Trao giải cho 44 tác phẩm xuất sắc Hội thi sáng tác văn học "Quê hương em biết bao tươi đẹp"

avatar VENDY

Thứ năm, 31/08/2023 16:58 (GMT+7)

Chiều ngày 30-8, Hội thi sáng tác văn học “Quê hương em biết bao tươi đẹp” đã khép lại với phần trao giải cho 44 tác phẩm xuất sắc.

Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 6 năm 2023 có chủ đề "Quê hương em biết bao tươi đẹp". Đây là cuộc thi do Hội Đồng Đội TP.HCM, ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng TP.HCM (Báo Tuổi Trẻ) tổ chức.

Sau 6 tháng triển khai, Hội thi Sáng tác văn học với chủ đề "Quê hương em biết bao tươi đẹp" đã nhận được 5.327 tác phẩm.

Ngoài các thí sinh trên địa bàn TP.HCM, ban tổ chức còn nhận được 30 tác phẩm tham dự của các bạn từ các tỉnh: Bình Dương, Đồng Tháp, Huế, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An và Tiền Giang.

Từ hơn 5.000 tác phẩm dự thi, ban giám khảo đã lựa chọn ra 11 bài thơ và 11 tác phẩm văn xuôi xuất sắc nhất ở bảng A - ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM để trao giải chung cuộc. Ở bảng B - ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ cũng có 11 bài thơ và 11 tác phẩm văn xuôi được chọn.

Yêu thêm con phố, hẻm nhỏ qua Quê hương em biết bao tươi đẹp - Ảnh 6.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) - chúc mừng các bạn đoạt giải nhất. Ảnh: GIANG VÕ

Ở bảng A, giải nhất thơ thuộc về bạn Nguyễn Ngọc An Khuê (Lớp 2A4 Trường tiểu học Vinschool Golden River, quận 1) với tác phẩm Em về quê mẹ.

Giải nhất văn xuôi thuộc về Hoàng Đỗ Anh Duy (Lớp 3/3 Trường tiểu học Tân Phú, TP. Thủ Đức) với chùm 3 tác phẩm: Mưa; Xóm nhỏ; Mùa nước nổi quê nội.

Còn bảng B, giải nhất thơ thuộc về Bùi Vũ An Mai (lớp 7A3 Trường THCS Hoa Lư, TP. Thủ Đức) với tác phẩm Thành phố tôi yêu.

Giải nhất văn xuôi thuộc về Hứa Minh Đăng (Lớp 8/1 Trường THCS Nguyễn Văn Bé, quận Bình Thạnh) với tác phẩm Chuyện hẻm Sài Gòn.

Đại diện ban tổ chức hội thi, chị Nguyễn Ngọc Nhung (phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, phó chủ tịch Hội đồng Đội TP. HCM) cho biết, chị rất bất ngờ với các ngòi bút nhí.

Yêu thêm con phố, hẻm nhỏ qua Quê hương em biết bao tươi đẹp - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Ngọc Nhung (phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP) phát biểu - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

"Hàng tuần, các độc giả của ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM, Khăn Quàng Đỏ được các cây bút nhí – những "hướng dẫn viên đặc biệt" dẫn đi du lịch qua các địa danh, khám phá các vùng đất trên bản đồ hình chữ S.

Yêu thêm con phố, hẻm nhỏ qua Quê hương em biết bao tươi đẹp - Ảnh 1.

Chị Trần Gia Bảo (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) trao giải cho các cây bút nhí. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Mỗi vùng miền ấy, qua ánh nhìn, ký ức, xúc cảm của trẻ thơ lắng đọng thật nhiều thương yêu, thật nhiều kỷ niệm. Qua hội thi, ban tổ chức mong muốn khơi dậy tình yêu quê hương, sự tự hào của thiếu nhi về đất nước, con người Việt Nam".

Một số hình ảnh tại lễ trao giải

Khi biết mình đạt giải ba thơ (bảng A), bạn Nguyễn Minh Trí (lớp 2A, trường Tiểu học Đa Thành, Đà Lạt) háo hức từ Đà Lạt xuống TP.HCM tham dự chương trình. Đây là năm thứ 2 Trí đoạt giải trong hội thi này.

"Nhờ Hội thi, em có dịp chia sẻ cảm nghĩ qua những trang viết về quê hương. Em cũng có dịp được giao lưu với nhiều bạn có chung niềm yêu thích viết lách" - Trí hào hứng cho biết.

Yêu thêm con phố, hẻm nhỏ qua Quê hương em biết bao tươi đẹp - Ảnh 3.

Minh Trí khoe tác phẩm đoạt giải của mình. Ảnh: VENDY

Còn cây bút Bảo Trân (lớp 5/2 Trường tiểu học Trần Quốc Toản, quận Tân Bình) đạt giải nhì văn xuôi bảng A. Bạn mong muốn các tác phẩm thiếu nhi sẽ được nhiều độc giả đón nhận.

Yêu thêm con phố, hẻm nhỏ qua Quê hương em biết bao tươi đẹp - Ảnh 4.

Bảo Trân được mẹ chụp ảnh bên tác phẩm giải Nhì. Ảnh: VENDY

Trân cho biết, nhờ Hội thi, em biết cách quan sát cuộc sống hơn.

Trong truyện ngắn Khu phố ba miền, Trân chia sẻ về sự cưu mang, đùm bọc của người dân trong khu phố. Những điều này được em quan sát từ chính khu phố mình đang sống.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: