Bạn trẻ TP.HCM gom nhu yếu phẩm, tiếp sức bà con vùng lũ Phú Yên

Thứ sáu, 21/11/2025 13:56 (GMT+7)

Chỉ trong 2 ngày, ở các điểm quyên góp tại TP.HCM, có nhiều bạn trẻ và người dân mang nhu yếu phẩm đến ủng hộ bà con Phú Yên đang bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ.

Bạn trẻ TP.HCM gom nhu yếu phẩm, tiếp sức Phú Yên giữa lũ dữ - Ảnh 1.

Đăng Khoa nhận vật phẩm từ một Mạnh Thường Quân gửi đến - Ảnh: HOÀNG VY

Sinh viên tất bật gom vật phẩm cứu trợ, hướng về vùng lũ

Sáng 21-11, tại địa chỉ 818/13A Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây), dòng người liên tục ghé vào gửi mì gói, sữa, nước uống, quần áo,… cho đồng bào miền Trung vùng lũ. 

Điểm tiếp nhận là sảnh ký túc xá vài chục mét vuông nhưng chất đầy yêu thương, được điều phối bởi Trần Đăng Khoa (sinh viên năm 3, Học viện Cán bộ TP.HCM), đại diện Ban liên lạc sinh viên Phú Yên.

Khoa chia sẻ: "Từ khi phát động đến giờ, rất nhiều bạn trẻ và các anh chị mang đồ đến ủng hộ. Tối qua, Ban liên lạc sinh viên Phú Yên đã chuyển được khoảng 7 - 8 tấn vật phẩm ra Phú Yên để bà con có cái dùng trước."

Hiện đội tiếp nhận vật phẩm của Ban liên lạc sinh viên Phú Yên đã lập 15 điểm tập kết, trải dài từ TP Thủ Đức đến các quận… nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân gửi đồ.

Đăng Khoa cho biết thêm: "Tụi mình trân trọng tất cả những gì mọi người mang đến. Đồ sẽ được phân loại để chuyển đúng thời điểm. Như tối qua, bọn mình ưu tiên chuyển sữa và nước. Cuối tuần này sẽ có đợt 2 để gửi thêm quần áo ấm cho bà con Phú Yên."

Không khí tại kho hàng luôn nhộn nhịp. Có người dân tự chạy xe máy đến để tặng vật phẩm, có người gửi qua shipper, còn các bạn trẻ vừa mang đồ đến vừa phụ bốc xếp, phân loại đồ cứu trợ.

Bạn trẻ TP.HCM gom nhu yếu phẩm, tiếp sức Phú Yên giữa lũ dữ - Ảnh 3.

Tuấn Duy mang quần áo, bánh mì và mì gói đến quyên góp - Ảnh: HOÀNG VY

Đến từ sáng, Nguyễn Tuấn Duy (sinh viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) thoăn thoắt khiêng từng thùng mì và quần áo vào kho. 

Duy nói: "Mình thấy mọi người xung quanh lan toả và quyên góp rất nhiều nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ. Có nhiều điểm nhận vật phẩm nên ai cũng dễ dàng tham gia.

Mình mong bà con miền Trung sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định lại cuộc sống."

Nhu yếu phẩm gấp rút chuyển ra tâm lũ: ưu tiên thực phẩm và thuốc men

Tại điểm tiếp nhận ở 204 Nơ Trang Long (phường Bình Thạnh), những bao quần áo, thùng mì, sữa, dầu gió… cũng được chuyển đến liên tục.

Anh Nguyễn An Lương, người trực tiếp điều phối điểm này, chia sẻ với Mực Tím: "Do có sẵn kho bãi và được bà con xung quanh hỗ trợ nên mình quyết định đứng ra kêu gọi. Bên mình còn liên hệ được các xưởng may lớn, xin thêm quần áo mới và áo ấm gửi ra miền Trung cho bà con."

Theo anh Lương, lúc này bà con vùng lũ cần nhất là thực phẩm ăn liền, nước uống, lương khô và thuốc men để xử lý các vấn đề sức khỏe sau thời gian dài chịu đói, rét trong làn nước. 

Dự kiến ngày 24-11, chuyến xe lớn đầu tiên từ điểm tiếp nhận này sẽ lăn bánh ra Phú Yên phối hợp với địa phương để phát quà đến tận tay người dân.

Quốc Dương hỗ trợ xếp đồ vào kho - Ảnh: HOÀNG VY

Giữa dòng người đến ủng hộ, Trần Ngọc Quốc Dương (sinh viên năm 4, Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM) mang mì gói và quần áo, chăn mền đến quyên góp. 

Dương cho biết mình biết đến hoạt động nhờ bạn bè chia sẻ: "Mình chỉ muốn góp một phần nhỏ để bà con bớt khó khăn. Hy vọng mọi thứ sẽ sớm bình ổn lại."

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: