3 thay đổi nhỏ giúp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường

Thứ bảy, 18/04/2026 10:08 (GMT+7)

Không phải đổi màu đâu nha mà là “xanh” trong cách sống đặc biệt: từ những thói quen tiết kiệm năng lượng mỗi ngày.

U15 bỗng hóa thành 'người xanh', chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Bạn Lê Vy đi metro - Ảnh: THU HƯƠNG

Từ lớp học, góc trường đến cả chuyện đi lại, tụi mình đang góp phần làm mọi thứ "xanh" hơn theo cách rất riêng.

Tiết kiệm năng lượng - Chuyện không của riêng ai

Dạo gần đây, tụi mình hay nghe người lớn nhắc chuyện xăng tăng giá, điện cũng cần dùng tiết kiệm hơn. Nghe có vẻ là chuyện “xa xa”, nhưng thật ra lại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của tụi mình.

Khi điện, xăng sử dụng nhiều hơn, chi phí sinh hoạt cũng tăng lên. Điều đó có thể khiến ba mẹ tụi mình phải cân nhắc nhiều hơn trong việc chi tiêu, từ chuyện đi lại đến sinh hoạt mỗi ngày. Vì vậy, sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

U15 bỗng hóa thành 'người xanh', chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 2.

Thùy Linh tận dụng thời gian trên xe buýt đểhọc bài hoặc đọc sách - Ảnh: TUYẾT NHI

Và tụi mình - những cư dân U15 - cũng đang bắt đầu thay đổi từ những điều rất nhỏ. Cùng xem tụi mình đã “hóa xanh” như thế nào nhé!

Xanh di chuyển

Một trong những cách “hóa xanh” rõ nhất chính là chuyện đi lại mỗi ngày. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xe máy, nhiều bạn bắt đầu chọn cách đi học thân thiện hơn với môi trường. Xe buýt là một trong những lựa chọn quen thuộc.

Bạn Nguyễn Thùy Linh (lớp 8 Trường THCS Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP.HCM) chia sẻ: “Mình đi xe buýt đến trường gần một năm rồi, vừa tiện vừa đỡ tốn chi phí cho ba mẹ”.

Với những bạn nhà gần, đi bộ hoặc đi xe đạp là cách quen thuộc, vừa nhẹ nhàng vừa giúp cơ thể vận động mỗi ngày.

Ngoài ra, metro cũng đang dần trở thành trải nghiệm mới của nhiều bạn học sinh khi đi xa hoặc đi chơi cuối tuần. Bạn Nguyễn Hoàng Lê Vy (lớp 8A3 Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ, bạn thường đi metro khi cùng gia đình vào khu vực trung tâm để vui chơi và tham quan.

“Đi metro nhanh, mát và không bị kẹt xe. Có lần mình đi từ phường Thủ Đức vào phường Sài Gòn, vừa đỡ mệt, vừa được ngắm cảnh thành phố từ trên cao”, Lê Vy kể.

Xanh lớp học

Không chỉ trên đường đi, “hóa xanh” còn bắt đầu ngay trong lớp học. Ở lớp 9/2 (Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TP.HCM), các bạn có một “quy tắc nhỏ” khá thú vị: quy tắc 3 giây trước khi rời lớp.

Trước khi bước ra khỏi cửa, ai cũng dừng lại khoảng 3 giây để nhìn nhanh một vòng quanh lớp xem đèn đã tắt chưa, quạt đã dừng chưa, bàn ghế đã ngay ngắn chưa.

U15 bỗng hóa thành 'người xanh', chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 3.

Những lời nhắc nhở tiết kiệm điện được dán ở lớp Tâm An - Ảnh: TUYẾT NHI

Không chỉ dừng lại ở đó, trong lớp còn có những tờ giấy nhắc nhở được dán ngay trên tường và gần cửa lớp với dòng chữ đơn giản như “Nhớ tắt điện, nhớ tắt quạt”. Những lời nhắc tưởng chừng rất bình thường nhưng giúp cả lớp dễ nhớ hơn mỗi ngày.

Bạn Âu Tâm An chia sẻ: “Ban đầu tụi mình hay quên lắm. Nhưng sau khi cô nhắc và cả lớp cùng dán bảng nhắc nhở trên tường, ai cũng để ý hơn. Giờ thì trước khi ra khỏi lớp, tụi mình tự dừng lại vài giây để kiểm tra một lượt”. Chỉ một hành động nhỏ lặp lại mỗi ngày, lớp học không chỉ gọn gàng mà còn tiết kiệm điện hiệu quả.

Xanh môi trường

Nếu lớp học “xanh” nhờ thói quen thì sân trường lại “xanh” theo đúng nghĩa đen là nhờ cây cối. Bạn Lê Uy Lân (lớp 9A1 Trường THCS Nguyễn Thị Hương, xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết: “Lớp mình có một góc nhỏ ở cuối hành lang, trước đây hơi trống. 

Sau đó, cô cho tụi mình mang vài chậu cây đến đặt ở đó. Mỗi tuần, tụi mình thay nhau tưới cây, lau lá, chăm sóc. Giờ góc nhỏ xanh hơn hẳn, đi ngang thấy dễ chịu lắm”.

Những mảng xanh không chỉ làm đẹp trường mà còn giúp không gian mát mẻ hơn. Nhờ vậy tụi mình hạn chế sử dụng quạt và các thiết bị làm mát ở những nơi không thật sự cần thiết, góp phần tiết kiệm điện.

Những điều nhỏ được lặp lại mỗi ngày, lâu dần sẽ trở thành thói quen. Và chính những thói quen đó đang âm thầm lan tỏa, giúp tụi mình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường từng ngày. Hãy bắt đầu “hóa xanh” từ những điều quen thuộc nhất, vì mỗi thay đổi nhỏ hôm nay đều góp phần tạo nên môi trường tốt hơn cho ngày mai!

Bạn đã thử xe đạp điện công cộng chưa?

Một cách di chuyển “xanh” khác mà tụi mình có thể thử là xe đạp điện công cộng. Bạn Trần Nguyễn Vân Anh (lớp 8A8 Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Ban đầu mình hơi lo vì chưa quen cách mở khóa xe, nhưng sau khi được người thân hướng dẫn, mình thử quét mã và xe mở khá nhanh. Chạy một đoạn thấy xe êm, dễ điều khiển nên mình tự tin hơn”.

U15 bỗng hóa thành 'người xanh', chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 4.

Vân Anh thích thú trong lần đầu trải nghiệm xe đạp điện công cộng - Ảnh: TUYẾT NHI

Với bạn, việc có thể trả xe ở nhiều trạm khác nhau là điểm tiện lợi, nhất là khi di chuyển những quãng đường ngắn như đi học thêm hay đi chơi gần nhà. Đây cũng là một cách giúp giảm bớt sử dụng xe máy, từ đó tiết kiệm xăng và góp phần bảo vệ môi trường.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: