Ước mơ tuổi 18 của học sinh Trường THPT Đa Phước

Thứ bảy, 21/06/2025 17:14 (GMT+7)

Sáng 21-6, tại Trường THPT Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM, đã diễn ra lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12.

Ngọn nến sinh nhật tuổi 18 của học sinh Trường THPT Đa Phước đã được thắp lên - Clip: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Trong giây phút xúc động của lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước, thầy Lê Phú Hải (hiệu trưởng nhà trường) dặn dò học sinh hãy luôn vững bước tiến về phía trước dù hành trình đó có thể sẽ không bằng phẳng.

"Cánh cổng trường khép lại, mở ra cho các em một chân trời mới, và có lẽ ở môi trường mới, đường đời phía trước sẽ không bằng phẳng, nhưng có thành công nào không nếm trải chông gai.

Ước mơ tuổi 18 của học sinh Trường THPT Đa Phước- Ảnh 1.

Thầy Lê Phú Hải (hiệu trưởng nhà trường) căn dặn học sinh trong buổi lễ - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Các em được phép thất bại, nhưng không được phép từ bỏ tương lai của mình. Bởi lẽ thất bại chính là điều giúp các em mạnh mẽ, trưởng thành hơn trước những bão giông. Hành trang của các em mang theo chính là sự kỳ vọng của cha mẹ, của thầy cô.

Các em có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng phải là người sống có tình cảm, có lễ nghĩa. Tôn trọng mọi người, tôn trọng pháp luật chính là tôn trọng chính mình", thầy Lê Phú Hải nhấn mạnh.

Ước mơ tuổi 18 của học sinh Trường THPT Đa Phước- Ảnh 2.
Ước mơ tuổi 18 của học sinh Trường THPT Đa Phước- Ảnh 3.

Học sinh tặng hoa gửi lời cảm ơn ba mẹ - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Trong buổi lễ tri ân đặc biệt này, các bạn học sinh không chỉ thể hiện biết ơn tới nhà trường, thầy cô đã đã dày công vun đắp những bài học về tri thức và đạo đức sống, mà còn bày tỏ lời tri ân tới cha mẹ - những đấng sinh thành với tấm lòng vị tha và đức hy sinh cao cả.

Ước mơ tuổi 18 của học sinh Trường THPT Đa Phước- Ảnh 4.

Chia sẻ của Quốc Bảo và mẹ tại buổi lễ - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Bên cạnh đó, bạn Đoàn Minh Quốc Bảo (lớp 12A2) đã có dịp chia sẻ cảm xúc của mình và hành trình vượt khó vươn lên trong học tập của bạn. Trong những năm qua bạn đã luôn nỗ lực không ngừng và đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 12 năm liền.

Ngoài ra, Quốc Bảo cũng là bí thư đoàn trường (năm lớp 11), ủy viên ban chấp hành đoàn trường (lớp 10 và 12); đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp huyện, cấp thành phố cùng nhiều thành tích đáng ghi nhận khác.

Nhà Bảo thuộc diện gia đình khó khăn. Mẹ bạn đang làm nhân viên phục vụ tại trường Bảo đang theo học. Ba bạn làm nghề tự do, ai thuê gì thì làm nấy.

Ước mơ tuổi 18 của học sinh Trường THPT Đa Phước- Ảnh 5.

Học sinh tặng hoa tri ân thầy cô giáo - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Quốc Bảo chia sẻ bạn cũng từng có những lúc gặp áp lực trong học tập và những phút giây chán nản, muốn buông bỏ tất cả. 

Những lúc đó, chính thầy cô đã luôn ở bên động viên, định hướng cho bạn về con đường phía trước. 

Bảo cũng nghĩ về ba mẹ vẫn đang hằng ngày vất vả mưu sinh cho bạn được đến trường theo đuổi ước mơ để tiếp tục cố gắng hơn.

"Em xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô - những người đã tiếp sức cho em bằng tri thức. Con cảm ơn cha mẹ đã chở che con bằng tình thương và cả một đời hy sinh cho con. 

Em cảm ơn tình cảm vô bờ bến của thầy cô trường THPT Đa Phước đã cho em được học tập và sinh hoạt bổ ích trong ngôi trường là gia đình thứ hai này", Quốc Bảo cho biết.

Ước mơ tuổi 18 của học sinh Trường THPT Đa Phước- Ảnh 7.
Ước mơ tuổi 18 của học sinh Trường THPT Đa Phước- Ảnh 8.

Học sinh ký tên, ghi lời chúc trên phông nền do nhà trường thiết kế cho học sinh - Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Cuộc hội ngộ nào cũng đến lúc phải nói lời chia tay, tiếng trống ngày tan trường cất lên. Buổi lễ tri ân khép lại trong những nỗi niềm xúc động nuối tiếc của thầy cô, phụ huynh và học sinh, nhưng sẽ được viết tiếp bởi những ước mơ tuổi 18 được thắp lên.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Trường THPT Đa Phước tọa lạc tại D14/410A ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trường THPT Đa Phước được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường cấp 2 - 3 Đa Phước từ năm 2002. Đây là trường công lập, học hai buổi một ngày. 

    Xem thêm

    Đáp án: