Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình

Thứ hai, 14/04/2025 15:59 (GMT+7)

Có những người không sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, nhưng mỗi khi nhắc về thành phố mang tên Bác, trong lòng họ vẫn dạt dào cảm xúc.

Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 1.

Từ trái qua: bạn Nguyễn Trung Hậu, thượng úy Quách Công Tuấn và bạn Ngô Tiến Vinh - những trái tim đang hướng về TP.HCM thân yêu trong những ngày tháng tư lịch sử - Ảnh: NVCC

Tháng 4, mọi nẻo đường ở TP.HCM rợp bóng cờ hoa. Không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) len lỏi vào từng con hẻm nhỏ. Người dân cả nước cùng hướng về thành phố thân yêu với niềm tự hào khó tả. 

Chuyến thăm TP.HCM của người con Hà Nội

Ngô Tiến Vinh sinh ra và lớn lên ở Thường Tín, ngoại thành Hà Nội. Tính đến hiện tại, bạn ghé thăm TP.HCM đúng một lần, vào tháng 3-2021.

"Mình vào TP.HCM để thăm người quen, nhưng chuyến đi ấy còn có một lý do sâu xa hơn. Mình muốn tận mắt nhìn thấy Dinh Độc Lập, muốn đứng trước Bến Nhà Rồng, muốn tự mình lần theo những dấu chân của lịch sử" - Vinh chia sẻ.

Vinh nhớ mãi khoảnh khắc bước ra khỏi Bảo tàng Chứng tích chiến tranh: "Những gì vừa xem, vừa nghe trong bảo tàng khiến mình đau nhói. Và ẩn sâu trong đó là một sự biết ơn đến nghẹn ngào".

Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 2.
Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 3.
Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 4.
Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 5.
Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 6.

Những bức ảnh chụp vội trong chuyến thăm TP.HCM năm 2021 được Vinh lưu giữ cẩn thận - Ảnh: NVCC

Không chỉ là ký ức lịch sử, TP.HCM còn níu chân Vinh bởi những điều nhỏ bé mà đáng quý. Anh xe ôm công nghệ biết bạn lần đầu ghé thăm thành phố, sẵn sàng đưa bạn đi một vòng để ngắm các di tích. Khi Vinh đề nghị trả thêm tiền cước, anh cười đáp: "Có gì đâu mà thêm tiền".

Lúc Vinh ngồi ở Hồ Con Rùa, có bác trung niên nghe thấy giọng Bắc liền quay sang hỏi chuyện: "Mới vô lần đầu hả cháu?" rồi sau đó là cả một câu chuyện dài của hai chú cháu. "Cái chất miền Nam ấy, mình mang về Hà Nội như một món quà" - Vinh kể.

Bài học tình người giữa lòng thành phố

Nguyễn Trung Hậu (Đồng Nai) cùng gia đình đến thăm TP.HCM từ khi còn bé. 

"Mình thích tìm hiểu về lịch sử, thích đi Bến Nhà Rồng, Dinh Độc Lập và các bảo tàng. Lúc đó mình chỉ ước khi lớn lên được quay lại những địa điểm này một lần nữa" - Hậu kể.

Sau này, Hậu học đại học tại TP.HCM, thực hiện được ước mơ thời bé. Và càng trưởng thành, bạn càng nhận ra TP.HCM có nhiều điều đáng yêu, đáng quý.

Một lần, Hậu đi học về đúng lúc trời mưa. Khi đang dừng đèn đỏ, có một chị dừng xe kế bên, nhờ Hậu trông xe giúp. Rồi chị bước xuống mua áo mưa và đồ ăn cho một cô bị khuyết tật đang đứng bên đường.

"Chị dắt cô đó đến chỗ trú mưa, còn gửi cô đó ít tiền rồi mới quay lại xe. Hình ảnh đó làm mình nhớ mãi" - Hậu nhớ lại.

Một lần khác, đầu hẻm Hậu ở trọ có nhà bị cháy. Không ai bảo ai, mọi người trong xóm đều xông vào cứu người mắc kẹt và phụ khiêng đồ đạc giá trị ra ngoài.

 Lúc đó, Hậu nghĩ trong lòng: "Đúng cái câu người ta thường hay nói, ở Việt Nam ra ngõ là gặp anh hùng".

Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 8.
Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 9.
Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 10.
Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 11.

Vốn là người đam mê nhiếp ảnh, Hậu đã rong ruổi khắp các nẻo đường TP.HCM, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất - Ảnh: NVCC

Háo hức chờ ngày được đi giữa vòng tay nhân dân

Thượng úy Quách Công Tuấn (đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ A50 (diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975 – 30-4-2025).

"Tôi thấy bản thân rất may mắn, vinh dự và tự hào khi được chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia khối đi sĩ quan Biên phòng trong lần này" - thượng úy Tuấn chia sẻ.

Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 12.
Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 13.
Trước thềm lễ 30-4: những trái tim hướng về TP.HCM hào sảng, nghĩa tình- Ảnh 14.

Các đồng chí thực hiện nhiệm vụ A50 tập luyện trong thời gian dài, bất chấp thời tiết nắng nóng - Ảnh: NVCC

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, toàn khối luôn được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm động viên. Các giảng viên của Học viện Biên phòng và Trường Sĩ quan lục quân 1 luôn sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm.

Anh và các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A50 cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà người dân TP.HCM dành cho lực lượng tham gia diễu binh lần này. 

Anh kể: "Mỗi lần hành quân đi và về trong quá trình luyện tập, khi đi qua mỗi tuyến phố, đoàn luôn được người dân chào đón nhiệt tình. Mọi người vẫy tay, vẫy cờ khi thấy đoàn đi qua. Chúng tôi rất xúc động và tự hào".

"Tôi và toàn khối quyết tâm hoàn xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành lần này" - thượng úy Tuấn bày tỏ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: