6 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học của học sinh Trường THCS Tân Tạo

Thứ bảy, 14/03/2026 20:00 (GMT+7)

Mời bạn đọc 6 bài tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026, đều đến từ Trường THCS Tân Tạo (phường Bình Tân, TP.HCM).

Từ lớp học đến tương lai - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Từ lớp học đến tương lai

Tiếng trống trường ngân vang ngày mới,

Hành trang em là những ước mơ.

Bảng đen, phấn trắng như lời nhắn gửi,

Bay vào tương lai chớ hững hờ.

Từng con chữ dựng thành đôi cánh,

Mỗi bài thơ, mỗi phép toán hiền.

Một bức tranh dệt đầy sắc thắm,

Tuổi học trò - khởi điểm bình yên.

Mai tung cánh giữa trời bão tố,

Vẫn tự tin, chẳng sợ gian nan.

Từ lớp học, vườn mơ trỗi dậy,

Bay vào tương lai, sáng vạn ngàn.

ĐẶNG THỊ MINH NGỌC (Lớp 8/12 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)

Tương lai rực rỡ

Tôi cất bước giữa trời sao lộng lẫy,

Mang giấc mơ bay đến tận mai sau.

Con tàu ánh sáng rẽ mây trời lấp lánh,

Chở khát khao vượt giới hạn trăng sao.

Tôi không sợ những hành tinh xa lạ,

Không ngại ngần trước thử thách không tên.

Tương lai ấy - nơi loài người cùng hát,
Dưới vòm trời của tri thức vươn lên.

Robot biết yêu và cây xanh vẫn thở,

Trái đất lành, không bóng tối chiến tranh.

Trẻ con lớn lên cùng niềm tin rộng mở,

Ngẩng cao đầu giữa vũ trụ long lanh.

Tôi bay mãi giữa không gian bất tận,

Mang trái tim không ngủ giữa thời gian.

Từng nhịp đập là một lời nhắn nhủ:

Tương lai là do chính chúng ta làm.

LÊ TÔ BẢO NGHI (Lớp 6/4 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)

Ngày mai vẫy gọi

Tương lai đang vẫy gọi

Như sóng hát ngoài khơi

Em lắng nghe tiếng gió

Nhẹ thì thầm trong đời.

Đường dài còn thử thách

Chẳng làm em lùi chân

Có niềm tin thắp sáng

Em sẽ bước dần dần.

Ngày mai là ngọn gió

Đẩy cánh buồm đi xa

Em bay vào hy vọng

Mang ước mơ chan hòa.

BÙI BẢO TRÂN (Lớp 8/3 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)

Những màu em yêu

Chiều chiều thả cánh diều con

Bay lên cùng gió bay còn xa hơn

Em mơ cưỡi gió dập dờn

Bay qua mái ngói bay vờn ngọn cây.

Bay lên khỏi những tháng ngày

Có con đường nhỏ có bầy chim non

Vẫn còn giữ những mùa trong

Như khi em hát giữa đồng thơ ngây.

Tương lai là chiếc lá bay

Rơi lên ước mộng mọc đầy cánh sao

Em không mong chạm trời cao

Chỉ mong được giữ những màu em yêu.

BÙI MINH THƯ (Lớp 8/9 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)

Tô sắc giấc mơ

Em mang đôi cánh nhỏ,

Bay giữa trời bao la.

Mang theo niềm hy vọng,

Vẽ ước mơ ngọc ngà.

Em bay vào trang sách,

Từng con chữ sáng ngời.

Học cho đời rực rỡ,

Cho ngày mai đẹp tươi.

Em yêu màu xanh biếc,

Yêu nụ cười tuổi thơ.

Bằng bàn tay cần mẫn,

Em tô sắc giấc mơ.

Dẫu đường xa bão tố,

Em vẫn chẳng ngại ngần.

Vì tương lai phía trước,

Chờ em đến - làm thân.

TRẦN NGUYỄN THANH THƯ (Lớp 7/7 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)

Bay vào tương lai

Gió nâng đôi cánh

Nắng trải con đường

Em đi phía trước

Ngát màu yêu thương.

Ước mơ bé nhỏ

Giấu trong bàn tay

Bay qua đỉnh núi

Vượt ngàn mây bay.

Trái tim rực sáng

Khát khao dâng đầy

Em không dừng bước

Bay vào tương lai.

BÙI NGỌC KIM NGÂN (Lớp 7/2 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: