Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU
Ngày trước, con người vật lộn tìm cách bù đắp những tổn thương đã gây ra cho thiên nhiên. Họ phát minh ra nhiều thứ hay ho: pin năng lượng mặt trời, đập thủy điện, túi tự phân hủy… và cả tớ nữa!
Tên tớ là Nemo, là một bé cá robot nhỏ nhắn xinh xắn mang trong mình sứ mệnh cao cả: thu dọn rác. Họ thả tớ xuống một vùng biển ở Thái Bình Dương để tớ làm vệ sinh biển hằng ngày. Đơn giản thế thôi, nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm đấy!
Ngày ấy, tớ chỉ là một con robot mới toanh được lập trình sẵn. Mối bận tâm duy nhất của tớ chỉ có một: rác.
Hôm nọ, có bạn rùa bị kẹt trong túi nhựa, mai bạn dính chặt mảnh thủy tinh. Tớ lại mải gom rác mà không để ý làm bạn rùa bị thương. Bạn ấy hét lên nghe đau đớn lắm. Mọi người phải dỗ dành cả một buổi chiều thì bạn mới ngừng khóc. Ôi, tớ hối hận quá, sao lúc ấy tớ không nhẹ nhàng hơn một chút? Sao tớ lại đặt mục đích của mình lên trên cả một sinh mạng?
Đó là bài học đầu tiên của tớ: quan tâm đến người khác đi nào bạn nhỏ!
Rồi sau này, các nhà khoa học giao cho tớ thêm một nhiệm vụ: cho cá ăn. Chà, nghe thì dễ lắm, nhưng làm rồi mới thấy rắc rối quá chừng. Đồng hồ reo báo hiệu 12 giờ trưa, các bạn cá bơi vèo đến và vây quanh tớ.
Như bao ngày, tớ lấy thức ăn trong “túi” cho các bạn ăn. Nhưng đến chiều hôm ấy, vài chị cá kéo lại chỗ tớ than đau bụng. Trời ơi! Tớ có biết gì đâu, thức ăn đó là của con người làm ra mà! (Tớ đã nghĩ như thế).
Tớ nằng nặc không chịu nhận sai, tớ đổ lỗi cho loài người đã gặp sai sót trong sản xuất thực phẩm. Mãi đến khi nhận được kết quả xét nghiệm, tớ mới nhận ra: À, mình sai rồi. Tất cả là do tớ bảo quản thức ăn không đúng cách, làm thức ăn bị hư hỏng nặng. Ngày hôm sau, tớ đi xin lỗi tất cả các bạn cá bị đau bụng. Đó là bài học thứ hai của tớ: hãy nhìn nhận bản thân và biết sửa sai.
Chẳng biết từ bao giờ, tớ - một chú cá robot dọn rác đã trở thành “cụ già” ở xóm cá nhỏ này. Các bạn cá vẫn nhờ tớ giải quyết những vấn đề thường nhật của họ. Hôm nay, tớ nhận một vụ “hơi căng”. Hai bé cá cứ cãi nhau chí chóe. Nghe nói hai em đang giành nhau một chiếc nơ bướm làm bằng ngọc trai. Tớ đến gần, bình tĩnh hỏi:
- Có chuyện gì kể anh nghe nào!
Rồi bé cá lớn hơn kể:
- Chiếc nơ bướm ấy là của mẹ làm tặng em nhân ngày sinh nhật. Nhưng em gái nhỏ cứ đòi lấy, thậm chí có hôm còn trộm của em, em giận lắm! Mà người lớn ai cũng nói: “Làm chị phải biết nhường em nhỏ”.
Nghe thế, tớ chỉ điềm đạm hỏi một câu:
- Các em có thể cho anh biết vì sao mình lại muốn có chiếc nơ này không?
Bé em nhanh nhảu đáp:
- Dạ, vì nó đẹp!
Cô chị lại nói rồi bật khóc nức nở:
- Đó là quà của mẹ tặng em, vô giá lắm! Mẹ vất vả đi thu ngọc trai, bao nhiêu giọt mồ hôi và tình yêu đều nằm trong đấy. Em không thể rời xa nó!
Mãi đến sau này con người mới dạy tớ, đôi mắt là tâm hồn. Người ta thường rơi nước mắt khi buồn bã, uất ức hay tức giận. Còn về phần cô chị cá trong câu chuyện này, tớ - một con robot - chẳng thể rõ lý do vì sao cô chị khóc.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU
Nhưng tớ đã học được bài học thứ ba: Cảm xúc và những điều nhỏ bé nhưng vô giá và đẹp đẽ. Hành trình của tớ li kì thật đúng không? Mỗi ngày dưới đáy biển đều đem đến cho tớ một bài học mới, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Không biết ngày mai tớ sẽ khám phá thêm điều gì, tớ cũng hồi hộp lắm.
Nhưng có một điều tớ hiểu rõ hơn bao giờ hết: dù chỉ là một chú cá robot bé xíu được tạo ra từ những con chip và vi mạch, tớ vẫn có thể học cách quan tâm, biết sửa sai và trân trọng những điều nhỏ bé.
Và tớ tự hào được nói điều này lần nữa: Tên tớ là Nemo. Và tớ đang tiếp tục học cách trở thành một phần tốt đẹp của đại dương.
HUỲNH KIM KHÁNH (Lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM)
Mời tất cả các bạn có tác phẩm dự thi đã được đăng báo đến tòa soạn lãnh nhuận bút. Hãy gọi điện thoại số (028) 38297817 hoặc 0972717625 để được hướng dẫn cách thức lãnh nhuận bút nha!
Hội thi sẽ nhận bài đến hết ngày 26-4-2026. Hãy gửi bài ngay hôm nay kẻo trễ bạn nhé!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận