Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Võ Hùng Thịnh, Tống Quốc Minh Trị, Lê Minh Triết, Phạm Cao Kỳ Nam (từ trái sang) cùng thầy Phạm Thanh Yên (phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Sáng 13-4, lễ tổng kết và trao giải hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 28 năm học 2024-2025 đã diễn ra tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1).
Hội thi Nét vẽ xanh năm học 2024-2025 thu hút hơn 30.000 thí sinh dự thi. Trong đó, Sáng tác truyện ngắn qua tranh là một hạng mục mới tại hội thi năm nay.
Xuất sắc vượt qua các tác phẩm khác, 4 bức tranh kể câu chuyện "Ngày mai" của nhóm học sinh đến từ lớp 10CA1, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP Thủ Đức) đã giành giải nhất hạng mục này.
Nhóm tác giả gồm 4 chàng trai: Phạm Cao Kỳ Nam, Võ Hùng Thịnh, Tống Quốc Minh Trị và Lê Minh Triết.
Để hoàn thành tác phẩm, các bạn đã dành vài tuần để lên ý tưởng và xin góp ý từ mọi người. Tác phẩm gồm 4 bức tranh được 4 chàng trai thực hiện trong hơn 3 tiếng đồng hồ.
Ban đầu, các bạn chỉ định vẽ một bức tranh với chủ đề về thành phố tương lai. Tuy nhiên, sau khi xem những chủ đề mà ban tổ chức đưa ra, các bạn nảy ra ý tưởng liên kết chúng lại theo dòng thời gian để thú vị hơn.
Chia sẻ về ý nghĩa của từng bức tranh, bạn Lê Minh Triết lí giải ở bức tranh đầu tiên, đó là ký ức về ngày 30-4 được ông nội kể lại cho nhân vật chính.
Sang bức tranh thứ hai là hình ảnh nhân vật chính dạo quanh thành phố và nhìn thấy sự phát triển của thành phố thông qua các công trình (mà ở đây là metro).
Những hình ảnh này đã khiến nhân vật chính cảm thấy phấn khởi và mong muốn làm ra một thứ gì đó để đóng góp cho xã hội.
Bức tranh thứ ba là lúc nhân vật chính quyết định bắt tay vào nghiên cứu để làm ra một sản phẩm có thể giúp ích cho xã hội.
Từ động lực ở bức tranh thứ hai đã tạo nên hành động ở bức tranh thứ ba.
Và bức tranh cuối cùng là sản phẩm robot mà nhân vật chính tạo ra. Sản phẩm này mang theo niềm hy vọng có thể giúp ích cho cuộc sống của ngày mai.
Tác phẩm "Ngày mai" gồm 4 bức tranh được trưng bày tại lễ tổng kết và trao giải - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Bổ sung thêm về ý nghĩa của tác phẩm, Phạm Cao Kỳ Nam cho biết TP.HCM - nơi các bạn đang sống, chính là nguồn cảm hứng tạo nên tác phẩm này.
"Là những công dân của thành phố, tụi mình muốn khắc họa nên sự hiện đại, mang theo ước mơ về một thành phố thông minh bằng tất cả tình cảm gắn bó." - Kỳ Nam nói.
Cũng theo các bạn, việc minh họa lại hình ảnh của một giai đoạn lịch sử là cách các bạn nhắc nhớ về những dấu ấn khó quên trong quá khứ. Bởi cuộc sống hôm nay có phát triển cũng chính nhờ lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc.
Ngoài ra, ở bức tranh cuối, "tụi mình muốn đó là cuộc sống mà con người và công nghệ chung sống với nhau chứ không phải công nghệ điều khiển con người như mọi người vẫn lo ngại" - bạn Tống Quốc Minh Trị nói.
Đặc biệt, hình ảnh metro số 1 - một trong những công trình nổi bật của thành phố, đã xuất hiện trong bức tranh thứ 2 của tác phẩm.
Đảm nhận vai trò vẽ chính trong bức tranh này, bạn Võ Hùng Thịnh cho biết hình ảnh metro được cách điệu với màu sắc bắt mắt hơn để hợp với màu sắc chung của cả tác phẩm.
Tham gia thi ở hạng mục này, các bạn cũng gặp không ít thử thách, đặc biệt là phải mất nhiều thời gian hơn vì phải vẽ 4 bức tranh.
Theo các bạn để vẽ tranh và kể một câu chuyện, ban đầu phải nghĩ ra câu chuyện. Quá trình này cần nhiều thời gian nhất.
Sau đó, phải tìm cách để làm sao thông qua hình ảnh để kể câu chuyện.
Việc mỗi người vẽ một bức tranh nhưng phong cách vẽ khác nhau cũng cần có sự thống nhất từ trước để không lệch khỏi ý tưởng chung.
Các bạn cũng tiết lộ, ban đầu dự định vẽ như truyện manga và bằng màu nước. Tuy nhiên sau đó, các bạn phải thay đổi chất liệu và khổ giấy theo yêu cầu cuộc thi.
Ngoài ra, một điểm đặc biệt khác được cả nhóm tiết lộ là khi đặt 4 bức tranh nằm ngang nhau sẽ thấy được sự kết nối giữa các nét vẽ.
"Tụi mình ngụ ý tạo ra một đường chính kết nối giữa bốn bức tranh. Đó cũng có thể xem là mạch nối về dòng thời gian, ánh sáng và liên kết 4 bức tranh với nhau."- Minh Trị nói.
Mỗi bức vẽ do một tác giả đảm nhận nên mỗi nét vẽ là một phong cách rất riêng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Được biết, 4 bức tranh được phân ra cho từng bạn vẽ. Sau đó, các bạn sẽ cùng nhau chỉnh sửa để cho ra thành quả cuối cùng.
Trước đó, các bạn đã lên ý tưởng rất kỹ, bắt đầu bằng việc phát thảo bằng chì trước. Sau đó khi đã chốt bố cục bức tranh mới tiến hành tô màu.
Ngoài ra, tên tác phẩm cũng được đặt trong thời gian ngắn không tưởng - 5 phút.
Kỳ Nam chia sẻ: "Cái tên ban đầu tụi mình đặt là "Sài Gòn dưới góc nhìn 50 năm". Tuy nhiên, sau đó, tụi mình quyết định chọn cái tên "Ngày mai" vì vừa ngắn gọn, súc tích vừa hợp với bức tranh cuối về tương lai với hy vọng thành phố cứ tiếp tục phát triển đến ngày mai."
Sau cùng, thông qua tác phẩm lần này, cả nhóm mong muốn truyền đi thông điệp "Uống nước nhớ nguồn", mong mọi người cùng nhau chung sức xây dựng một thành phố phát triển, một Việt Nam vững mạnh.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận