Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Tôi ước mọi người đều được hạnh phúc

Thứ ba, 24/02/2026 20:34 (GMT+7)

Mời bạn đọc tản văn tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho Đội viên, học sinh lần 9 của bạn Nguyễn Bảo Long (lớp 8/1,Trường THCS Bình Trị Đông).

Tôi ước mọi người đều được hạnh phúc - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Một tuần trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức mới đầu tuần đó mà đã đến cuối tuần. Và trong khoảng thời gian rất vội đã có biết bao nhiêu việc xảy ra, con người vất vả mưu sinh, đồng bào chung tay vượt lũ...

Thời gian biểu của một học sinh như tôi cũng vô cùng bận rộn nên ngoài giờ hoàn thành bài vở, tôi thường ngủ nghỉ và rèn luyện thể thao. Nhưng hôm nay khác hẳn mọi ngày, tôi vô tình lạc vào một nơi mà mọi thứ xung quanh đều rất đẹp.

Trước tiên, tôi lạc đến một ngôi nhà đầy trẻ em. Các bạn nhỏ tươi vui, niềm hạnh phúc rạng rỡ trên từng khuôn mặt. Thì ra trước đây các bạn là trẻ mồ côi nhưng hôm nay tất cả các bạn đều được cha mẹ đến nhận lại con và đón về. Cha mẹ các bạn ôm ấp, yêu thương và hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi các bạn thêm lần nào nữa. Ôi! Thật quá tuyệt vời!

Chưa kịp nhảy hát chia vui cùng các bạn thì tôi đã xuất hiện ngay trước một viện dưỡng lão không khác gì khách sạn cao cấp.

Các ông cụ, bà cụ được ở phòng riêng, gần nhau, được nằm nệm êm, chăn ấm. Mỗi phòng đều có cô y tá kiểm tra sức khỏe, chăm sóc các cụ rất chu đáo. Các cô còn lắng nghe các cụ tâm sự, kể chuyện thời còn trẻ.

Phòng các cụ luôn sạch sẽ, có mùi hương thư giãn rất dễ chịu, hoa tươi rực rỡ. Nhìn cụ nào cũng an nhiên, tâm trạng thoải mái. Các cụ đã cống hiến cả đời nên những ngày tháng sau được mọi người trân quý, chăm sóc, yêu thương.

Tôi lại tìm đường về nhà. Con đường hôm nay sao sạch quá, không có một tí rác vụn nào. Dưới gầm cầu cũng không có người vô gia cư ngủ.

Đi một hồi thật lâu, tôi cũng về được đến trường mình. Trường đã được sơn mới và xây cao thêm. Trong sân trường còn có cả hồ bơi. Nhà vệ sinh sạch bóng. Phòng máy tính được trang bị toàn bộ máy mới, cấu hình mạnh.

Thư viện trường được nới rộng, những cuốn sách vừa được xuất bản cũng đầy khắp các kệ. Không hiểu sao đang trong giờ học mà học sinh đọc sách nhiều thế.

Tôi hỏi thầy tổng phụ trách mới biết, giờ tất cả các trường chỉ học có bốn tiết một ngày, không thi nhiều như trước nên học sinh có thời gian thư giãn, tự học, tự rèn luyện. Rồi tôi tự hỏi bản thân chẳng lẽ không còn học sinh cá biệt, nghiện game. Tự nhiên, tôi thấy mình lạc hậu quá. Mọi thứ đều đã thay đổi sao tôi chưa cập nhật kịp vậy.

Tới đây thì tôi đã nhớ đường, tôi chạy một mạch về nhà. Thật ngạc nhiên, ba mẹ tôi xây lại nhà khi nào mà tôi không hay. Trước mắt tôi, mọi nhà xung quanh cũng đều được xây mới cả.

Tôi gọi mẹ mở cửa. Mẹ trông thật xinh đẹp. Bình thường giờ này mẹ còn bận nấu ăn, sao hôm nay trông mẹ an nhàn vậy. Thì ra, ba mẹ đã trang bị khắp nhà toàn thiết bị thông minh. Nhà tôi có nhiều robot giúp việc nên mẹ đỡ vất vả. Mẹ dành nhiều thời gian tập thể thao nên mẹ càng tươi trẻ.

Tôi chào mẹ rồi chạy liền lên phòng của mình. Cửa phòng tự động mở, tôi mừng và thích quá liền thả người xuống nệm, tính ngủ một giấc thật sâu vì sáng mai lớp không có tiết học. Chưa kịp ngủ tôi đã nghe tiếng ba gọi:

“Bean! Sao không vào phòng ngủ vậy con?”

Chỉ là một giấc mơ thôi sao, tôi chợt tỉnh và nuối tiếc. Tôi ước giấc mơ của mình là sự thật. Tôi ước mọi người xung quanh đều được hạnh phúc, ba mẹ tôi không còn phải vất vả mưu sinh, đồng bào khắp nơi không còn phải chịu bão lũ, thiên tai. Tôi thầm nhắc nhở bản thân phải luôn nỗ lực vươn lên để có tương lai thật đẹp.

NGUYỄN BẢO LONG (Lớp 8/1 Trường THCS Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, TP.HCM)

Mời bạn lãnh nhuận bút

Mời tất cả các bạn có tác phẩm dự thi đã được đăng báo đến tòa soạn lãnh nhuận bút. Hãy gọi điện thoại số (028) 38297817 hoặc 0972717625 để được hướng dẫn cách thức lãnh nhuận bút nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: