Trải nghiệm cắm trại ngay tại...xóm

Thứ bảy, 06/07/2024 18:00 (GMT+7)

'Hay là hè này tụi mình đi cắm trại chung với nhau?' - vừa nghe các bạn trong xóm lên ý tưởng, Quốc Khánh (13 tuổi, TP.HCM) hớn hở đồng ý ngay.

Trải nghiệm cắm trại ngay tại...xóm- Ảnh 1.

Các bạn trong xóm của Quốc Khánh cùng cắm trại tại xóm - Ảnh: LÊ VI

Sơ hở là họp xóm

Nhà của Quốc Khánh ở vùng ngoại ô, gần bờ sông thoáng mát. Xóm của bạn chưa đến 10 gia đình sống quây quần, đầm ấm bên nhau.

Vào những ngày cuối tuần, ngày lễ hoặc có sinh nhật, ngày kỷ niệm của thành viên/ gia đình nào, mọi người lại rộn rã nấu ăn. Mỗi nhà mỗi món. Lát sau, cả bàn tiệc đầy ắp chả giò, cá nướng, cơm hải sản, chả đùm…

Có hôm, thực đơn theo chủ đề đồng quê với các món đơn giản, lẩu tự do - một nhà nấu nước lẩu, các nhà khác hùn rau, mọc, hải sản, thịt bò.

Con nít ăn xong, túa ra hẻm chơi. Còn người lớn rổn rảng chia sẻ câu chuyện cuộc sống.

Đến những ý tưởng “10 điểm không có nhưng”

Mọi năm, xóm của Quốc Khánh thường có những chuyến đi chung với nhau. Có lần, mọi người đến Vũng Tàu thuê một village nhiều phòng, có hồ bơi, bể sục, phòng karaoke, chỗ nướng BBQ để vui chơi cùng nhau. Trong khi Quốc Khánh và bạn bè trong xóm vui đùa, người lớn trong bếp cùng chung tay nấu nướng, dọn dẹp.

Hoặc có khi cả xóm hẹn nhau đi công viên nước, đến các khu du lịch sinh thái tắm suối rồi làm tiệc BBQ. Vì vậy, được nghỉ hè, các bạn thường trông ngóng các chuyến đi.

Theo dự định ban đầu, vào cuối tháng 6 năm nay, các gia đình sẽ làm một chuyến du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, do có việc nên mọi người dời lịch sang tháng 7. Nôn nao, háo hức chơi cùng nhau nên các bạn trong xóm đã lên kế hoạch cắm trại… tại xóm. Ồ, hấp dẫn nha!

Cùng nhau cắm trại… tại xóm

Thật ra những năm trước, các bạn từng cắm trại tại xóm. Con nít trong xóm tập trung lại nhà “trưởng thôn” (chức vụ vui vui mà mọi người dành cho một gia đình nhiệt tình, hăng hái trong các hoạt động của xóm). “Trưởng thôn” hỗ trợ việc nấu nướng, ăn ở lẫn vui chơi cho các bạn trong một ngày. Ba mẹ cứ an tâm đi làm.

Còn năm nay, các bạn đã lớn nên quyết định tự lên chương trình cắm trại. Địa điểm mà các bạn chọn là một nhà có sân rộng rãi trong xóm.

Sau khi xin phép chủ nhà, các bạn họp mặt, lên kế hoạch cùng nhau. Trong xóm, có 2 bạn nữ hay tham gia sinh hoạt kỹ năng, thường xuyên cắm trại dã ngoại. Vì vậy, hai bạn làm “bầu show” chính chương trình này.

Triển ngay thôi!

Sau khi họp bàn, các bạn gõ kế hoạch thành văn bản. Không chỉ gửi lên group, các bạn còn in kế hoạch ra, gửi từng nhà để bạn bè đăng ký.

Trong đó, các bạn ghi rõ địa điểm, thời gian sinh hoạt, sáng trưa - tối sẽ ăn thế nào, cần mang theo gì…

Ngoài ra, các bạn còn ghi lợi ích của trại như tập sống tự lập qua việc tự ngủ và nấu ăn, tránh xa thiết bị công nghệ… kèm theo số điện thoại liên hệ.

Phải nói kế hoạch của các bạn được thành viên trong xóm nhiệt tình ủng hộ. Các em nhỏ học cấp 1 cứ chộn rộn chạy tới lui hỏi ban tổ chức, để dành tiền mua bánh kẹo chuẩn bị đi trại, soạn thú bông bỏ vào ba lô. Một bạn khác ở ngoài xóm thấy vui quá nên cũng đăng ký tham gia. Tổng cộng sơ sơ, trại hè tại gia có 10 bạn.

Buổi tối trước ngày trại diễn ra, Quốc Khánh và các bạn trong xóm họp lại lần nữa và phân công công việc như chuẩn bị lều, thực đơn, chơi gì. Các bạn hân hoan, còn người lớn góp mì gói, bánh tráng trộn… để cắm trại.

Ồ, có nhiều bất ngờ nhỉ!

Các bạn cắm trại 2 ngày 1 đêm. Vì vậy, thành viên tham gia mang nhiều mền gối lẫn thức ăn, thú bông, đèn pin, đồ dùng vệ sinh cá nhân…

Trải nghiệm cắm trại ngay tại...xóm- Ảnh 3.

Mới vài chục phút, em nhỏ đã nhớ nhà, hi hi… - Ảnh: LÊ VI

Ban đầu, ai cũng háo hức. Mấy bạn gái thường xuyên đi trại nên dựng lều nhanh gọn. Còn đám con trai do lều 2 gian lớn, cấu tạo phức tạp nên loay hoay làm chậm hơn. Sau đó, một phụ huynh đã hỗ trợ các bạn dựng lại cho đúng.

Cắm trại được vài chục phút, em nhỏ học lớp 1 nóng nực bắt đầu đầm đìa mồ hôi và tỏ ra khó chịu. Em xách giỏ đựng gối, thú bông ra khỏi lều, rồi mếu máo khóc vì nhớ nhà, đòi về. Mà nhà em chỉ cách chỗ cắm trại có… 2 căn. Chẳng qua em quen ở điều hòa, chịu nóng không được.

Trải nghiệm nào cũng có những thú vị riêng và có thể thực tế diễn ra không như suy nghĩ của bạn. Tuy nhiên, bạn có khám phá mới biết hay-dở ra sao để những lần kế tiếp làm tốt hơn nè! Cắm trại tại gia thử đi bạn ơi!

6 lưu ý cắm trại tại gia

Tự tổ chức chương trình cắm trại tại gia đã cho Quốc Khánh và các bạn trong xóm thêm những trải nghiệm mùa hè. Các bạn có thêm bài học, kinh nghiệm chia sẻ với bạn bè đây!

Trải nghiệm cắm trại ngay tại...xóm- Ảnh 4.

Các bạn nữ dựng lều tốc độ, bắt đầu “ổn định” đời sống “trại sinh” rồi nè, hi hi! - Ảnh: LÊ VI

1. Cần có chương trình, kế hoạch rõ ràng cụ thể để các thành viên tham gia nắm rõ vấn đề. Trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, các vật dụng cần chuẩn bị, số điện thoại liên hệ…

2. Trại có nhiều thành viên tham gia và khác nhau về lứa tuổi, sở thích con gái - con trai… Vì vậy, ngoài phân công công việc hợp lý, các bạn cũng cần có trò chơi, hoạt động phù hợp với các đối tượng.

3. Bám sát chương trình trại đã đặt ra, giờ nào việc đó. Một số bạn đi trại lúc hoạt động diễn ra không tham gia mà cứ lo chuyện trò, làm việc riêng sẽ bớt vui nè!

4. Làm việc nhóm rất quan trọng. Mỗi thành viên cần có trách nhiệm đóng góp công sức, ý tưởng để công việc mang lại hiệu quả. Nếu có khó khăn, cả nhóm cần họp bàn để tháo gỡ. Như vậy chương trình sẽ vui trọn vẹn.

5. Mỗi người mỗi ý. Thủ lĩnh cần tỉnh táo, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên để cùng đưa ra giải pháp hiệu quả, giúp gắn kết mọi người lại với nhau.

6. Đi trại để sinh hoạt tập thể mà các bạn cứ lướt mạng, chơi game… vậy là vui dữ chưa? Tránh xa thiết bị điện tử, tăng tương tác với bạn bè qua các hoạt động trại kìa bạn ơi!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: