Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học

Thứ tư, 28/05/2025 06:10 (GMT+7)

Tối 27-5, sân Trường tiểu học Trần Quốc Thảo (quận 3, TP.HCM) trở nên lung linh, những nụ cười giòn tan xen lẫn những giọt nước mắt trong buổi lễ tri ân dành cho học sinh lớp 5.

Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học- Ảnh 1.

Những cái ôm ấm áp, lời chúc tốt đẹp và lời tạm biệt nhưng chắc chắn "sẽ hẹn gặp lại" trao cho nhau dưới sân trường vô cùng xúc động. - Ảnh: TÚ NGÂN

Trong không khí náo nhiệt, các em học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Thảo được tham gia nhiều trò chơi vận động vui nhộn như xe tăng chiến thắng, đẩy bóng tốc độ, thắt dây kết nối, đốt lửa trại... cùng nhau chia sẻ những điều chưa kịp nói thành lời cho bạn bè, thầy cô và cha mẹ.

Rưng rưng khi phải chia tay bạn bè

Trong vòng tay của cô chủ nhiệm, bạn Nguyễn Nam Anh (lớp 5B) nghẹn ngào: "Em nhớ những ngày đầu vào lớp 1, lúc đó em nhút nhát lắm. Cô dắt từng bước, chỉ từng nét chữ. Giờ nghĩ lại, thấy biết ơn cô và các thầy cô trong trường nhiều lắm. Em buồn khi phải chia tay bạn bè thân thiết."

Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học- Ảnh 2.

Nam Anh (giữa) rưng rưng nước mắt với những người bạn thân của mình - Ảnh: TÚ NGÂN

Xa xa, bạn Nguyễn Ngọc Khánh Linh (lớp 5D) ngồi lặng lẽ không giấu được nỗi buồn trên gương mặt. 

Linh tâm sự: "Lúc này, em vừa vui vừa buồn. Vui vì sắp lên lớp 6, được học ở trường mới, làm quen bạn mới, nhưng chắc cũng thấy nhớ mái trường tiểu học thân quen này lắm. Em nhớ những giờ học cùng thầy cô, nhớ bạn bè cùng chơi đùa mỗi giờ ra chơi. 

Mỗi lần nghĩ đến ngày chia tay, em thấy buồn, không muốn rời xa mọi người. Em lo sợ sẽ không còn được chơi cùng bạn thân đã gắn bó mấy năm qua. Nhưng em cũng hiểu rằng phải lớn lên, phải bước tiếp trên con đường học tập. Em sẽ lưu giữ và tận hưởng trọn vẹnkhoảnh khắc tươi đẹp ngày hôm nay và sẽ mạnh mẽ để bắt đầu hành trình mới".

Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học- Ảnh 3.

Khánh Linh (bìa phải) cùng bạn thân lưu chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp dưới mái trường thân quen - Ảnh: TÚ NGÂN

Còn với Nguyễn Quang Nhứt (lớp 5C) thì vừa cười vừa buồn bã: "Hôm nay em thấy rất vui, nhưng cũng buồn vì sắp phải chia tay 6 người bạn thân. Em mong các bạn sau này, luôn hạnh phúc, vui vẻ và thật nhiều điểm mười, đừng quên nhau nhé".

Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học- Ảnh 4.

Nụ cười xen lẫn những cảm xúc nghẹn ngào hôm nay sẽ là ký ức học trò thật đẹp theo các em mãi về sau - Ảnh: TÚ NGÂN

Cảm ơn thầy cô đã luôn tận tụy

Đằng sau ánh lửa, những người cha, người mẹ cũng nghẹn ngào không kém, cô Phạm Vi Phương (phụ huynh của bạn Trần Gia Thành, lớp 5D) chia sẻ: "Tôi rất xúc động, đây là lần đầu tiên được tham gia lửa trại cùng con, tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của buổi lễ tri ân. Các con còn nhỏ nên có lẽ chưa thể hình dung được sự chia xa, nhưng chính đêm nay sẽ để lại cho các con một dấu ấn thật đẹp. Nhìn con đứng giữa bạn bè, gửi lời cảm ơn đến thầy cô, tự nhiên cảm thấy con mình lớn thật rồi."

Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học- Ảnh 5.

Gia đình cô Phạm Vi Phương tự hào khi nhìn thấy con trai ngày một trưởng thành hơn - Ảnh: TÚ NGÂN

Cô Phương cũng xúc động nhắc lại hình ảnh con ngày đầu vào lớp 1, còn ôm cặp ngơ ngác, nay đã biết bày tỏ tình cảm, biết trân trọng những điều nhỏ bé. 

"Cảm ơn thầy cô đã luôn sát cánh cùng phụ huynh, cẩn thận dặn dò các con mang theo từng cái khăn, cái quạt...", cô Phương bày tỏ.

Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học- Ảnh 6.

Xuân Huyên và mẹ cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh: TÚ NGÂN

Cô Trần Thị Kiều (phụ huynh của bạn Phạm Xuân Huyên, lớp 5C) chia sẻ: "Lửa trại giống như một sợi dây kết nối yêu thương. Đây là đêm cuối để các con tạo thêm kỷ niệm quý giá, là hành trang không thể nào quên. Tôi mong rằng, bước sang môi trường mới, các con sẽ vui vẻ, được là chính mình, và luôn khoẻ mạnh."

Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học- Ảnh 7.

Những cái ôm ghì chặt và những giọt nước mắt không nỡ chia xa dù buổi lễ đã kết thúc - Ảnh: TÚ NGÂN

Mừng vì học sinh đã lớn, biết quan tâm những người xung quanh

Cô Võ Thị Hồng Ngọc (giáo viên chủ nhiệm lớp 5D) rưng rưng khi nhìn các học trò bé bỏng dần trưởng thành: "Tôi đã dạy lớp 5 được ba năm rồi, năm nào cũng chia tay học sinh, mỗi lần đều là một cảm xúc khác nhau. Nhớ ngày đầu, các em còn rụt rè, xa lạ. Giờ đây, khi rời xa mái trường này, các em đã biết quan tâm, biết sẻ chia với mọi người xung quanh".

Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học- Ảnh 8.

Cô Hồng Ngọc (giữa) tham gia trò chơi cùng các em học sinh - Ảnh: TÚ NGÂN

"Tôi sẽ rất nhớ những lần thấy cô mệt vì bận rộn công việc, các em học sinh liền động viên: 'Cô nghỉ đi hoặc ngủ một chút thôi cho đỡ mệt, tụi con sẽ ngồi làm bài trật tự, cô đừng lo'. Nghe mà thương quá chừng. Hay những buổi sinh nhật giản dị dành cho các em, những tờ giấy nhỏ đầy lời chúc yêu thương từ các em gửi cho cô.

Những lời quan tâm tuy đơn giản nhưng thể hiện sự thấu hiểu và trưởng thành của em học sinh qua từng ngày, đó là động lực giúp tôi vững vàng và thầm biết ơn hành trình mình đang đi. Tôi mong các em luôn ngoan, học tốt và giữ mãi những tình cảm trong trẻo đó suốt những năm tháng trưởng thành", cô Ngọc xúc động chia sẻ.

Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học- Ảnh 9.

Giây phút các em học sinh mong chờ...

Đêm lửa trại tri ân đầy cảm xúc của học trò tiểu học- Ảnh 10.

'Wowww' ngọn lửa được thắp sáng rực rỡ, như chính niềm tin và hy vọng mà thầy cô đã gửi gắm trong từng cái ôm, từng lời dặn dò - Ảnh: TÚ NGÂN

Hy vọng đây sẽ là kỷ niệm thật đẹp của các em mãi về sau

Thầy Lê Duy Linh (hiệu phó nhà trường) chia sẻ: "Khi quyết định lựa chọn hoạt động đốt lửa trại trong ngày chia tay các em học sinh lớp 5, nhà trường mong rằng các em học sinh có một buổi tối được quay quần cùng nhau trong không khí ấm áp, ý nghĩa.

Đây là khoảnh khắc đặc biệt để các bạn học sinh đánh dấu lại những kỷ niệm 5 năm ở trường, cùng nhau bày tỏ tình cảm, sự tri ân đến với thầy cô, cha mẹ.

Đây cũng là cách để giáo dục lòng yêu thương, là điều mà nhà trường luôn mong mỏi và muốn lan toả. Chúc cho các bạn học sinh thân yêu của thầy sẽ thật vui tươi, khoẻ mạnh và học tốt ở môi trường mới".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: