Uyển Ân sẽ thế nào khi không có anh trai Trấn Thành?

Thứ ba, 14/10/2025 20:57 (GMT+7)

Tự nhận mình là gái ngoan, có phần nào hướng nội nhưng vai diễn Hải Âu trong Chị ngã em nâng của Uyển Ân lại hoàn toàn khác: cô gái phóng khoáng và nổi loạn.

Uyển Ân khi không có Trấn Thành - Ảnh 1.

Uyển Ân trở lại vai vai diễn Hải Âu trong Chị ngã em nâng - Ảnh: KHANG MEDIA

* Thể hiện một vai diễn khác hoàn toàn mình ngoài đời, điều đó có gây khó khăn cho Uyển Ân?

- Khó chứ, nhưng là diễn viên chuyên nghiệp nên tôi phải cố gắng thể hiện cho thật tròn vai. Ở ngoài thấy tôi lanh lợi, mạnh miệng vậy thôi chứ khi quay tôi cũng “khớp” lắm, may có sự giúp sức của anh Vũ Thành Vinh và Thuận Nguyễn, mọi thứ mới diễn ra suôn sẻ.

* “Gái ngoan” như chị vậy đã bao giờ chị có ý định… nổi loạn?

- Đã từng, nhưng chỉ hồi nhỏ thôi và ý tưởng nổi loạn ấy chỉ có ở trên giường ngủ. Hồi đó tôi nghĩ nhiều lắm, mình sẽ làm cái này, cái kia cho ba mẹ “chấn động” nhưng ngủ một giấc, hôm sau thức dậy tôi quên mất tiêu.

Uyển Ân khi không có Trấn Thành - Ảnh 2.

Uyển Ân vào vai một cô gái phóng khoáng trong Chị ngã em nâng - Ảnh: KHANG MEDIA

* Đóng cảnh thân mật với các diễn viên nam, chị thường hay bị nói “phim giả tình thật”, từ Song Luân, Quỳnh Lý và bây giờ là Thuận Nguyễn. Cảm xúc của chị thế nào?

- Lời đồn mà, mình đâu có cấm được. Tôi và các anh ấy chỉ là đồng nghiệp, đi thảm đỏ các anh ga-lăng dìu tôi cũng bị nói nên tôi thấy... bình thường. Mình quen ai chỉ mình biết là được.

* Từ Nhà bà Nữ đến Bộ tứ báo thủ, Uyển Ân nổi lên như một tên tuổi mới và gắn mác “em gái Trấn Thành”. Vậy nếu Uyển Ân không có Trấn Thành thì sẽ như thế nào?

- Lúc trước, người ta hay gọi tôi là “em gái Trấn Thành”, bản thân anh Thành cũng nói tôi: “Em nên coi đó là chuyện bình thường, cái gì gây chú ý thì người ta gọi thôi. Quan trọng là em phải phấn đấu làm việc cho người ta nhớ tới tên Uyển Ân”.

Không có anh Thành, tôi cũng phải tự nỗ lực, cũng phải đi casting như bao diễn viên khác để tìm cơ hội. Mỗi năm anh Thành chỉ làm một phim Tết mà tôi thì cần kinh nghiệm diễn xuất lẫn... thu nhập nên nhận lời đóng phim của các đạo diễn khác.

Đóng phim anh Thành, cái khó nhất là quá hiểu nhau rồi, ảnh sẽ phê bình thẳng mặt. Với các đạo diễn khác thì họ còn mong muốn có thêm sự sáng tạo của diễn viên.

Uyển Ân khi không có Trấn Thành - Ảnh 3.

Cảnh quay của Uyển Ân trong phim - Ảnh: KHANG MEDIA

* Tết 2026 Trấn Thành sẽ có phim Thỏ ơi, Uyển Ân thì đóng chính phim Nhà mình thôi đi. Chị nghĩ sao khi hai anh em phải “đối đầu” nhau ngoài rạp?

- Việc cạnh tranh, đối đầu về phát hành thì tôi nghĩ bên sản xuất sẽ cảm nhận rõ hơn. Với tôi, hai anh em không có sự cạnh tranh mà là cùng nhau phấn đấu, cùng lao động để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khán giả vào dịp Tết.

Phim Thỏ ơi thì chắc là chiếu Tết rồi nhưng phim Nhà mình thôi đi của tôi thì bên sản xuất vẫn chưa chốt lịch chính xác là có chiếu Tết hay không nên tôi vẫn chưa biết thế nào.

* Vậy chị có góp mặt trong phim Thỏ ơi của Trấn Thành không?

- Cái này thì tôi chưa “bật mí” được. Bạn hãy chờ ra rạp xem nha!

* Trấn Thành từng nói anh ấy sẽ đầu tư làm phim kinh dị. Vậy sao chị không ngỏ lời nói lên ước mơ ấy với anh hai của mình?

- Không bao giờ tôi làm chuyện đó. Chính anh hai cũng nói với tôi: “Không ai dọn sẵn mâm cho ăn đâu, muốn gì thì phải tự phấn đấu thôi cưng”. Ảnh là vậy, thấy vai nào hợp thì mời, còn không thì tôi phải tự đi tìm phim và tự đi casting.

* Sau Nhà mình thôi đi, chị có thêm dự án mới nào không?

- Tôi đang trong quá trình trao đổi với một dự án điện ảnh mới, và vai diễn này cũng khá lạ. Hy vọng sẽ có dịp “bật mí” sớm với khán giả!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: