img

Thế là chuyến hành trình kéo dài 5 ngày 4 đêm (20 - 24/6/2023) với tổng quãng đường di chuyển gần 2.000km của Đội viên thành phố đã kết thúc. Niềm tự hào của các thành viên trong chuyến đi sẽ còn mãi khi các bạn đã hoàn thành thật xuất sắc vai trò của đại sứ hữu nghị quốc tế.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 1.

24 bạn Đội viên tiêu biểu của các quận huyện và TP.Thủ Đức đã hội quân tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (ngày 19/6/2023) để chuẩn bị thật nhiều phần việc cho chuyến hành trình xuất ngoại của mình. Nào là thiết kế các món quà như nút dây, móc khóa nhiều hình dáng rồi cùng 8 thầy cô Tổng phụ trách vận chuyển vật dụng, tủ sách, dụng cụ học tập… để trao tặng bạn bè ở thành phố Paksé, tỉnh Champasak.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 2.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM)

Bạn Mạnh Cường (lớp 5/2 trường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức) hào hứng: “Được tham gia chuyến đi này là điều bất ngờ nhất của mình. Mình rất mê hoạt động Đội và đây là phần thưởng rất lớn lao dành cho mình”. Thật hào hứng khi ai ai cũng cố gắng chung tay góp sức để mọi việc hoàn thành trước giờ G xuất phát (4 giờ sáng ngày 20-6).

Sau cùng thì lễ xuất quân hết sức gọn gàng của đoàn hành trình cũng diễn ra tại khuôn viên Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi vào chiều tối ngày 19-6 để sáng ngày 20-6, đoàn xuất phát thật sớm.

Tham dự lễ, chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) dặn dò các thành viên: “Các bạn chính là những đại sứ nhỏ tuổi của thành phố Bác đến nước bạn Lào trong hè này để thực hiện nhiệm vụ gặp gỡ, giao lưu, kết nối tình hữu nghị giữa thiếu nhi 2 nước Việt - Lào anh em. Chị mong các bạn sẽ thể hiện tốt vai trò của người Đội viên tiêu biểu, Cháu ngoan Bác Hồ và người bạn thân thiết của thiếu nhi nước bạn Lào…”

Nhớ lời dặn dò, các bạn đã cố gắng rất nhiều.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 3.

Các thành viên chuẩn bị vật phẩm trước khi lên đường.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 4.

Cùng nghe lời dặn dò, chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị Hội đồng Đội TP.HCM trước giờ xuất phát.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 5.

5 ngày hành trình, các thành viên trong đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một “nhà ngoại giao nhí”, khơi dậy tình yêu thương, tạo nên sự gắn bó giữa thiếu nhi 2 nước Việt - Lào.

Đến trường cấp 2 Samaxay, bạn Minh Uyên (lớp 8A5 trường Lam Sơn, Quận 6) nhanh chóng chủ động làm quen với bạn Ắ Nụ Lặc (lớp 8 người Lào).

Cả hai ngồi cạnh nhau, nói chuyện cười vui, chơi đùa và nhảy múa cùng nhau. Bạn Uyên chia sẻ: “Mình rất muốn làm quen với tất cả các bạn Lào, các bạn rất vui vẻ, dễ thương”.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 6.

Đoàn đến thăm Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Champasak.

Hay như bạn Nguyễn Quốc Khánh (lớp 9A16 trường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình) khi vừa bước chân vào hội trường hữu nghị Việt - Lào đã nghe giai điệu hào hùng của bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng do học sinh nước Lào hát vang. Bạn vỗ tay rần rần, hát cùng các bạn học sinh Lào rồi nhanh chóng trao tặng những món quà nhỏ cho học sinh tại đây.

Các bạn thiếu nhi Việt Nam đã làm không khí sôi động và gần gũi hơn rất nhiều khi cuối buổi gặp gỡ đã nhiệt tình tham gia trò chơi vận động với học sinh nước bạn Lào. Rất nhiều thành viên tin rằng: “Đối với thiếu nhi thì chơi cùng nhau sẽ là cách tốt nhất để hiểu nhau”.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 7.

Trao tặng trống Đội cho các bạn Đội viên tại các Liên Đội.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 8.

Tay trong tay với Đội viên các trường khi ghé thăm.

Còn khi đến tham quan nhà máy chế biến café Dao Heuang lớn nhất tỉnh, các bạn đại sứ nhí đã mạnh dạn đặt câu hỏi với lãnh đạo nhà máy về những sản phẩm nổi tiếng tại đây.

Hay như khi đến tòa nhà của Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Champasak, các bạn đã chia sẻ những thành tích tốt của mình trong quá trình học tập và sinh hoạt Đội. Các thành viên đều làm tròn vai của một đại sứ hữu nghị.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 9.

Trong chuyến hành trình, các bạn được tham quan rất nhiều di tích lịch sử, địa danh nổi tiếng của nước Lào như: Đền Wat Phou với hơn 1.000 năm tồn tại, thác nước Tad Yuang cao hàng chục mét, Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Cayson Phomvihan tại tỉnh Champasak…

Đến tham quan Đền Wat Phou, bạn Nguyễn Hoàng Thắng (lớp 9/1 trường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) tự hào: “Thăm nước bạn, mình nhớ đến nước mình. Nước bạn có Wat Phou thì nước mình có Cố đô Huế Hoàng, Thành Thăng Long… Thêm yêu lịch sử Việt Nam hàng nghìn năm văn hiến”.

Còn bạn Ngô Phương Anh (lớp 8/5 trường Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh) đứng dưới chân thác Tad Yuang đã tự hào chia sẻ: “Nước mình có thác Bản Giốc thuộc top 4 thác nước xuyên quốc gia lớn nhất thế giới đó các bạn!”. Tất cả thành viên trong đoàn hành trình tin rằng: “Đi để có thêm bạn bè bốn phương và cũng thêm yêu quê hương đất nước mình!”.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 10.

Tham quan thác nước Tad Yuang.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 11.

Tham quan Đền Wat Phou.

Chia tay chuyến hành trình, các đại biểu luôn ghi nhớ, Việt - Lào là hai nước anh em, núi liền núi, sông liền sông, hai dân tộc Việt - Lào mãi mãi là những người anh em không bao giờ bị chia cắt. Đó là mong muốn của mọi người yêu hòa bình và của chính các bạn thiếu nhi - đại sứ hữu nghị nhỏ tuổi, những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ giữ gìn tình đoàn kết này mãi về sau.

Chuyến hành trình Giao lưu thiếu nhi TP.HCM - Nước CHXHCN Việt Nam với thiếu nhi tỉnh Champasak - Nước CHDC Nhân Dân Lào năm 2023 do Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 20/6 đến 24/6/2023 với sứ mệnh đặc biệt lan tỏa tình hữu nghị thắm thiết giữa thiếu nhi Việt Nam và Lào…

Đây là hoạt động lớn trong hè dành cho Đội viên tiêu biểu của thành phố. Năm nay, có 32 Đội viên và anh chị phụ trách tham dự chuyến xuất ngoại này. Trong chuyến hành trình, đoàn đã trao hàng chục suất học bổng, tủ sách, dụng cụ học tập… cho Đội viên học sinh nước bạn Lào.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 14.

24 đại sứ nhỏ tuổi đều là những Đội viên tiêu biểu, Chỉ huy Đội giỏi vì thế các bạn luôn tạo không khí sôi động trong tất cả các buổi giao lưu, giúp mọi người, bạn bè cảm thấy như người nhà của nhau…

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 15.

Thân nhau như đã quen từ rất lâu.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 16.

Sàn diễn flashmob sôi động, gần gũi ngay tại hội trường.

Chụp hình cùng các bạn Lào đang mặc trang phục truyền thống rất xinh!

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 18.

Tặng bạn bè Lào những món quà nhỏ mang từ Việt Nam.

Ảnh bìa bất ngờ

Xuất hiện trên ảnh bìa ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ số 26 là bạn Phạm Hà Mỹ An (lớp 7/1 trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12, TP.HCM, Việt Nam) và bạn Phệt Nị Pha Đuông Pá Sợt (lớp 5 trường TH Hữu Nghị Việt Lào, TP.Paksé, tỉnh Champasak, Lào).

Khi nhìn thấy hình mình trên trang bìa báo Khăn Quàng Đỏ bằng file ảnh trước khi xuất bản, cô bạn Lào vô cùng vui sướng và được cả đoàn chúc mừng.

Bạn chia sẻ: “Mình bất ngờ lắm. Đây là kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ, đặc biệt là ảnh bìa xuất hiện tại Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị Việt - Lào. Mình mong năm sau các bạn Việt Nam sẽ đến thăm trường mình nữa nha!”.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 19.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 20.

Hành trình của những đại sứ hữu nghị mang khăn quàng đỏ - Ảnh 21.

NGUYỄN HƯNG và các bạn Đội viên PHƯƠNG ANH - HOÀNG THẮNG - QUỐC KHÁNH
NGUYỄN HƯNG -CTV
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Bóng hai đứa khuất dần trong dòng người hối hả, mẹ nó và mẹ Xuân Lan ngồi trong quán cà phê đối diện nhìn nhau cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?