Nữ sinh Trường THPT Gia Định "phá kén" qua cách học bằng trải nghiệm

Thứ sáu, 01/08/2025 20:21 (GMT+7)

"Không phải ai cũng có một xuất phát điểm đẹp. Quan trọng là mình chọn cách nào để đi tiếp." Đó là điều mà Đinh Trần Thảo Nguyên, học sinh Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) luôn tâm niệm khi kể về hành trình học tập của mình.

Nữ sinh Trường THPT Gia Định "phá kén" qua cách học bằng trải nghiệm- Ảnh 1.

Đinh Trần Thảo Nguyên, học sinh lớp 11 Trường THPT Gia Định - Ảnh: NVCC

Những mùa hè đầy trải nghiệm của Thảo Nguyên

Với cô bạn nữ sinh Trường THPT Gia Định, "học" không chỉ gói gọn trong sách giáo khoa. Bạn chọn học qua phim ảnh, luyện nói tiếng Anh bằng cách đứng trước gương hay mạnh dạn bắt chuyện với người nước ngoài.

"Lúc đi du lịch cùng gia đình ở Vũng Tàu vào mùa hè, mình thấy một chú người nước ngoài nên đã chủ động bắt chuyện. Nói chuyện với người bản xứ khác hẳn với việc mình tự luyện ở nhà hay học trên lớp. Giao tiếp trực tiếp sẽ giúp mình phản xạ nhanh hơn, hiểu rõ hơn về ngữ điệu, văn hóa và cả cảm xúc", Thảo Nguyên kể.

Nữ sinh Trường THPT Gia Định "phá kén" qua cách học bằng trải nghiệm- Ảnh 2.

Thảo Nguyên (ngoài cùng bên phải) đứng kế bác Nguyễn Hoàng Thành - Ảnh: TUẤN DŨNG

Với niềm yêu thích lịch sử, Thảo Nguyên luôn tìm cách kết nối với thế hệ cha ông để hiểu hơn về những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Trong một lần sinh hoạt cùng chi đoàn khu phố 38 (phường Hòa Hưng, TP.HCM) vào tháng 7 năm 2025, Nguyên có dịp gặp gỡ bác Nguyễn Hoàng Thành là một chiến sĩ biệt động từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Những vết thương cũ, ký ức chiến trường Củ Chi và cả câu chuyện bác từng tự rút cây chông ra khỏi đùi để thoát thân… khiến cô bạn lặng người.

"Bác Thành kể, khi bác viết đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu, bác chỉ mới 17 tuổi. Những câu chuyện của bác làm mình cảm nhận được lịch sử một cách sống động và gần gũi. Không còn là những con số, sự kiện khô khan, mà là câu chuyện thật, con người thật. Điều đó khiến mình biết ơn hiện tại và càng trân trọng hòa bình hơn", Thảo Nguyên chia sẻ thêm.

Tháng 6 năm nay, Thảo Nguyên đã tham dự Global Peace Summit Sydney 2025 (hội nghị quốc tế về hòa bình).

Tại hội nghị, ngoài tham gia các buổi đối thoại cùng chuyên gia quốc tế, Thảo Nguyên còn quảng bá văn hóa Việt Nam qua việc tặng kẹo dừa cho bạn bè năm châu.

"Mình thực sự tự hào khi cả hội trường đồng thanh hô vang "Xin chào". Mình không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn mang theo quê hương, văn hóa của mình ra thế giới", Nguyên chia sẻ.

Nữ sinh Trường THPT Gia Định "phá kén" qua cách học bằng trải nghiệm- Ảnh 3.

Thảo Nguyên là đại biểu tại Global Peace Summit năm 2025 - Ảnh: NVCC

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động chính thức, trong các giờ nghỉ giải lao, Thảo Nguyên còn trở thành "đại sứ du lịch Việt Nam" đầy nhiệt huyết. Khi nhiều đại biểu tò mò hỏi về Việt Nam, nữ sinh Trường THPT Gia Định đã hào hứng chia sẻ về văn hóa, thiên nhiên, con người và các món đặc sản quê nhà. Đặc biệt, món cà phê Việt Nam đã khiến nhiều người thích thú và hứa sẽ ghé thăm Việt Nam trong tương lai gần.

Theo Thảo Nguyên, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi lần lắng nghe hay quan sát đều là một "tiết học không tên". Và bài học thì có thể đến từ bất kỳ đâu miễn là mình đủ mở lòng để đón nhận.

Từng có lúc mất phương hướng

Hồi cấp 2, Thảo Nguyên từng rơi vào thời gian dài mất phương hướng. Cô bạn khép kín, nghiện mạng xã hội và gần như không có bạn thân. Môn hóa bị điểm liệt trở thành cú sốc đầu đời.

"Không ai nghĩ mình sẽ đậu được vào Trường THPT Gia Định. Ngay cả mình cũng không dám mơ nhiều. Nhưng rồi mình nhận ra: nếu mình không thay đổi, không ai làm giúp mình được", Thảo Nguyên nhớ lại.

Cô bạn quan niệm rằng nghĩ gì làm gì mình cũng cần phải có mục tiêu, ước mơ để cố gắng cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.

"Mỗi người sẽ định nghĩa thành công khác nhau. Mình phải xác định thành công với mình được định nghĩa như nào để lên kế hoạch chinh phục mục đích của riêng mình và cố gắng cho ước mơ đó". Nguyên chia sẻ.

Hiện tại, Thảo Nguyên chọn cách tự học là chính. Cô bạn không học thêm nhiều, chủ yếu học qua YouTube, tự tìm hiểu tài liệu, đọc kỹ sách giáo khoa, kết hợp công cụ AI để kiểm tra lại cách giải cũng như rèn tư duy.

"Việc tự học giúp mình hiểu sâu bản chất, làm bài chắc chắn hơn và ứng biến được nhiều dạng bài". Thảo Nguyên chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô bạn chủ động quản lý thời gian bằng Google Calendar, lên kế hoạch mỗi tối cho ngày hôm sau. Từ học chính khóa, hoạt động ngoại khóa đến luyện SAT, ôn tiếng Anh… mọi thứ đều được bạn tự sắp xếp.

"Hiện tại đang trong mùa hè nên mình khám phá được bao nhiêu thì mình cứ khám phá hết cho đến lúc vô năm học mình sẽ dành thời gian 100% tập trung cho việc học. Mình cảm thấy việc tập trung trong thời gian học sẽ hiệu quả hơn là học lâu mà mình chỉ tập trung 40-50%. Và mùa hè này mình cũng không đi học thêm trước, mình nghĩ là sẽ ổn thôi.

Ngoài học tập, Nguyên cũng từng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như "Tiếp sức tuyển sinh 10", "Ngày chủ nhật xanh", chạy bộ gây quỹ cho bệnh nhi nghèo tại giải chạy S-race 2024, hỗ trợ trẻ em ngoại thành, tổ chức trò chơi và văn nghệ tại mái ấm. Ngoài ra, bạn còn là ca sĩ không chuyên của các chương trình như "Tiếng hát Chú ve con", "Gia Định Feels" hay "Chuyện của mùa đông".

Nữ sinh Trường THPT Gia Định "phá kén" qua cách học bằng trải nghiệm- Ảnh 4.

Thảo Nguyên (thứ hai từ ngoài cùng bên trái) tại giải chạy S - race gây quỹ hỗ trợ cho bệnh nhi nghèo - Ảnh: NVCC

Thảo Nguyên đặc biệt tâm đắc một câu từ sách "Tôi tự học": "Cổ nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân" nghĩa là "Ngày xưa đã đổi mới, nay càng phải đổi mới hơn nữa." Với bạn, mỗi ngày là cơ hội để làm mới chính mình, học điều mới, sống trọn vẹn hơn hôm qua.

Thảo Nguyên chia sẻ dự định muốn học Quan hệ quốc tế. Nhưng qua các trải nghiệm, bạn nhận ra mình quan tâm đến công bằng, đặc biệt là quyền lợi của người yếu thế. Giờ đây, bạn đang cân nhắc theo ngành Luật, có thể là song ngành hoặc du học trong tương lai gần.

Cô bạn cũng ấp ủ tham gia các dự án xã hội với vai trò ban đối ngoại. "Mình thích giao tiếp, thích trở thành cầu nối giữa người với người, giữa nhóm với cộng đồng. Mình tin lời nói có thể mở ra nhiều cánh cửa", Nguyên nói.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: