3 ngọn núi gần TP.HCM, gen Z có thể chinh phục dịp lễ 2-9

Thứ tư, 28/08/2024 17:06 (GMT+7)

3 ngọn núi này cách TP.HCM chỉ khoảng 100 km, thuận tiện di chuyển. Khi đến đây dịp lễ 2-9, bạn có thể thỏa thích tận hưởng thiên nhiên trong lành, thoáng đãng.

3 ngọn núi gần TP.HCM, gen Z có thể chinh phục dịp lễ 2-9- Ảnh 1.

Ngắm nhìn Tây Ninh từ đỉnh núi Bà Đen - Ảnh: LÃ KHÁNH GIANG

Núi Dinh – địa điểm cho người mới bắt đầu leo núi

Núi Dinh thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nếu di chuyển bằng xe máy dịp lễ 2-9 này, bạn nên đi theo lộ trình: từ Sài Gòn qua phà Cát Lái ra quốc lộ 51, đến ngã ba Long Sơn. Nhìn bên trái ngã ba sẽ có đường dẫn vào quốc lộ 56, chạy thẳng là có bảng chỉ dẫn.

Đến với núi Dinh, bạn hãy thử leo cung xanh để đến đỉnh La Bàn. Nơi đây có một tảng đá lớn, bằng phẳng, hướng mắt nhìn xuống mặt đất. Từ độ cao 500m, bạn sẽ có những bức hình check-in xịn sò.

3 ngọn núi gần TP.HCM, gen Z có thể chinh phục dịp lễ 2-9- Ảnh 3.

Không gian thoáng đãng tại đỉnh La Bàn tại núi Dinh - Ảnh: LÃ KHÁNH GIANG

3 ngọn núi gần TP.HCM, gen Z có thể chinh phục dịp lễ 2-9- Ảnh 4.

Núi Dinh cũng là nơi lý tưởng để các bạn trẻ hòa mình với thiên nhiên - Ảnh: LÃ KHÁNH GIANG

Dọc đường leo, bạn có thể dễ dàng bắt gặp các loài vật như khỉ, chim và cả những chú chó thân thiện được nuôi ở chùa.

Rời khỏi núi, có thể ghé đến Suối Đá gần đó để tắm. Lưu ý là không nên đến sau 4h chiều vì nhiều muỗi, trời tối.

Núi Chứa Chan – dẫu đi nhiều lần vẫn chưa chán

Núi Chứa Chan được xem là nóc nhà Đồng Nai với độ cao 837 mét so với mực nước biển, đòi hỏi "trình" leo núi của bạn.

Núi Chứa Chan có hai đường leo chính: leo bằng đường cột điện và đường chùa. Khi xuống bằng đường chùa sẽ có cáp treo, đi khoảng ⅓ núi.

Còn đường cột điện có nhiều bậc thang, dễ leo hơn. Tuy nhiên, sau 20 cột đầu, bạn sẽ gặp khó khăn vì có nhiều đá lớn, xếp chồng lên nên đường đi có phần trắc trở.

3 ngọn núi gần TP.HCM, gen Z có thể chinh phục dịp lễ 2-9- Ảnh 6.

Núi Chứa Chan vào những ngày thời tiết đẹp, cỏ cây xanh tươi - Ảnh: LÃ KHÁNH GIANG

Nếu đi vào ngày mưa, cần cẩn thận trơn trượt. Ngoài ra, cũng sẽ có những con cuốn chiếu cỡ lớn xuất hiện, bạn cần chuẩn bị tinh thần để đỡ sợ.

Khi leo núi, bạn nên mang theo thuốc chống côn trùng. Dĩ nhiên, thức ăn, nước uống là không thể thiếu.

Để đến núi Chứa Chan, bạn có thể đi xe máy hoặc xe buýt. Nếu muốn nhiều trải nghiệm hơn, bạn có thể chọn đi tàu với lộ trình từ ga Sài Gòn xuống ga Long Khánh.

Từ ga Long Khánh bạn rẽ phải, đi bộ khoảng1km là tới trạm xe buýt đón xe số 10. Bạn nhờ bác tài cho mình xuống điểm gần chân núi nhất. Sau đó, đi theo Google Maps để đến nhà cô Yến (giữ xe) và bắt đầu leo núi tại đó.

Núi Bà Đen – choáng ngợp trước thiên nhiên kỳ vĩ

Để chinh phục được núi Bà Đen cao 996 mét bằng đường cột điện, bạn có thể mất đến 5 tiếng để chinh phục những mỏm đá lớn nhỏ. Nhưng khi lên đến đỉnh núi, mọi mệt nhọc sẽ tan biến. Bạn sẽ chìm đắm trong thiên nhiên hùng vỹ tại đây.

3 ngọn núi gần TP.HCM, gen Z có thể chinh phục dịp lễ 2-9- Ảnh 7.

5 tiếng leo núi là khoảng thời gian đáng nhớ của các bạn trẻ - Ảnh: LÃ KHÁNH GIANG

Đến núi Bà Đen, bạn cần lưu ý cách ăn mặc sao cho lịch sự, trang nghiêm. Bạn có thể mang theo một bộ đồ để thay. Ở đây có sẵn chỗ nghỉ, nhà vệ sinh miễn phí cho khách du lịch.

3 ngọn núi gần TP.HCM, gen Z có thể chinh phục dịp lễ 2-9- Ảnh 8.

Check-in cùng tượng Phật Bà Đen - Ảnh: LÃ KHÁNH GIANG

Trên đây là 3 ngọn núi đáng chinh phục nhất cho ngày 2-9 sắp tới. Chúc bạn có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn và trải nghiệm được nhiều địa danh đẹp của đất nước mình.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: