Thủ khoa khối D01 tỉnh Thái Nguyên từng mất động lực học văn vì thiếu may mắn

Thứ tư, 24/07/2024 22:04 (GMT+7)

Bạn Nguyễn Phương Nhung (cựu học sinh Trường THPT Chu Văn An) trở thành thủ khoa khối D01 tỉnh Thái Nguyên với tổng điểm ba môn toán, ngữ văn, tiếng Anh là 27,70.

Thủ khoa khối D01 tỉnh Thái Nguyên từng mất động lực học văn vì thiếu may mắn- Ảnh 1.

Bạn Nguyễn Phương Nhung là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 khối D01 đứng đầu tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Mực Tím, bạn Nguyễn Phương Nhung (cựu học sinh lớp 12A4, Trường THPT Chu Văn An, Thái Nguyên) cho biết, từ những năm bạn học cấp hai, Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội) đã là "giấc mơ lớn" đối với bạn.

Trước thời điểm biết mình là thủ khoa khối D01 tỉnh Thái Nguyên khoảng 3 tháng, Nhung đã từng rất buồn và hụt hẫng vì kết quả thi đánh giá năng lực không như mong đợi, dù bạn đã "cược" hoàn toàn vào đó.

Thế nhưng, kết quả khối D01 đứng đầu tỉnh Thái Nguyên đã lần nữa cho bạn cơ hội. Nhung miêu tả cảm giác này bằng hình ảnh "cánh cửa Ngoại thương như lại mở ra lần nữa" ngay trước mắt bạn.

Bật khóc nức nở khi biết điểm thi văn

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Phương Nhung đạt 9,40 điểm môn toán, 9,50 điểm ngữ văn và 8,80 điểm tiếng Anh. Tổng điểm theo khối D01 là 27,70 điểm. 

Không chỉ vậy, với các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân không thuộc khối luyện thi, thành tích của cô bạn cũng rất đáng nể, lần lượt là: 8,25, 9,25 và 9,75 điểm.

Với số điểm 27,70, Nhung vô cùng bất ngờ khi biết mình xếp thứ nhất toàn tỉnh ở kết quả khối D01.

Thủ khoa khối D01 tỉnh Thái Nguyên từng mất động lực học văn vì thiếu may mắn- Ảnh 2.

Thủ khoa khối D01 Thái Nguyên bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế hết sức thoải mái vì đã trúng tuyển sớm vào 2 trường đại học danh tiếng ở Hà Nội - Ảnh: NVCC

Lúc này, bạn gần như không còn giữ được bình tĩnh. "Tay mình run khủng khiếp. Mình vừa gọi mẹ để báo tin vừa khóc nức nở, vì mình biết bản thân lại có cơ hội đỗ vào ngôi trường đại học mà mình hằng mơ ước", Phương Nhung kể lại.

Chia sẻ về môn học yêu thích, thủ khoa D01 Thái Nguyên không chần chừ khẳng định đó là môn ngữ văn. Nhung là thành viên đội tuyển học sinh giỏi văn của trường trong suốt 3 năm cấp ba. Tuy nhiên, đã có lúc bạn từng thấy chán nản với môn học yêu thích nhất.

Nhung kể: "Có lẽ vì thiếu một chút… may mắn mà mình chưa đạt giải cao ở các kỳ thi chọn học sinh giỏi môn văn. Nhiều lúc mình nghĩ công sức mình bỏ ra chưa được đền đáp xứng đáng nên dần thấy nản".

Suốt cấp ba, ngoài việc học trên lớp, bạn không đi học thêm văn mà "học thêm" qua các video giảng bài trên mạng. 

Thậm chí, khi chỉ còn cách thời điểm thi môn văn 2 ngày, bạn mới mang sách vở ra ôn tập. Vì vậy, kết quả 9,50 điểm khiến cô bạn đặc biệt xúc động và lấy lại niềm tin rằng nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, dù đôi lúc hơi muộn.

Lần nữa được chạm tới "giấc mơ lớn"

Nữ sinh Thái Nguyên nhận định kết quả bạn có được hôm nay có phần lớn công lao của mẹ. Mẹ là người luôn sát cánh hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc học.

Nhung tự hào khoe: "Mẹ đưa lời khuyên, định hướng học tập cho mình và không ngừng cổ vũ, động viên mình rất nhiều mỗi khi mình gặp khó khăn. Thành tích của mình ngày hôm nay là công lao đồng hành của mẹ và gia đình".

Bên cạnh thời gian học, Phương Nhung cũng là một cô bạn năng động, cá tính và mê thể thao. Thời gian rảnh, bạn chơi đá bóng, bóng rổ,… để giải trí. 

Ngoài ra, Nhung cũng thường dành thời gian cuối tuần để đi chơi, đi xem phim với bạn bè hoặc gia đình, bên cạnh việc "cày" phim.

Thủ khoa khối D01 tỉnh Thái Nguyên từng mất động lực học văn vì thiếu may mắn- Ảnh 3.

Phương Nhung (ở giữa, cầm hoa trắng) chụp ảnh cùng bố (áo sơmi trắng, mang kính), mẹ (áo dài đỏ) và các thành viên khác trong đại gia đình - Ảnh: NVCC

Dù đã trúng tuyển sớm vào hai trường đại học có tiếng ở Hà Nội, nhưng hiện tại, cô bạn thủ khoa vẫn dùng kết quả khối D01 để xét tuyển vào Trường đại học Ngoại thương (FTU), với mong muốn không bỏ lỡ "giấc mơ lớn" của mình.

Bạn dự định theo học ngành kinh tế đối ngoại tại FTU. Nhung hài hước giải thích: "Ngành này đào tạo rộng và có nhiều cơ hội việc làm tại các công ty nước ngoài. Ngoài ra, môi trường của ngành học cũng phù hợp với mình. Mình thích sự năng động và mong muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới".

Những lần chuyển hướng bất ngờ của thủ khoa D01 Thái Nguyên

Phương Nhung tâm sự ban đầu bạn dự định dùng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển vào các trường đại học mong muốn. 

Nhưng kết quả thi không như kỳ vọng khiến bạn phải ngay lập tức triển khai "kế hoạch B" - bắt tay ôn thi IELTS cấp tốc trong vòng hai tuần, để dùng kết quả IELTS xét tuyển.

Đặc biệt, thời điểm Nhung ôn thi IELTS chỉ cách kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 20 ngày. Khi hoàn thành kế hoạch dự phòng và chính thức trúng tuyển sớm vào 2 trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, bạn đi thi tốt nghiệp trong tâm thế thả lỏng, thoải mái và đinh ninh đã chọn xong "bến đỗ".

Thế nhưng, kết quả thủ khoa khối D01 toàn tỉnh Thái Nguyên lại lần nữa khiến Nhung chuyển hướng. Cô bạn quyết tâm lần nữa mở cánh cửa vào ngôi trường yêu thích từ những năm cấp hai - Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội) - bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: