Trải nghiệm du học ở New Zealand - nơi học trò không ngủ trưa

Thứ ba, 30/07/2024 11:30 (GMT+7)

Dịp hè vừa qua, mình có cơ hội được tham gia trại hè du học kéo dài một tháng tại New Zealand. Thời gian chưa dài nhưng mình đã cảm nhận được nhiều điều thú vị ở 'đất nước Kiwi'.

Trải nghiệm du học ở New Zealand - nơi học trò không ngủ trưa- Ảnh 1.

Ảnh: NGÂN KHÁNH

Giờ học bắt đầu từ 8h40 và không ai ngủ trưa

Đầu tiên, đó chính là giờ giấc học tập. Mình nhớ ngày đầu tiên đi học, mình bật dậy lúc 7h30 trong sự hoảng sợ. Vì khi ở Việt Nam, trường học của mình bắt đầu từ lúc 7h và thường mình đã phải chuẩn bị đến trường từ sáng sớm rồi.

Tuy nhiên, trường học ở New Zealand lại bắt đầu từ 8h40 và kết thúc lúc 15h20. Chính vì vậy mà học sinh tại đây có thể bắt đầu ngày học muộn hơn, cũng như hoàn thành buổi học của mình sớm hơn học sinh Việt Nam.

“Bật mí” thêm cho các bạn rằng, học sinh ở đây sẽ không ngủ trưa như chúng mình đâu nhé! Vào giờ nghỉ trưa, các bạn sẽ thường tụ họp lại các nhóm, tham gia vào các câu lạc bộ hay hoạt động trong trường để rèn luyện thêm kỹ năng sống. Điều này giúp các bạn học sinh trở nên năng động, cũng như làm tăng sự gắn kết giữa các bạn với nhau hơn.

Ở đất nước New Zealand, mục tiêu giáo dục của chính phủ luôn gói gọn trong 4 từ: “tự tin - hội nhập - năng động - tự đào tạo”. Chính vì vậy mà các bạn học sinh ở đây khi đi học sẽ luôn được định hướng và chú trọng phát triển kỹ năng hơn điểm số.

Trong một năm học, các bạn học sinh New Zealand sẽ được tự chọn 6 môn học yêu thích nhất để hoàn thành và các môn học có thể vô cùng đa dạng. Từ những môn phổ biến như Toán, Lịch sử,... đến cả những môn dạy kỹ năng như: thiết kế, nhiếp ảnh hay nấu ăn. Các bạn không chỉ được trải nghiệm những kiến thức lý thuyết mà còn có thể thực hành ngay tại trường học.

Với một mục tiêu thực tế như vậy, những bạn học sinh ở đất nước này đều hiểu rất rõ về thế mạnh của chính mình cũng như có những kỹ năng vô cùng hữu dụng ngay khi ra trường. Đó cũng là một điều mà mình cảm thấy hứng thú về cách giáo dục học sinh của đất nước này.

Ít xài mạng xã hội, dành thời gian gần gũi với thiên nhiên

Điều làm mình bất ngờ nhất về cuộc sống ở New Zealand đó chính là ở thành phố nơi mình sinh sống và học tập, các hoạt động giải trí thường không quá sôi động. Người dân nơi đây yêu thích nhất những khoảng thời gian được gần gũi với thiên nhiên, chẳng hạn như một buổi dạo bộ hay những chuyến picnic.

Bên cạnh đó, những người bạn mới của mình cũng rất ít sử dụng mạng xã hội và dành nhiều thời gian để đọc sách. Đây cũng là một lối sống mà bản thân mình mong muốn học hỏi.

Trải nghiệm du học ở New Zealand - nơi học trò không ngủ trưa- Ảnh 2.

Món ăn ở “đất nước Kiwi” - Ảnh: NGÂN KHÁNH

Ẩm thực New Zealand được lấy cảm hứng rất nhiều từ ẩm thực châu Âu, châu Á và các đảo ở Thái Bình Dương. Với vị trí thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi, các món ăn tại xứ sở Kiwi nổi tiếng vì luôn sử dụng những nguyên liệu tươi ngon, sạch sẽ và vô cùng đa dạng. Chính vì thế, người dân New Zealand khi nấu ăn thường sử dụng rất ít những loại gia vị nêm nếm mà sẽ chú trọng vào việc giữ gìn hương vị nguyên bản nhất của thực phẩm.

Đặc biệt, trong đời sống thường ngày, các gia đình nơi đây sẽ ưu tiên những món ăn đóng hộp, dễ bảo quản và dễ mang theo lên trường học hay nơi làm việc.

Sữa chua, bánh mì sandwich, trái cây hay phô mai chính là những món ăn được ưa chuộng ở đất nước này.

Những ngày đầu tiên khi đến đây, mình đã có một chút khó khăn khi phải tập làm quen với những bữa ăn nấu sẵn, có phần hơi “nhạt nhẽo” so với khẩu vị. Tuy nhiên một khi đã quen, mình nhận ra rằng những bữa ăn nơi đây đều rất cân bằng, lành mạnh và đầy đủ chất dinh dưỡng đấy!

Trước chuyến hành trình vừa rồi, quả là lạ lẫm biết bao khi mà giữa nắng hè đổ lửa, mình phải đi vòng quanh rất nhiều cửa hàng để tìm những món vật dụng, quần áo ấm áp để chuẩn bị cho mùa đông. Đó thật sự là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Ngay khi rời khỏi máy bay tại sân bay Auckland, mình đã thấy nhớ ánh nắng ấm áp của xứ sở nhiệt đới. Sống ở vùng đất với khí hậu hoàn toàn khác biệt này, mình đã phải mất vài ngày để thích nghi.

Thật may mắn các gia đình nơi đây đều sử dụng máy sưởi, giúp cho việc sinh hoạt thêm thuận tiện. Gia đình homestay của mình cũng rất tâm lý khi luôn quan tâm, chú ý đến sức khỏe và giúp mình hòa nhập với cuộc sống mới.

Một điều thật thú vị nữa ở xứ sở Kiwi là mặt trời lặn rất sớm. Thông thường mới chỉ khoảng 5 giờ - 5 giờ 30 chiều, bầu trời đã tối đen như mực. Cùng với việc tan học sớm, lịch sinh hoạt buổi tối của mình cũng diễn ra sớm hơn nhiều. 

Đây cũng là một trong những điểm mình yêu thích ở New Zealand, khi mà mình có rất nhiều thời gian vào buổi tối để nghỉ ngơi và tìm hiểu thêm về đời sống thường ngày của người dân nơi đây.

Trải nghiệm du học ở New Zealand - nơi học trò không ngủ trưa- Ảnh 5.

Bạn Ngân Khánh - Ảnh: NGÂN KHÁNH

Một điểm tương đồng thú vị giữa Việt Nam và xử sở Kiwi đó là tình yêu mà người dân dành cho thể thao. Những người bạn mới của mình nơi đây thường chơi và thưởng thức thể thao như một cách để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập.

Mình đã được cùng các bạn làm khán giả của các trận bóng đá và bóng bầu dục (môn thể thao vua ở New Zealand) rất hấp dẫn. Bên cạnh đó, mình cũng được hướng dẫn cách chơi các bộ môn ấy và cả môn Bowling còn khá mới mẻ với mình. Những trận đấu gay cấn đã làm chúng mình thêm xích lại gần, biết thêm nhiều điều thú vị về nhau và có thêm những người bạn mới.

NGÂN KHÁNH (Lớp 11AV1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: