Tiền đạo Antony: Ở Real Betis, tôi đi ngủ và thức dậy đều mỉm cười

Thứ bảy, 24/05/2025 12:24 (GMT+7)

Sau khi ghi bàn cuối tại La Liga cho Real Betis, tiền đạo Antony nói hạnh phúc khi đến Real Betis và hy vọng sẽ ghi bàn tại chung kết Conference League.

Tiền đạo Antony: Ở Real Betis, tôi đi ngủ và thức dậy đều mỉm cười- Ảnh 1.

Tiền đạo Antony thi đấu khởi sắc và nhận được nhiều sự yêu mến trong màu áo Real Betis - Ảnh: MARCA

Tiền đạo Antony ghi dấu ấn với một siêu phẩm trong trận hòa 1-1 giữa Real Betis và Valencia ở vòng cuối La Liga, rạng sáng 24-5.

Phút 40, Betis tổ chức phản công nhanh. Isco đột phá trung lộ rồi mở bóng sang cánh phải cho Antony. Cựu cầu thủ Man United xử lý bình tĩnh, tung cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng găm vào góc cao khung thành. Thủ môn Valencia bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Đây là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo người Brazil tại La Liga mùa này. Tính trên mọi đấu trường, anh đã góp dấu giày vào 14 bàn sau 4 tháng khoác áo Betis (9 bàn, 5 kiến tạo).

Sau trận, Antony chia sẻ với Betis TV về màn ăn mừng đặc biệt với chiếc áo có dòng chữ "Antonio de Triana" – biệt danh người hâm mộ đặt cho anh.

Anh cho biết đây là ý tưởng của bộ phận hậu cần. Ban đầu, anh muốn mặc chiếc áo này khi thi đấu nhưng không được phép, nên đã thống nhất rằng nếu ghi bàn thì sẽ giơ áo ăn mừng. Antony khẳng định đó là cách anh tri ân người hâm mộ.

Nói về bàn thắng vào lưới Valencia, Antony cho biết đây là một kiểu dứt điểm sở trường mà anh từng thực hiện nhiều lần trong sự nghiệp.

Ngoài ra, cựu cầu thủ Man United cũng hy vọng sẽ ghi bàn ở trận chung kết Conference League sắp tới.

"Tôi nghĩ về trận đấu mỗi ngày, thậm chí 3 hôm trước còn mơ thấy nó. Tôi đang rất tập trung vì trận chung kết có ý nghĩa lớn với tất cả mọi người".

Bày tỏ xúc động khi nhắc đến tình cảm từ cổ động viên Betis, Antony cho biết: "Trước trận, tôi có nói chuyện với anh trai và gia đình, rất xúc động khi nhớ lại những lúc khó khăn và giờ nhận được nhiều tình cảm như vậy.

Tôi đang ghi bàn và nỗ lực hết mình trong mỗi trận đấu vì người hâm mộ xứng đáng với điều đó.

Betis là một đội bóng sẽ mãi ở trong cuộc đời tôi vì tình cảm của mọi người. Tôi đến từ khu ổ chuột, sống rất nhiều cảm xúc, và ở đây tôi thật sự hạnh phúc, nhận được sự yêu mến từ mọi người. Tôi yêu tất cả các cổ động viên Betis.

Với tôi, điều quan trọng nhất là cảm thấy hạnh phúc. Nếu không, bạn sẽ không thể chơi tốt. Khi hạnh phúc, mọi thứ đến một cách tự nhiên. Ở Betis, tôi đi ngủ và thức dậy đều mỉm cười".

Tiền đạo Antony: Ở Real Betis, tôi đi ngủ và thức dậy đều mỉm cười- Ảnh 3.

Antony tỏa sáng ghi bàn ở cả 2 lượt bán kết Conference League - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-5, Antony sẽ cùng Real Betis chạm trán Chelsea trong trận chung kết Conference League, cũng là trận cuối của anh trước khi kết thúc hợp đồng cho mượn từ Man United.

Nói về đối thủ Chelsea, anh đánh giá cao Chelsea và cho biết từng đối đầu với họ vài lần. Tuy nhiên, Antony tin rằng Betis cũng là một tập thể chất lượng khi từng thắng Real Madrid và hòa Barcelona.

"Đây là trận chung kết, một trận đấu rất khác biệt. Họ còn có một trận quan trọng với Nottingham. Chúng tôi phải tập trung tối đa vì đây là trận một lượt, không được phép mắc sai lầm. Hy vọng chúng tôi sẽ vô địch".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: