Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Diễn viên Tín Nguyễn - Ảnh: NVCC
Nhiều người nghĩ diễn viên Tín Nguyễn may mắn. Thế nhưng, ít ai biết để có được cơ hội này chị đã phải phấn đấu rất nhiều.
Vừa qua chị đã có vai trong hai dự án điện ảnh lớn ra rạp cùng thời điểm cuối tháng 4. Từ đâu chị nhận được cơ hội lớn này?
Sau Lật mặt 7 tôi may mắn được chọn vào vai Lê trong Lật mặt 8. Quá trình này cũng giống như tất cả các bạn khác, phải đi casting, cố gắng học tập những kỹ năng cần có cho vai diễn.
Lúc anh Lý Hải đăng bài cần diễn viên biết hát và nhảy, nhảy là chuyên môn của tôi rồi nên tôi đăng ký học hát để tự tin hơn.
Với Thám tử Kiên, tôi gửi mail casting với các clip ngắn tự diễn ở nhà. Tôi bỏ ra một ngày để hóa thân vào nhân vật đó, học thuộc 4 trang kịch bản rồi tự quay và gửi. Sau đó tôi nhận được mail mời đến gặp trực tiếp đạo diễn để thử vai tiếp.
Nhiều người cho rằng chị may mắn vì có cơ hội này không dễ, chị nghĩ sao?
Tôi nghĩ tất cả mọi việc xảy ra đều do mình nỗ lực và có thêm chút may mắn. Có rất nhiều bạn trẻ ngoài kia đang cố gắng nhiều hơn tôi, chỉ là cơ hội chưa đến.
Chị có thể chia sẻ thêm về hai vai diễn này của mình?
Trong Thám tử Kiên tôi vào vai Mùi, hay gọi vui đây là nhân vật xấu nhất phim. Mùi là người làm, răng đen, móng tay móng chân cũng đen và dơ.
Có những lúc Mùi phải nằm giữa núi rừng khiến da tôi bị dị ứng. Khi đóng vai này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân được lăn xả cho nhân vật.
Vai Lê trong Lật mặt 8 tạo hình khác hoàn toàn. Tôi cắt tóc ngắn để sát với nhân vật hơn. Lê bán dừa lề đường với kỹ thuật chặt dừa đúng 3 nhát, mở trái dừa ra thành cái nắp.
Anh Hải phải xuống tận địa phương để quay clip người dân chặt dừa 3 nhát gửi về tôi xem. Ở nhà tôi mua đến 120 trái dừa tự tập chặt.
Ngày đầu tôi tập chặt 10 trái, hôm sau 20 trái... cứ tăng dần. Có khi bất cẩn nên tay bị sẹo nhỏ, tôi xem như là kỷ niệm để sau này mình nhớ về vai Lê.
Đảm nhận cả hai vai cùng lúc với tính cách khác nhau, đâu là khó khăn nhất của chị?
Vai Mùi toàn đi lùi, khom lưng, ít nói. Qua vai Lê là dân buôn bán, lưng thẳng, chân nhanh, miệng lanh.
Nhiều người hỏi sao tôi nhận một lúc hai vai, vậy làm sao thoát vai, sẽ dễ bị thiếu chuyên nghiệp. May mắn trước đó tôi có học kỹ thuật thoát vai - nhập vai nhanh với cô Kathy Uyên nên vẫn đảm bảo tốt cho công việc.
Tạo hình nhân vật Mùi của Tín Nguyễn - Ảnh: NVCC
Việc di chuyển liên tục cũng là điều cực kỳ khó khăn. Địa điểm anh Vũ chọn quay Thám tử Kiên ở Cao Bằng, thiên nhiên hùng vĩ đẹp lắm. Từ TP.HCM lên đó phải mất một ngày rưỡi. Giai đoạn đó vừa bão lũ xong, sạt lở cực kỳ nhiều.
Ở Cao Bằng, phục trang của nhân vật tuy nhiều lớp nhưng vẫn không đủ ấm nên trước khi bấm máy tôi phải mặc thêm áo phao bên ngoài. Đứng quay ngay thác suối lúc 3 giờ sáng càng lạnh hơn. Sang hôm sau tôi bay về TP.HCM rất nóng để chuẩn bị tiền kỳ bấm máy cho Lật mặt 8 nên bị sốc nhiệt, sốt và khàn tiếng.
Từng gây ấn tượng tốt cho khán giả với vai Tư Thắm trong Lật mặt 7, trở lại với hai vai diễn điện ảnh mới, chị áp lực ra sao?
Áp lực gấp đôi luôn. Bây giờ mọi người đã tin tưởng, nếu tôi sơ hở một tích tắc thôi, vai diễn của mình sẽ “lọt ra ngoài” ngay.
Tôi không chắc rằng mọi người yêu thích các vai diễn mới nhưng tin là bản thân đã cố gắng tập trung tối đa. Ngay lúc ngủ tôi còn mơ về nhân vật.
Vì Mùi có răng đen, tôi mơ thấy mình cười nhe răng trắng sợ đạo diễn la. Còn Lê nhảy rất giỏi trong khi tôi là giáo viên dạy nhảy, sẽ rất kỳ nếu mình nhảy không tốt.
Tôi tập nhảy nhiều đến bong gân chân. 12 giờ đêm xong việc, tôi có thể đi ngủ nhưng vẫn gắng đứng trước gương ôn lại bài nhảy.
Tín Nguyễn trong hậu trường Lật mặt 8 - Ảnh: NVCC
Được làm việc với cả hai đạo diễn, chị có ấn tượng gì với anh Lý Hải và Victor Vũ?
Hai anh có điểm chung là hiền nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc. Tuy không khắt khe nhưng hai anh toát ra vẻ chuyên nghiệp nên diễn viên tự ý thức phải tập trung 100%. Hai anh không chỉnh nhiều, chỉ góp ý nhẹ nhàng để mình làm tốt nhất có thể.
Tôi đã làm việc với anh Lý Hải hai lần nên ấn tượng anh ở sự tử tế. Anh Victor Vũ không nói được tiếng Việt nhiều nhưng anh truyền tải bằng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể rất hay.
Cảm ơn chị!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận