Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bạn Ngô Phương Anh ( mặc áo Đoàn ), chị Ngọc Nhung ( ngoài cùng bên phải ) check-in tại đường phố Hà Nội - Ảnh: NVCC
Trong không khí hào hùng của những ngày lịch sử, khi cả nước đang hân hoan chào mừng Quốc khánh 2-9, làn sóng "Tự hào Việt Nam" lan tỏa khắp mọi miền.
Hướng về thủ đô, nhóm bạn trẻ và phụ huynh từ TP.HCM quyết tâm phải một lần được sống trong bầu không khí hào hùng của những ngày hướng về lễ kỷ niệm lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Phương Anh check-in tại trụ sở Bộ Công An ở Hà Nội - Ảnh: NVCC
Và những trải nghiệm tại đây tuyệt vời hơn những gì mà phụ huynh và các bạn từng tượng tượng ra.
Ngô Phương Anh (lớp 11CV, Trường THPT Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cùng nhóm của mình đã có một hành trình đáng nhớ tại thủ đô Hà Nội những trong những ngày trọng đại của đất nước.
Bạn bày tỏ niềm hạnh phúc khi được diện trang phục áo Đoàn, dõi theo các khối diễu binh, diễu hành.
Bức ảnh lưu lại khoảnh khắc Phương Anh hòa cùng không khí đông đúc trên đường phố Hà Nội - Ảnh: NVCC
Phương Anh cùng các thành viên trong nhóm đã dành trọn 8 ngày để đi qua các tỉnh phía Bắc: từ Lào Cai, Ninh Bình,... đến thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Phương Anh chia sẻ điều đặc biệt nhất với bạn là khi bạn đã có cơ hội "bám rào" cả ngày tổng duyệt lẫn ngày lễ chính thức.
Theo đó, bạn di chuyển ra khu vực chỗ ngồi từ 3h sáng, hoà vào dòng người đông đúc, háo hức chờ đợi. Chuyến đi này đã giúp Phương Anhh hiểu hơn giá trị của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc.
Phương Anh không khỏi tự hào khi đặt chân đến Hà Nội dịp kỷ niệm A80. Bạn cảm nhận rõ sự chào đón nồng nhiệt và hào hứng từ người dân thủ đô.
"Người Hà Thành thân thiện lắm! Vì đoàn mình có nhiều trẻ em nên các bác, các cô luôn nhiệt tình nhường cho chúng mình nào là ổi, bắp, cả áo mưa và chỗ ngồi còn trống", Phương Anh cho biết.
Cô Nguyễn Ngọc Nhung ( bên phải ) chụp ảnh cùng con gái dưới bóng cờ Tổ quốc – Ảnh NVCC
Cô Nguyễn Ngọc Nhung (phụ huynh em Phương Tâm, lớp 4/3 Trường tiểu học Phù Đổng, phường Bình Phú, TP.HCM), cũng là một thành viên trong nhóm, không khỏi xúc động và hạnh phúc.
Cô Nhung chia sẻ: "Cô đến Hà Nội từ ngày 29-8 đến ngày 2-9. Đối với cô, cảm xúc lần này đến Hà Nội thật khó tả, thật xúc động, hạnh phúc không nên lời. Không khí ở Hà Nội những ngày này rất náo nức, vui tươi và ấm tình người.
Cô Ngọc Nhung và gia đình dừng chân tại đỉnh Fansipan - Ảnh: NVCC
Mọi người trao nhau những nụ cười, niềm vui phấn khởi mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Khắp nơi treo cờ đỏ sao vàng, trang trí cả tuyến phố để chào mừng đồng bào từ khắp nơi hội tụ về thủ đô yêu dấu".
Cô Ngọc Nhung không khỏi bất ngờ và ấn tượng vì người dân đã chào đón mình quá nồng nhiệt. Cô đã có những kỷ niệm thật đẹp trong những ngày qua ở Hà Nội.
Như lần một chú xe ôm kiêm hướng dẫn viên vừa chở vừa giới thiệu cho cô biết về các tuyến phố.
Hay tại khu vực đám đông cùng xem diễu binh, mấy cô, mấy chị chia nhau cái bánh, nước suối cho mọi người xung quanh lấy sức để hò reo trong niềm vui mừng Tết Độc lập.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận