4 'hint' cho thấy có ai đó đang 'rắc thính'

Thứ năm, 31/07/2025 20:56 (GMT+7)

Nếu dạo này bạn thấy một ai đó hơi bị... đáng nghi thì xin mời: cuộc điều tra thám "thính" học đường bắt đầu!

4 'hint' cho thấy có ai đó đang 'rắc thính' - Ảnh 1.

Ảnh minh họa bởi GEMINI AI

Nhưng mà khoan… "thám thính" ở đây không chỉ là điều tra truy vết như thám tử Conan đâu nghen. Thám "thính" còn là thám xem có ai thả thính mình không đó.

Hint 1: Hay "đụng độ tình cờ"... một cách không tình cờ

"Sáng nào mình cũng vô lớp đúng 6h59. Mà không hiểu sao bạn đó cứ xuất hiện đúng lúc mình vừa đặt cặp xuống. Gặp hoài luôn đó. Ra căn tin mua bánh mì cũng thấy, đi giặt giẻ lau bảng cũng thấy tò tò theo, ra bãi xe cũng thấy đang dắt xe kế bên."

Nếu dạo gần đây bạn cứ hay "đụng mặt" một người nào đó ở hành lang, căn tin, thư viện, nhà xe,... mà lại toàn đúng ngay những khung giờ quen thuộc hằng ngày, thì chưa chắc đó là ngẫu nhiên đâu nha. Biết đâu bạn đang nằm trong kế hoạch của người ta rồi đó.

Đi ngang qua bạn, xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất như gió, bật mí nha, bởi vì có người muốn nhìn thấy bạn, dù chỉ một chút xíu mỗi ngày thôi đó.

Hint 2: Hay hỏi mấy câu kiểu…"biết rồi mà còn hỏi!"

"Bạn đó lạ lắm luôn á. Rõ ràng lần nào thầy gọi lên bảng cũng giải bài ro ro, giỏi vậy mà cứ lân la lại hỏi bài mình hoài à. Người gì đâu mà ngáo ngơ, hôm nào kiểm tra cũng không nhớ, toàn hỏi lại mình. Kì ghê!"

Nếu có một người cứ thường xuyên hỏi han bạn mấy chuyện học hành, mà bạn thì biết chắc là người ta không đến nỗi tệ vậy đâu, thì có thể đó không phải do đãng trí mà là… cố tình đó nghen!

Chớp lấy cơ hội để bắt chuyện, hỏi bài, mượn vở,... tất cả đều là cách "hợp pháp" để ở gần bạn lâu hơn. Đây là chiêu của những người vừa thích vừa ngại nè.

Hint 3: Cứ ghẹo hoài mà không ghét nổi

"Bạn đó lúc nào cũng gọi mình là bà cụ non chỉ vì mình hay lên tiếng nhắc cả lớp giữ trật tự. Mỗi lần mình quên đem vở thì y như rằng hắn ghẹo: "Chời ơi, như vầy mà cũng là lớp phó". Lúc đầu mình tưởng bạn đó không ưa mình thiệt… mà nghĩ lại, sao bạn chỉ gắt với mỗi mình vậy ta?"

Ở tuổi học trò, có một kiểu thả thính hơi... kỳ cục: cố tình đối đầu với người mình thích. Họ cố tình chọc ghẹo bạn, "cà khịa" vài câu, hay bày trò phá rối - tất cả chỉ để bạn nhớ họ hoài. Teen mình hay đã "nghiện còn ngại", không dám bắt chuyện thẳng thắn, nên phải tìm cớ để lại gần vậy đó.

Cho nên nếu bạn hay bị "cà khịa có chọn lọc", bị ghẹo mà không thấy ai khác bị như mình, thì đừng giận vội nha… biết đâu đó là một cách "thả thính trá hình" đó!

Hint 4: Đôi mắt lỡ "bật mí" rồi nha!

"Nói chứ…mỗi lần mình ngẩng đầu lên là lại thấy bạn đó đang nhìn mình. Mà lúc mình quay qua thì vội quay đi chỗ khác liền. Có hôm mình làm MC cho buổi Đại hội Chi đoàn, mình phát hiện bạn đó chăm chú theo dõi lạ thường (bình thường hay ngủ gật mà nhỉ)."

Ánh mắt là thứ khó giấu - nhất là khi thích một người. Dù có quay mặt đi chối đây đẩy, thì ánh nhìn lại "khai" hết mọi cảm xúc bên trong.

Nếu bạn bắt gặp ai đó thường xuyên hướng mắt về phía mình, dõi theo những lúc bạn giơ tay phát biểu, xung phong lên bảng, hay chỉ đơn giản là đang nghe giảng… thì khả năng cao là trái tim người ta đang "rụng một nhịp" vì bạn rồi đó nha.

Chốt lại nè:

Từ những lần vô tình đụng mặt, những câu hỏi tưởng vu vơ, hay cả ánh mắt cứ lỡ nhìn bạn hoài,... tất cả đều là những tín hiệu nhỏ xíu mà chỉ cần bạn "bắt sóng" được, sẽ thấy có người đang âm thầm để ý bạn nhiều lắm đó.

Thế nên, nếu tim bạn cũng có chút rung rinh thì đừng ngại phát tín hiệu lại nha. Biết đâu từ một pha thám "thính" vui vui, bạn lại phá được một vụ án "tình iu gà bông" thì sao?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: