avatar TÂM HUỲNH

Thứ năm, 10/08/2023 06:32 (GMT+7)

Không chỉ ấn tượng bởi cái tên lạ, bạn Nguyễn Yasa Hami (lớp 7TC1 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7) còn được bạn bè gọi bằng nickname "đại sứ văn hóa".

Một người bạn đặc biệt

người Chăm được sinh ra ở Ninh Thuận nên ngay từ nhỏ Hami được tiếp xúc nền văn hóa Chăm Pa mỗi ngày. Đến tuổi đi học, cả nhà vào TP.HCM sinh sống.

Lúc đó, vì thay đổi môi trường đột ngột nên Hami không hòa nhập được với bạn cùng lớp. Nhưng rồi, từ từ cô bạn cũng dần thích nghi và quen với cuộc sống mới.

Hami thường tự hào khoe tên của mình rất đặc biệt, các bạn chỉ cần nghe qua một lần là nhớ ngay. Mỗi khi ai đó hỏi về mình, Hami không ngại chia sẻ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào mình như Lễ hội Katê, tháp chàm Pôklông Garai…

Đại sứ văn hóa Yasa Hami - Ảnh 1.

Hami và mẹ - Ảnh: NVCC

Không chỉ thế, Hami còn dạy bạn bè trong lớp tập nói tiếng Chăm nữa đó. "Nhìn các bạn bập bẹ nói theo mình thấy vui lắm, không nghĩ là các bạn có hứng thú và yêu thích văn hóa Chăm Pa đến vậy!", Hami chia sẻ.

Đại sứ văn hóa Yasa Hami - Ảnh 3.

Hami cùng bạn bè trong chương trình Vòng tay bè bạn Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2021-2022 - Ảnh: NVCC.

Hami kể, cô bạn rất thích các phong tục truyền thống của người Chăm. Trong đó, bạn thích nhất là lễ trưởng thành (hay còn gọi là lễ Karơh). Đây được xem là một nghi lễ quan trọng nhất với Hami vì khi đó cô bạn được cả cộng đồng làng, tôn giáo công nhận là người lớn. "Sau nghi lễ, mình cảm thấy đã trưởng thành hơn rất nhiều", Hami tự hào.

Ngoài ra, những dịp lễ, Tết quan trọng cả nhà Hami đều mặc áo dài truyền thống để làm lễ. Điểm đặc biệt của loại áo dài này là mặc chui đầu, không xẻ tà. Đây được xem là linh hồn của người Chăm. Tôn giáo của Hami theo chế độ mẫu hệ, vì thế bà ngoại (người phụ nữ sinh ra mẹ) sẽ được gọi bà nội và bà nội (người phụ nữ sinh ra ba) sẽ gọi là bà ngoại.

Bữa ăn của Hami cũng rất thú vị, ngoài những món ăn đơn giản hàng ngày còn có món Chăm đan xen. Chính vì thế lúc nào cô bạn cũng ăn thật ngon miệng.

Đại sứ văn hóa Yasa Hami - Ảnh 4.

Yasa Hami - Ảnh: NVCC.

Cô bạn giỏi giang

Là người Chăm nhưng Hami học tiếng Việt siêu giỏi, cô bạn "ẵm" ngay giải chữ đẹp cấp Trung ương ngay lần đầu tham gia. Không chỉ thế thôi đâu, Hami còn là chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố năm 2022 nữa đó.

Yasa Hami rất yêu chiếc khăn quàng của mình. Khoảnh khắc được mang khăn quàng trên vai, cô bạn thấy mình thật "đặc biệt". Hami cho biết, từ hồi tiểu học cô bạn đã rất tích cực tham gia các hoạt động Đội.

Trong một lần tham gia hội thi Nghi thức cấp quận, cô bạn lọt vào "mắt xanh" của thầy Nguyễn Minh Hiếu (Tổng phụ trách Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ). Vì thế, vừa bước vào lớp 6, Hami được "đặt gạch" làm chỉ huy trưởng đội trống kèn của trường.

Đại sứ văn hóa Yasa Hami - Ảnh 5.

Yasa Hami với áo dài truyền thống Chăm Pa - Ảnh: NVCC

Là đại biểu của thành phố tham gia Vòng tay bè bạn Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2021 - 2022, Hami được gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều bạn mới.

Không chỉ giới thiệu truyền thống Chăm Pa, Hami còn là "đại sứ" giới thiệu nền văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam đến bạn bè các nước.

Cô bạn còn khiến bạn bè quốc tế thích thú khi giới thiệu về các địa danh như Địa đạo Củ Chi, Chiến khu Rừng Sác, Phố đi bộ Nguyễn Huệ… Kết thúc chương trình, Hami tạo bất ngờ bằng cách tặng những chiếc cài tóc của đồng bào Chăm Pa đến đại biểu các nước khiến ai nấy đều thích mê.

Lan tỏa những giá trị văn hóa tinh thần và hoạt động năng nổ chính là cách mà Hami góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, dựng xây thành phố tương lai.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: