Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Tuyệt vời hơn nữa trong tương lai

Thứ năm, 12/03/2026 19:11 (GMT+7)

Mời bạn đọc tản văn tham dự Hội thi Sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh của bạn Tô Kỳ Nam (lớp 6A1, Trường THCS Nguyễn An Khương, xã Hóc Môn).

Tuyệt vời hơn nữa trong tương lai - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Tôi học ở ngôi trường nằm gần con đường song hành, phía đầu kia là ra đường Xuyên Á ồn ào và nhiều xe lớn.

Mỗi sáng đi học, tôi đều nhìn thấy mặt trời soi lên những tòa nhà cao tầng, nghe tiếng xe lướt trên đường và cảm nhận nhịp sống rộn ràng của thành phố. Thành phố hôm nay khác lắm, nhưng trong trí tưởng tượng của tôi nó sẽ còn tuyệt vời hơn trong tương lai!

Tôi nhắm mắt lại và bỗng chốc thấy mình đang bay trên một chiếc xe năng lượng gió trông như con chim sẻ khổng lồ làm bằng sợi thủy tinh trong suốt. Xe không cần bánh, chỉ có cảm biến định hướng và năng lượng tái tạo.

Tôi lướt qua những cánh rừng thẳng đứng phủ đầy cây xanh mọc trên mái của những tòa nhà chọc trời. Dưới chân, những con đường trong suốt tự phát sáng khi đêm xuống, còn dòng sông nhân tạo uốn lượn quanh khu dân cư mang lại hơi thở mát lành cho thành phố.

Thành phố của tương lai không còn khói bụi, không còn tiếng còi xe. Tất cả phương tiện đều chạy bằng năng lượng mặt trời và hydrogen xanh.

Mỗi khi ai đó vội vã, chỉ cần bước vào “trạm di chuyển nhanh”, trong nháy mắt họ được dịch chuyển đến nơi cần đến bằng công nghệ dịch chuyển lượng tử. Nghe thật giống phim viễn tưởng, nhưng trong giấc mơ của tôi, điều đó là thật.

Ngôi trường của tôi cũng thay đổi. Trường học trong không gian số không còn bảng đen và phấn trắng, mà là bảng ảo hologram - nơi thầy cô và học sinh cùng nhau thảo luận bằng hình ảnh ba chiều.

Tôi có một người bạn đặc biệt là robot Kha được lập trình bằng trí tuệ nhân tạo giúp học sinh học tập và vui chơi. Kha có thể kể chuyện, hướng dẫn làm thí nghiệm và còn biết lắng nghe khi tôi buồn. Bạn ấy nói: “Tương lai không phải là điều chờ đợi, mà là điều con người cùng nhau tạo nên”.

Ở sân trường, cây xanh cho bóng mát, tạo oxy và lọc không khí tự động. Những giọt sương buổi sáng được thu lại thành nước sạch cho khu vườn rau sinh học. Giờ ra chơi, chúng tôi ngồi trong khu vườn nổi trên không, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm và những con chim robot đang dọn rác trên bầu trời.

Mỗi chiều tan học, tôi cùng các bạn đi dạo quanh thành phố. Dọc hai bên đường là các khu triển lãm nghệ thuật mở, các bạn nhỏ có thể vẽ, hát, sáng tạo robot hay trồng cây để bảo vệ môi trường. Thành phố không chỉ thông minh, mà còn ấm áp và nghĩa tình - vì con người vẫn là trung tâm của mọi phát minh.

Buổi tối, tôi ngước nhìn bầu trời thành phố trong tương lai - nơi có Trạm không gian Việt Nam đang lấp lánh. Từ đó, các phi hành gia trẻ người Việt gửi tín hiệu về Trái đất, kể rằng họ đang gieo hạt giống cà phê, lúa và hoa sen trên sao Hỏa. Tôi mỉm cười, biết đâu sau này tôi sẽ là một trong số họ?

Tôi ước mình sẽ trở thành nhà sáng chế năng lượng sạch để mang ánh sáng đến những vùng xa xôi của Tổ quốc, để những ngôi làng nhỏ được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời và gió. Tôi muốn những cánh đồng xanh, những dòng sông sạch và những cánh diều tuổi thơ luôn hiện hữu, dù tương lai có hiện đại đến đâu.

Thành phố trong giấc mơ của tôi là thành phố của tri thức, sáng tạo và yêu thương. Con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa, ai cũng có thể “bay vào tương lai” bằng đôi cánh của trí tuệ và lòng nhân ái.

Và khi tôi mở mắt ra, nhìn lại con đường quen thuộc, tiếng rao của cô bán hàng rong, nụ cười của bác bảo vệ, tôi biết: Tương lai bắt đầu từ hôm nay, từ chính lớp trẻ chúng tôi, biết ước mơ, biết khát vọng, biết nghĩ lớn, biết chịu khó học hỏi, tìm tòi không ngừng.

TÔ KỲ NAM (Lớp 6A1 Trường THCS Nguyễn An Khương, xã Hóc Môn, TP.HCM)

Mời bạn lãnh nhuận bút!

Mời tất cả các bạn có tác phẩm dự thi đã được đăng báo đến tòa soạn lãnh nhuận bút. Hãy gọi điện thoại số (028) 38297817 hoặc 0972717625 để được hướng dẫn cách thức lãnh nhuận bút nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: