGÂN
Đây không chỉ là dịp để các bạn thiếu nhi hai nước gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau mà còn là dịp đặc biệt để thêm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa TP.HCM và tỉnh Champasak.
Hành trình năm nay có sự góp mặt của 24 bạn đội viên tiêu biểu của thiếu nhi TP.HCM- Ảnh: TÚ NGÂN
Thông qua hành trình đầy ý nghĩa này, các bạn thiếu nhi sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, bản sắc văn hóa, nền giáo dục của hai quốc gia láng giềng, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, mở rộng tầm nhìn và khơi dậy tinh thần hội nhập.
Và đây cũng là dịp để các em thể hiện bản lĩnh, phát huy vai trò là những "đại sứ nhỏ tuổi" của thành phố mang tên Bác.
Các bạn thiếu nhi sinh hoạt chuẩn bị trước chuyến đi - Ảnh: TÚ NGÂN
Hành trình năm nay có sự góp mặt của 24 bạn đội viên tiêu biểu, đại diện cho thiếu nhi TP.HCM.
Các bạn là những gương mặt xuất sắc trong học tập, tích cực trong công tác Đội, năng động, tự tin và đầy trách nhiệm.
Với tinh thần tuổi nhỏ chí lớn, tin rằng các em sẽ để lại nhiều dấu ấn đẹp, lan tỏa hình ảnh tươi sáng của thiếu nhi Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.
Trước đó chiều (16-6) hai bạn Phúc Duyên và Chí Lâm có cuộc gặp gỡ thân tình với nhà báo Trần Gia Bảo - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, được nghe chia sẻ nhiều về kinh nghiệm tác nghiệp cho "phóng viên nhí" - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Những món quà siêu dễ thương mà Phúc Duyên tự tay chuẩn bị - Ảnh: NVCC
Những dòng chữ nắn nót bằng hai thứ tiếng Việt - Lào chứa đựng biết bao tình cảm của Phúc Duyên sắp gửi đến các bạn thiếu nhi tại tỉnh Champasak - Ảnh: NVCC
Những chiếc móc khóa in hình các địa danh nổi tiếng ở TP.HCM của Chí Lâm chuẩn bị dành cho các bạn thiếu nhi trong chuyến giao lưu sắp tới - Ảnh: NVCC
Bạn Đoàn Phúc Duyên (lớp 9A4, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình) hào hứng chia sẻ cảm xúc trước ngày lên đường: "Mình cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được trở thành một trong những đại biểu thiếu nhi TP.HCM tham gia chương trình giao lưu tại tỉnh Champasak lần này.
Đây là lần đầu tiên mình được tham gia một hoạt động giao lưu quốc tế, lại còn có cơ hội đặt chân đến nước bạn Lào, một đất nước của tình hữu nghị thắm thiết. Vì vậy, bên cạnh niềm háo hức, mình cũng khá hồi hộp và xúc động".
Không chỉ chuẩn bị hành lý, Phúc Duyên còn dành trọn những ngày đầu hè để âm thầm làm nên những món quà nhỏ mang đậm tình cảm quê hương.
Từ ngày 13-6, cô bạn đã tỉ mỉ chuẩn bị từng tấm thiệp xinh xắn, trên đó có hình lá cờ Việt Nam, một cây kẹo mút và đặc biệt là lời chào viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Lào.
"Mình mong những món quà tuy nhỏ nhưng sẽ mang đến niềm vui, sự ấm áp và ngọt ngào cho các bạn. Đó cũng là lời chào thân thiện từ thiếu nhi TP.HCM, là cầu nối yêu thương mà mình muốn tự tay gửi trao", Phúc Duyên cho biết.
Những dòng chữ nắn nót bằng hai thứ tiếng, những tấm thiệp đầy sắc màu đã thể hiện sự chuẩn bị đầy tâm huyết của Phúc Duyên cho hành trình ý nghĩa này.
"Mình mong chuyến đi sẽ thật ý nghĩa và mang về cho mình không chỉ những trải nghiệm thú vị mà còn là những bài học quý giá, góp phần giúp mình trưởng thành hơn", Phúc Duyên bày tỏ.
Cùng tâm trạng đó, bạn Dương Chí Lâm (lớp 7A1, Trường THCS Lam Sơn, quận 6) cho biết, để tạo dấu ấn Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, mình đã chuẩn bị những chiếc móc khóa nhỏ xinh, in hình các địa danh nổi tiếng ở TP.HCM.
Mong rằng những món quà này sẽ giúp các bạn thêm hiểu, thêm yêu đất nước chúng ta và lưu giữ mãi ký ức đẹp về đoàn thiếu nhi Việt Nam.
Chí Lâm còn bật mí thêm, trước ngày khởi hành, cậu bạn và chị Phúc Duyên còn được giao nhiệm vụ là "phóng viên nhí" của báo Tuổi Trẻ. Đồng thời, cả hai bạn còn được các thầy cô hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc và lắng nghe những lời chia sẻ, động viên ấm áp trước chuyến đi đến từ nhà báo Trần Gia Bảo - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận