Xin chào, chúng mình là biệt đội Tím!

avatar BIỆT ĐỘI TÍM

Thứ ba, 20/06/2023 22:50 (GMT+7)

"Làm báo rất vui" là cảm xúc của nhiều bạn khi tham gia buổi họp mặt cộng tác viên Mực Tím nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Xin chào, chúng mình là biệt đội Tím! - Ảnh 1.

Buổi họp mặt diễn ra sôi nổi với sự tham dự của anh Nguyễn Khắc Cường (Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Phụ trách ấn phẩm Mực Tím), phóng viên và cộng tác viên

Vui buồn cùng báo Tím

Khi hỏi về kỷ niệm làm báo cùng Mực Tím, nhiều bạn đã kể quá chừng câu chuyện đáng nhớ, có khi... cười ra nước mắt.

Xin chào, chúng mình là biệt đội Tím! - Ảnh 2.

Anh Khắc Cường trao quà cho các bạn CTV thân thiết. Teen cũng tranh thủ phỏng vấn ngược lại các anh chị những kỹ năng nghiệp vụ trong nghề báo. Các bạn đặt ra nhiều câu hỏi như làm cách nào để tìm đề tài hay, cách để có bài viết hay...

Cô bạn Thiên Bảo (sinh viên ĐH KHXH & NV - ĐH Quốc gia TP.HCM) hài hước kể: "Mẹ mình là giáo viên khá nghiêm khắc. Dù mình đã 19 tuổi nhưng mẹ không cho mình đi làm thêm mà chỉ muốn mình tập trung học thôi. Mình đam mê và bắt đầu viết bài cho Mực Tím nhưng không dám nói với mẹ, chỉ lén viết mỗi khi đã học bài xong. Nhưng đến một ngày, học trò của mẹ đọc Mực Tím và thấy ảnh của mình trên đó. Các bạn ấy đã lập tức mang tờ báo đi "méc" mẹ mình. Tối hôm đó, mình đã bị mẹ "chất vấn" một trận. Mình phải cho mẹ xem các bài mình đã viết, cách mình phỏng vấn thầy cô, các bạn và bao nhiêu điều học được nhờ làm báo. Và cuối cùng mẹ đã cho phép mình được viết báo. Không thể tả lúc đó mình đã vui như thế nào. Bây giờ mẹ chính là người chở mình đến tòa soạn gặp chị phóng viên, chở mình đi muôn nơi để viết bài... Mình còn chọc mẹ rằng mẹ cũng là cộng tác viên nhà Tím rồi".

Hành trình đi tìm đề tài, nhân vật cũng khó quên với các bạn CTV. Đôi bạn thân Phương An và Hương Tú kể chuyện đi tìm nhân vật cho bài viết Sài Gòn xuyên không đầy gian nan: "Hôm đó trưa nắng, chúng tớ đã chạy vòng thành phố từ chợ Bến Thành, rạp chiếu phim, trường THPT Phú Nhuận... để chụp ảnh tác nghiệp. Cả hai không biết đường nên mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới hoàn thành vì... đâm lộn đường một chiều. Dù mệt nhưng khi bài được đăng chúng tớ thấy mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng".

Còn cô bạn Hải My (sinh viên ĐH KHXH & NV - ĐH Quốc gia TP.HCM) thì lại nhớ nhất là lần trở về trường cũ": "Hôm đó, sau khi xong buổi học sáng, mình chạy về trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và gặp các bạn phỏng vấn. 12 giờ trưa nắng nhưng mấy chị em vẫn ngồi thành vòng tròn dưới sân trường, vừa uống trà sữa vừa kể chuyện. Cũng nhờ hôm đó mà mình được dịp "trà trộn" vào trường, nhìn các em nhảy múa và bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa khi còn là học sinh trường".

Xin chào, chúng mình là biệt đội Tím! - Ảnh 3.

Tranh thủ check-in nhà Tím

Dù "kể khổ sương sương", thế nhưng bạn nào cũng cười tít mắt đồng ý rằng khoảnh khắc vui sướng nhất là khi bài được đăng và lãnh nhuận bút rủng rỉnh.

Xin chào, chúng mình là biệt đội Tím! - Ảnh 4.

Teen tham quan phòng tư liệu Mực Tím

Sau buổi họp mặt, teen chúng mình đã rút ra được thật nhiều kinh nghiệm, bài học bổ ích trong quá trình thử sức với nghề báo. Còn bạn có muốn tham gia "biệt đội Tím" của chúng tớ không? Hãy nhanh tay gửi bài giới thiệu bản thân về email: toasoan.baomuctim@gmail.com để được hướng dẫn nha!

Tím xưa, Tím nay

Nhân ngày họp mặt tại tòa soạn số 12 Phạm Ngọc Thạch, nhóm cộng tác viên còn tham quan phòng tư liệu tại tòa soạn, tìm đọc lại những tờ Mực Tím đã được phát hành từ những số đầu tiên. Đây là cơ hội để đội ngũ cộng tác viên gen Z giải đáp thắc mắc: Hồi xưa làm báo Mực Tím thế nào ta? Tím xưa có giống Tím nay?

Xin chào, chúng mình là biệt đội Tím! - Ảnh 6.

Chăm chú đọc báo cũ

Nâng niu và chăm chú đọc từng chữ trên báo Mực Tím những năm 199x, bạn Hương Tú cho biết: "Đọc những tờ báo cách đây hàng chục năm, mình thực sự rất khâm phục giọng văn lôi cuốn trên báo.

Ngoài ra, cách dùng từ trên báo vừa hay vừa đặc biệt, như thay vì viết "đi ăn" thì viết là "đi nhóp nhép", "tiếng dế kêu" là tiếng chuông điện thoại reo, nghe vừa dễ thương vừa gần gũi. Đọc xong, mình thấy bản thân cần trau dồi thêm cách viết cho thật hấp dẫn, súc tích để mang tới bài viết chất lượng cho độc giả".

Xin chào, chúng mình là biệt đội Tím! - Ảnh 7.

Hai cô bạn phát hiện ra tuyển tập báo Tím xuất bản đúng... năm sinh của mình. Thế là được dịp khám phá cuộc sống tuổi teen năm mình ra đời

"Đọc những tờ báo từ những năm mình vừa sinh ra đời, mình ấn tượng với những cách khai thác đề tài hay, độc đáo mà đôi khi mình "bí". Cách viết cũng nhiều chi tiết, đi sâu vào vấn đề. Những bài viết như: giảm cân, làm đẹp thời nào cũng có, nhưng qua từng năm tháng, Mực Tím có cách viết và tiếp cận vấn đề khác nhau, tạo sự mới lạ cho độc giả", bạn Thiên Bảo chia sẻ.

Teen Trần Đại Nghĩa học làm báo

Sáng 8/6, thành viên CLB Báo chí - Truyền thông trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Quận 1) đã có mặt tại tòa soạn Mực Tím giao lưu, tìm hiểu về quy trình làm báo. Đây cũng là cơ hội để các bạn trau dồi những kĩ năng cần thiết phục vụ cho hoạt động tin tức báo chí tại câu lạc bộ.

Xin chào, chúng mình là biệt đội Tím! - Ảnh 5.

Các bạn còn tranh thủ phỏng vấn các anh chị phóng viên, chụp ảnh thực tế tại tòa soạn… "Đây là những trải nghiệm rất quý giá đối với mình và các bạn học sinh đang đi tìm tòi để khám phá về ngành nghề trong tương lai", bạn Trà My (phó chủ nhiệm CLB) chia sẻ.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: