Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất!

Thứ tư, 11/06/2025 15:03 (GMT+7)

Lời nhắn yêu thương từ ba mẹ gửi đến người con trong lễ trưởng thành và tri ân Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (quận 5) khiến nhiều người rơi nước mắt.

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 1.

Ba mẹ sống và làm việc ở nước ngoài nên 3 năm qua, bạn Trần Quí Phát (lớp 12A2) sống cùng bà ngoại. Tại buổi lễ, Phát gửi lời cảm ơn ngoại và nói: "Con thương ngoại rất nhiều" - Ảnh: THẢO NGỌC

Một tuần trước ngày diễn ra lễ trưởng thành và tri ân của học sinh khối 12, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn đã gửi thư ngỏ, mời phụ huynh viết thư và gửi lời nhắn nhủ đến con mình. 

Nhà trường đã gom góp những những dòng tâm sự ấy thành một bức thư nhỏ như một món quà tinh thần, cái ôm ấm áp vô hình dành cho các bạn học sinh.

Ba mẹ mong con tự hào về chính mình

Trong không gian tràn ngập tình yêu thương, cô Nguyễn Thị Thùy Mai (tổ trưởng tổ Giáo dục công dân) đã thay mặt phụ huynh đọc lên lá thư này. Phía bên dưới, các bạn học sinh nắm chặt tay ba mẹ để cùng lắng nghe lá thư.

"Gửi con yêu của ba mẹ, đứa trẻ ngày hôm nay đã tròn 18 tuổi. Cái tuổi mà người ta gọi là trưởng thành, giữa một bên là chốn an toàn nơi có vòng tay của ba mẹ che chở cho các con suốt bao năm bằng tất cả tình yêu thương. Và một bên là bầu trời rộng lớn, nơi con sẽ bắt đầu tự mình bay bằng đôi cánh của chính mình.

Với ba mẹ, khoảnh khắc này thật đặc biệt không chỉ vì con đã lớn mà bởi vì hôm nay, ba và mẹ cũng phải học cách lùi lại một bước để con có thể bước tới, vững vàng, tự lập và đầy bản lĩnh", lá thư bắt đầu bằng cột mốc trưởng thành 18 tuổi.

"Con hãy ghi nhớ rằng ba mẹ chưa bao giờ mong con phải là người giỏi nhất, giàu có nhất hay nổi bật nhất trong đám đông.

Ba mẹ chỉ mong muốn một điều rằng khi con nhìn lại, con có thể tự hào về chính mình, về cuộc đời mà con đã sống trọn vẹn bằng tất cả sự chân thành.

Cảm ơn con vì đã chọn ba mẹ là điểm tựa đầu tiên trong hành trình làm người dù ba mẹ chẳng hoàn hảo. Cảm ơn con vì đã lớn lên để ba mẹ nhìn thấy hành trình tuyệt diệu mang tên "làm cha mẹ" dần trở nên trọn vẹn. Con là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã trao tặng cho ba mẹ", lời nhắn nhủ đắt giá trong lá thư.

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 2.

Hai mẹ con cùng nắm tay và lắng nghe lá thư tại buổi lễ - Ảnh: THẢO NGỌC

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 3.
Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 4.
Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 5.

Khoảnh khắc đẹp của học trò Trường Trung học Thực hành Sài Gòn cùng phụ huynh - Ảnh: THẢO NGỌC

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 6.

Lớp 12A2 chụp ảnh cùng phụ huynh và thầy chủ nhiệm Huỳnh Minh Hải - Ảnh: THẢO NGỌC

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 7.

Nguyễn Hoàng Phúc (lớp 12A1) xúc động ôm mẹ khi nghe lá thư nhắn gửi từ phụ huynh tại lễ trưởng thành và tri ân Trường Trung học Thực hành Sài Gòn - Ảnh: THẢO NGỌC

Lá thư đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có bạn Nguyễn Hoàng Phúc (lớp 12A1). Trước những lời tâm sự đầy chân thành, Phúc rất cảm động và chạy ngay về phía mẹ để ôm chầm lấy mẹ.

"Ngay lúc đó, mình đã cảm ơn mẹ vì đã mang mình đến cuộc đời này, vì đã yêu thương và cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Mình mong muốn sau này sẽ thật thành công để ba mẹ tự hào", Phúc kể.

Phúc là một trong số những học sinh hỗ trợ chụp ảnh cho các sự kiện quan trọng tại trường. Trước đây, Phúc cũng đã tham dự lễ trưởng thành và tri ân của học sinh khối 9 nhưng với vai trò là người lưu giữ khoảnh khắc. 

Giờ đây khi trở thành nhân vật chính của sự kiện, cảm xúc của Phúc lại càng đặc biệt hơn.

Thanh xuân rực rỡ của học trò Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

"Tuyệt vời" là tính từ mà Hoàng Phúc dùng để miêu tả 3 năm cấp 3 vừa qua của mình. Phúc cho biết quãng thời gian này với bạn có vô số kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè. 

Cùng với Phúc, những bạn học sinh khác của khối 12 cũng có nhiều dấu ấn đặc biệt tại ngôi trường này.

Thay mặt học sinh khối 12, bạn Phạm Nguyễn Minh Anh (lớp 12A3) cho biết bạn đã từng mong mỏi được học lớp 12 để được tốt nghiệp, được đủ tuổi làm điều mình thích. Ấy thế mà càng đến gần hơn với ngày cuối cùng của năm học, bạn mới nhận ra bản thân chưa sẵn sàng nói ra hai chữ "chia tay".

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 8.

Học sinh lớp 12 cài hoa tri ân cho cô Lê Thị Phương Trinh (hiệu trưởng nhà trường) - Ảnh: THẢO NGỌC

"Đến khi gặp lại, chúng ta sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, thật hạnh phúc, thành công và tự hào nói rằng mình là cựu học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn", Minh Anh nhắn nhủ đến học sinh khối 12.

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 9.

Thầy Huỳnh Minh Hải, khối trưởng chủ nhiệm khối 12 nhắn nhủ học sinh - Ảnh: THẢO NGỌC

Thầy Huỳnh Minh Hải, khối trưởng chủ nhiệm khối 12 cũng nhắc nhở các bạn học sinh rằng thành công không phải điểm đến mà là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu.

Dù khó khăn thì thầy Hải mong rằng học sinh luôn tin vào bản thân với những giá trị tốt đẹp mà thầy cô đã truyền dạy, lấy đó làm hành trang vững bước trên con đường mình chọn.

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 10.

Tiết mục Giấc mơ thần tiên của lớp 12A2 - Ảnh: THẢO NGỌC

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 11.

Cùng thổi nến mừng sinh nhật tuổi 18 - Ảnh: THẢO NGỌC

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 12.
Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 13.

Tất cả học sinh khối 12 cùng chạy lên sân khấu mừng sinh nhật tuổi 18 - Ảnh: THẢO NGỌC

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 14.

Lưu lại chữ ký và lời nhắn tại chiếc bảng Thanh xuân rực rỡ - Ảnh: THẢO NGỌC

Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 15.
Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 16.
Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 17.
Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 18.
Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 19.
Xúc động lá thư từ phụ huynh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Con không cần phải là người giỏi nhất! - Ảnh 20.

Chụp ảnh cùng thầy cô và bạn bè trong ngày chia tay mái trường cấp 3 - Ảnh: THẢO NGỌC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: