Thủ khoa khối C00 Quảng Trị muốn trở thành nhà báo

Thứ sáu, 18/07/2025 17:50 (GMT+7)

Với tổng điểm 29,25 ở các môn văn, sử, địa, Lê Khánh Ngọc trở thành một trong bốn thủ khoa khối C00 của tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thủ khoa khối C00 Quảng Trị muốn trở thành nhà báo - Ảnh 1.

Chân dung bạn Lê Khánh Ngọc - một trong bốn thủ khoa khối C00 tỉnh Quảng Trị năm 2025 - Ảnh: NVCC

Vượt qua hơn 21.000 thí sinh tại Quảng Trị, Lê Khánh Ngọc (học sinh Trường THPT Vĩnh Linh, xã Vĩnh Linh) trở thành một trong bốn thủ khoa khối C00 của tỉnh với tổng điểm 29,25 ( ngữ văn 9,5 điểm, lịch sử 9,75 điểm và địa lý đạt điểm tuyệt đối 10).

"Lúc tra điểm, mình thật sự rất mừng vì đạt điểm cao. Mình hạnh phúc và xúc động lắm, nhưng lúc đó vẫn chưa biết bản thân là một trong các thủ khoa tỉnh. Phải đến khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa và nhận tin nhắn chúc mừng từ thầy cô, mình mới vỡ òa", Ngọc kể lại khoảnh khắc nhận tin vui.

Nhưng ít ai biết, đằng sau bảng điểm ấn tượng ấy là cô học trò nhỏ từng thất bại trong kỳ thi học sinh giỏi văn, khủng hoảng vì điểm thi thử không như mong đợi.

Thủ khoa khối C00 Quảng Trị từng thi trượt học sinh giỏi văn

Trước khi chạm đến cột mốc cao trong kỳ thi tốt nghiệp, Khánh Ngọc từng có thời điểm hụt hẫng vì thất bại.

Là học sinh nổi bật ở môn văn suốt nhiều năm học, nhưng đến kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT, Ngọc lại không có tên trong danh sách đoạt giải. Thất bại này khiến bạn day dứt suốt thời gian dài.

"Đó là cú sốc tinh thần lớn với mình. Mình đã rất buồn vì mình và thầy cô đều rất kỳ vọng. Nhưng nhờ vậy, mình lại càng muốn chứng minh bản thân nhiều hơn trong kỳ thi tốt nghiệp", cô bạn bày tỏ.

Nói về phương pháp học tập hiệu quả, tân thủ khoa khối C00 tỉnh Quảng Trị cho biết quá trình ôn thi của bạn không có "công thức đặc biệt". Thay vào đó, Ngọc chú trọng giữ tinh thần thoải mái, tự tạo niềm vui trong việc học.

"Cũng như nhiều người, mình tin sự chăm chỉ, nỗ lực là điều quan trọng. Nhưng trong quá trình học, mình không tự tạo áp lực hay ép bản thân quá mức mà luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái. Với mình, học tập nên xuất phát từ sở thích. Khi tìm được niềm vui trong việc học, chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi, áp lực trước nó nữa", nữ sinh cho biết.

Thủ khoa khối C00 Quảng Trị muốn trở thành nhà báo - Ảnh 2.

Tân thủ khoa luôn giữ tinh thần thoải mái, tự tạo niềm vui trong việc học - Ảnh: NVCC

Dù luôn giữ tinh thần tích cực, Ngọc thừa nhận vẫn có lúc rơi vào trạng thái hoang mang, nghi ngờ bản thân vào thời điểm những tháng cuối trước kỳ thi tốt nghiệp, vì điểm thi thử không được như kỳ vọng.

Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, bạn chọn cách tạm dừng để nhìn lại hành trình ôn luyện từ đầu năm, đồng thời hệ thống lại kiến thức. Nhờ khoảng nghỉ ấy, nữ sinh 2k7 dần lấy lại sự tự tin và động lực.

Ngay từ khi còn học cấp hai, thủ khoa Lê Khánh Ngọc đã yêu thích việc kể chuyện, viết lách và tìm hiểu những vấn đề xã hội. "Mình rất thích các bài phóng sự, bài viết chân dung trên báo. Từ hồi THCS, mình đã mơ được đi nhiều nơi, được viết về những người truyền cảm hứng", cô bạn trải lòng.

Sắp tới, Ngọc dự định đặt nguyện vọng ngành Báo chí hoặc Truyền thông đa phương tiện tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, với mong muốn bắt đầu hành trình hiện thực hóa ước mơ.

"Không có thành công nào là của riêng mình"

Nói về động lực giúp bạn đạt được kết quả hôm nay, Khánh Ngọc không do dự mà nhắc ngay đến gia đình và thầy cô. "Bố mẹ là người luôn dành cho mình tình yêu thương và điều kiện tốt nhất để học tập. Thầy cô tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và chưa bao giờ ngừng tin tưởng mình, ngay cả khi mình thất bại", Ngọc chia sẻ.

Thông qua cuộc trò chuyện với Mực Tím, cô bạn gen Z cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô giáo dạy văn. "Mình muốn cảm ơn cô Trần Thị Hường. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà luôn sát cánh bên mình trong suốt quá trình học. Với mình, cô vừa là người thầy vừa là người mẹ thứ hai", bạn bộc bạch.

Thủ khoa khối C00 Quảng Trị muốn trở thành nhà báo - Ảnh 3.

Khánh Ngọc (thứ hai từ phải qua) chụp ảnh cùng các bạn và cô Trần Thị Hường (thứ năm từ phải qua) - Ảnh: NVCC

Thủ khoa khối C00 Quảng Trị muốn trở thành nhà báo - Ảnh 4.

Nữ sinh gen Z hạnh phúc vì góp phần mang lại niềm tự hào cho Trường THPT Vĩnh Linh - Ảnh: NVCC

Bên cạnh cô giáo dạy văn, Ngọc cũng dành lời cảm ơn đặc biệt đến cô Hoàng Tú Anh (giáo viên địa lý) và cô Lê Thị Oanh (giáo viên lịch sử) - những người đã âm thầm đồng hành với cô học trò nhỏ trong hành trình chinh phục vị trí thủ khoa.

"Kết quả này là món quà mình muốn gửi tặng đến những người đã luôn bên cạnh mình: gia đình, thầy cô, bạn bè. Mình tự hào vì đã không bỏ cuộc và cũng rất hạnh phúc khi có thể góp phần mang lại niềm tự hào cho Trường THPT Vĩnh Linh trong một kỳ thi quan trọng như thế", Khánh Ngọc bày tỏ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: